Ác Nữ Hôm Nay Lại Ngọt Ngào

Chương 5: Ma thú



Với mana hệ Thổ của mình thì Matilda đã dùng hết sức để tạo một bức tường bằng đất để ngăn chặn ma thú đang tấn công, đồng thời cũng có một khoảng thời gian cho cô ấy và Công chúa chạy thoát. Nhưng có lẽ với mana yếu ớt của Matilda thì không cầm chân được ma thú được bao lâu thì bức tường đất đã bị ma thú xấu xí đó phá vỡ.

Đến mức này thì Katherine cũng có chút sợ, nhưng quan sát một lúc thì xung quanh con ma thú xấu xí đó được bao bọc bởi một lớp than đang cháy, có nghĩa là nó mang hệ hỏa. Vậy thì mana hệ Thủy của cô sẽ có tác dụng.

Lúc này Katherine đã bước ra định sẽ chiến đấu nhưng Matilda lại lo sợ mà kéo cô lại, làm suýt nữa là cô bị ma thú đánh trúng rồi. Bây giờ Katherine liền híp mắt, hai tay liền dùng hết sức để tập trung mana lại, sau đó thì cô liền định tung ra chiêu thức thì ở phía xa một thanh gương lửa đã được phóng đến.

Theo quán tính thì Katherine liền xoay người lại nhìn, thấy người đang chạy đến là Ricardo, tiếp sau đó là Louis, Lucar, Liam và Archie. Nhưng rồi sau đó thì tiếp tục Louis và Lucar là hai người mang mana hệ Phong lại dùng sức gió đẩy lùi ma thú kia, còn Archie và Ricardo lại định dùng sức mạnh của mana hệ Hỏa để tấn công, còn Liam mang mana hệ Thổ cũng muốn trợ giúp một tay, nhưng Katherine lại ngăn cản.

Khi Ricardo nhìn thấy cô ngăn cản cũng kinh ngạc, còn Lucar nóng tính lại quát lớn:

- Công chúa, cô muốn chết à! Mau cút ra chỗ khác đi chứ, ở đây không phải chỗ cho cô chơi đùa!

Matilda nghe vậy liền gật đầu tán thành, nhưng Katherine lại kiên định lắc đầu, sau đó cô lại nói:

- Con ma thú này trên lưng có than hồng, nếu như hai người dùng gió thổi thì than hồng sẽ bắt lửa. Còn anh và Archie mang mana hệ Hỏa cũng không có tác dụng với nó... Tôi là mana hệ Thủy, phải là tôi mới đúng!

Lúc này thì bốn người kỵ sĩ kia cũng bất ngờ đến há hốc, chỉ có Ricardo là nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của cô. Chắc hẳn Công chúa của họ đã thật sự thay đổi rồi, đúng lúc này thì ma thú đã gọi thêm vài đồng minh đến, ngay lúc đó Ricardo đã nói:

- Công chúa, tôi sẽ hỗ trợ cô.

Katherine nghe vậy liền mỉm cười gật đầu.

Lúc này cô lại tập trung sức mạnh vào hai tay, sau đó xung quanh của Katherine lại tỏa ra một luồng không khí màu xanh của đại dương, ngay sau lưng cô lại tung ra một con chim lớn với màn nước lung linh. Đến đây thì cả nhóm của Ricardo còn kinh ngạc, hóa ra linh thú trong cơ thể của Công chúa lại là một con "Phượng Hoàng" được bao bọc bởi những tia nước. Đến lúc này thì Katherine liền híp mắt, sau đó trực tiếp dùng linh thú của mình đánh thẳng vào ma thú kia.

Sau đó cô còn nhảy lên lưng của linh thú, trực tiếp biến nước ở trong tay thành một thanh gương dài đầy sắc nhọn, sau đó là từ phía trên ma thú mà đâm xuống.

Cuối cùng thì ma thú cũng bị làn nước mạnh mẽ của cô làm dập tắt, sau đó là từ từ tan biến. Còn đám đồng minh kia cũng đã nhanh chóng được nhóm của anh xử lý sạch sẽ. Lúc này bọn họ phải nhìn Công chúa Katherine Edward bằng một con mắt khác.

Có lẽ đây là trận chiến đầu tiên của Katherine Edward và cũng là lần đầu tiên cô chiến đấu ở thế giới này... Nhưng hình như nó cũng không tệ lắm.

Lúc này Matilda mới dám chạy đến chỗ của cô, cô ấy còn khóc lóc trách Công chúa quá liều lĩnh, nhưng Katherine không chỉ không tức giận mà còn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của Matilda, nói:

- Được rồi, ta không sao rồi mà, em đừng có khóc nữa.

Bây giờ thì nhóm kỵ sĩ của anh cũng chỉ biết nhìn nhau. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng người có mana hệ Thủy mạnh nhất chính là Hoàng Hậu Eleanor Edward, với linh thú là một chú "Công" khổng lồ nhưng lại rất xinh đẹp. Đến cả Đức Vua Lion Edward cũng là một con "Sư Tử" lửa. Thái tử Hassan Edward là một "Rồng" lửa... Họ vốn nghĩ trong Hoàng tộc chắc chỉ có Công chúa ham chơi này là yếu kém... Nhưng không ngờ linh thú của Công chúa lại là "Phượng Hoàng" loài chim cao quý nhất trong số tất cả các loài có cánh.

Sau khi an ủi Matilda xong thì Katherine cũng nhìn về phía của Ricardo, nhẹ nhàng mỉm cười, nói:

- Cảm ơn anh và mọi người nhé.

Nói xong thì cô cũng quay người rời đi, bỏ lại đám người kia đầy ngơ ngác, Louis và Lucar còn đưa mắt nhìn nhau, riêng Archie lại nói:

- Nếu như không có Công chúa thì chúng ta phạm sai lầm lớn rồi.

Liam và Ricardo mới gật đầu, quả thật nếu như không có lời nói của cô thì bọn họ sẽ mãi không đánh thắng được ma thú này, mà nếu nghiêm trọng hơn thì nó sẽ trực tiếp tấn công vào Điện Thái Dương, nếu mà thật sự như thế thì bọn họ chết chắc rồi!

- Đội trưởng, cậu có thấy Công chúa rất lạ không?

Ricardo cũng chỉ lắc đầu, vì anh nghĩ đây mới là con người thật của cô... Còn Công chúa trước kia ngang ngược, hống hách, khó chiều chắc hẳn chỉ là vỏ bọc mà thôi. Nói sao thì lớn lên trong Hoàng tộc, không độc ác một chút thì sẽ không sống nổi, hơn nữa... Bây giờ ngai vàng của Đức Vua Lion Edward vẫn còn đang bị săm soi rất nhiều... Công chúa ngang tàn như vậy, cũng không phải không tốt, trái lại bây giờ Công chúa ngoan ngoãn, hiền lành lại là điều đáng lo.

- Sau này tăng cường kiểm tra khu vực này, đặc biệt là tẩm cung của Công chúa.

Dừng một chút, anh lại nói:

- Hơn nữa chuyện linh thú của Công chúa cũng không được nói ra ngoài!