Âm Hôn Điên Nữ

Chương 50



Cách cái xác chừng nửa mét có một vũng máu rất kỳ lạ, giống như hình một người phụ nữ đang nằm co quắp. Nghe nói kết quả khám nghiệm cho thấy máu đó không phải của con trai chú Lý, tức là còn có người khác xuất hiện ở đây! Nhưng mọi manh mối đều dẫn đến ngõ cụt, thứ hữu dụng nhất là camera, nhưng cảnh sát kiểm tra chỉ xem được một màn hình tối thui, không có gì hết!

Trong lòng tôi đã rõ mồn một, nhưng không dám nói ra cho ai biết, vũng máu đó là Tô Xảo Nghi, cô ta đã trúng kiếm chém tiểu tam do chính bà cố của cô ta tạo ra! Bà ta căm thù tiểu tam giật chồng người khác, cuối cùng chính chắt gái của bà ta mới là tiểu tam hại người!

Từ nay cô ta sẽ biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi! Nhưng chuyện này qua rồi lại có chuyện khác ập đến........

Tối hôm đó, có cảnh sát đến nhà tôi, họ nói muốn tìm Tô Xảo Xảo. Tuy camera gắn ở hành lang bị hỏng nhưng camera ở nhà xe vẫn hoạt động tốt, cảnh sát đã ghi nhận có một người phụ nữ đi cùng con trai chú Lý từ nhà xe đi vào khu chung cư, thậm chí còn có đoạn cô ta nhìn thẳng vào camera, khuôn mặt thách thức.

Tôi nghiến chặt răng tức giận, người phụ nữ đó ngoài Tô Xảo Nghi thì còn ai vào đây, nhưng hiện tại cô ta không còn tồn tại trên đời nữa, người gánh tội thay cô ta chính là Tô Xảo Xảo vợ tôi!

Chiêu này của cô ta quả là cao tay! Đủ âm hiểm, đủ thâm độc!

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Xảo Xảo bị cảnh sát dẫn đi, vì cô ấy đang bụng mang dạ chửa nên họ cũng không thể đối xử ngược đãi cô ấy, nhưng với tình hình hiện tại, mọi chứng cứ đều chống lại cô ấy, tôi biết phải làm sao bây giờ???

Chưa kể cô ấy còn phải chịu sự mắng nhiếc chửi rủa của miệng đời, trên đời này thứ người ta ghét bỏ nhất chính là loại tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, khuôn mặt cô ấy giống Tô Xảo Nghi như đúc từ một khuôn, thử hỏi ai sẽ tin cô ấy đây???

Ngay cả gia đình chú Lý thân thiết với cha tôi vậy mà cũng không tin, thậm chí cả cha mẹ tôi cũng nghi ngờ đứa con dâu mà trước giờ họ vẫn rất yêu quý. Cũng phải thôi, nếu tôi nói cô ấy chỉ là một hồn ma đang sống nhờ trong thân xác của Tô Xảo Nghi, liệu có ai tin tôi? Mọi người còn đang cười nhạo tôi bị vợ cắm sừng mà vẫn chăm lo cung phụng, nói tôi là kẻ ngu đần, đầu óc không được bình thường!

Mặc cho miệng đời nói ra nói vào, tôi vẫn ngày ngày vào trại giam thăm Tô Xảo Xảo, tôi lo lắng tìm đủ mọi cách để cứu cô ấy ra. Trái ngược với sự lo lắng của tôi, Tô Xảo Xảo lại bình tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Khi tôi đến thăm, cô ấy chỉ nói:



"Tô Xảo Nghi chỉ là một hồn ma, làm sao camera có thể ghi lại hình cô ta được? Đoạn video đó đã qua chỉnh sửa."

Nghe cô ấy nói, tôi mới ngớ người. Quả đúng là như vậy! Có nghĩa là có kẻ đứng sau giở trò hãm hại chúng tôi!

Tôi suy nghĩ muốn nổ đầu nhưng vẫn chưa đoán được là kẻ nào đã giở trò, chúng tôi không có thù oán với ai, ngoại trừ người nhà họ Tô. Nhưng rõ ràng cả nhà họ Tô đã chết hết không còn một ai mà! Đừng nói lại có một đứa con rơi khác giống như Triệu Quân, nấp trong tối chơi chúng tôi đấy chứ!

Tôi trở về nhà, trong lòng chán nản não nề. Cha mẹ tôi thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, có lẽ họ nghĩ tôi buồn chuyện bị vợ cắm sừng, cũng không nhắc lại chuyện đó trước mặt tôi. Nhưng chắc hẳn họ cũng thất vọng về đứa con dâu mà họ luôn yêu quý, họ mặc kệ cô ấy ở trong trại giam, chỉ quan tâm đứa bé trong bụng cô ấy thôi.

Lại nói tiệm thuốc của nhà tôi, trước đó tôi đã tìm được mặt bằng mở tiệm, công việc kinh doanh cũng khá, nhưng sau vụ bê bối của Tô Xảo Xảo, chẳng có ai thèm đến tiệm nhà chúng tôi nữa. Tôi đã chán đời giờ lại càng chán hơn.

"Này cậu Hàn, tôi thấy tiệm thuốc nhà cậu buôn bán không thuận lợi đâu, cứ thế này liệu cậu có trả được tiền thuê mặt bằng cho tôi mỗi tháng không đây? Đã thế thỉnh thoảng lại có người ném cà chua thối, trứng thối vào nữa, cứ thế này về sau còn ai dám thuê chỗ chúng tôi nữa đây???"

Chủ nhà cho thuê mặt bằng gọi cho tôi, nói như tát nước vào mặt. Mỗi ngày vài cuộc điện thoại như thế, lúc đầu ông ta còn nói bóng nói gió đuổi khéo, về sau ông ta càng không kiêng nể gì nữa, nói thẳng ra là không cho tôi thuê nữa, ông ta để cho người khác thuê.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Không biết chừng... chính là kẻ đó!

Đoạn video đó là do hắn chỉnh sửa, chắc hẳn hắn theo dõi chúng tôi cũng lâu rồi, nên mới biết Tô Xảo Xảo hay bị dính líu đến những vụ giết người, thường xuyên bị mời đến đồn cảnh sát, nếu gán tội cho cô ấy, chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ.