Ác Nữ Hôm Nay Lại Ngọt Ngào

Chương 3: Công chúa này lạ lắm (2)



Không chỉ có Ricardo kinh ngạc, đến cả bốn người còn lại cũng đứng hình mất mấy giây, còn Matilda thì hoàn toàn chết lặng. Công chúa của bọn họ hôm nay đổi tính rồi à? Còn biết chủ động xin lỗi nữa mới sợ chứ...

Còn Ricardo Griffith thì lại đưa mắt nhìn cô, sau đó cũng không dám tin mà nói:

- Công chúa... Ngài nói gì vậy?

- Tôi nói là tôi xin lỗi anh, chuyện hôm qua là do tôi không đúng, nên hôm nay tôi có đem một ít bánh đến đây, hi vọng anh đừng giận.

Còn chưa đợi anh đáp thì Katherine đã nhìn sang Matilda, nói:

- Matilda, đưa đi chứ.

- Hả? À vâng Công chúa điện hạ...

Đừng nói người ngoài, đến hầu nữ thân cận như Matilda còn bất ngờ thì mọi chuyện đúng là rất kì quái. Ban đầu Matilda tưởng Công chúa điện hạ muốn đến đây là để dạy dỗ cái tên kỵ sĩ không biết điều này, nhưng bây giờ thì cô ấy mới biết hóa ra Công chúa không phải lấy bánh đến để ngồi nhâm nhi xem họ tự tàn sát lẫn nhau, mà bánh đó là quà tạ lỗi của Công chúa... Ngài ấy hôm nay bị sốt rồi sao?

Khi Matilda đưa bánh cho một trong số bốn kỵ sĩ còn lại thì Katherine cũng nghiêng đầu cười một cái, sau đó liền nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi còn nói:

- Ricardo Griffith, tôi nhớ kĩ anh rồi. Lần sau gặp tôi sẽ đem món ngon cho anh.

Nói xong thì Katherine liền rời đi, Matilda thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo Công chúa của mình. Bỏ lại năm người vô cùng ngơ ngác, đặc biệt chính là Louis Carte, vì trước kia cậu ta cũng từng khiến cho cô tức giận, nhưng kết cục chính là phải cùng kỵ sĩ của Thái tử đánh nhau một trận, suýt nữa là tàn phế... Bây giờ Đội trưởng của họ cũng chọc tức Công chúa, nhưng không chỉ không bị phạt mà còn được thưởng bánh? Công chúa này hôm nay bị hỏng não rồi à?

Nhưng lúc này thì Liam lại liếc nhìn mấy cái bánh, rồi lại nhỏ giọng, nói:

- Đội trưởng, có khi nào Công chúa bỏ độc vào đây không? Chẳng lẽ bây giờ ngài ấy không còn muốn nhìn thấy cảnh đánh giết máu me nữa, thay vào đó thì lại ban thưởng cho cái chết nhẹ nhàng?

Nhưng Ricardo cũng chỉ lắc đầu, anh cũng cảm thấy hôm nay cô rất kì lạ, hoàn toàn khác với trước đây. Lúc trước thì anh cũng từng là kỵ sĩ thân cận của công chúa, nên đã nhiều lần thấy cô cười, tuy nhiên những nụ cười lúc đó cô trông vô cùng giả tạo. Còn hôm nay cô cười rất xinh đẹp, tự nhiên và còn cực kỳ tỏa sáng nữa... Nó không giống với những nụ cười giả tạo trước kia, cứ như là cô đã thay đổi hoàn toàn vậy.

Cũng không biết tại sao, nhưng Ricardo lại thấy chỗ bánh này đơn thuần là bánh thôi, nên ngay sau đó anh cũng cầm lấy một cái rồi ăn. Hiển nhiên thì bốn người kia lo lắng anh sẽ bị hạ độc nên đã ngăn cản, nhưng Ricardo cũng chỉ nhìn họ rồi nói:

- Cho dù có độc hay không thì đồ của Công chúa cho, lẽ nào các cậu không ăn?

Có lẽ họ hiểu ý của anh, nói sao thì cô cũng là người của Hoàng Thất, mà đồ của Hoàng gia cho thì chính là mệnh lệnh đối với họ, lẽ nào họ lại muốn làm trái Hoàng lệnh hay sao? Cuối cùng thì ai nấy đều phải nhắm mắt nhắm mũi ăn một cái.

Nhưng cuối cùng thì chẳng ai bị làm sao cả, không lẽ lần này Công chúa thật sự chỉ đơn thuần là xin lỗi và tặng quà hối lỗi thôi sao? À không... Chuyện Công chúa Katherine nhận lỗi và mở miệng xin lỗi đã là kì tích rồi.

Đương nhiên ở phía xa thì Hassan và Frederik cũng nhìn thấy, hai người cũng có chút không hiểu mà nhìn nhau, tuy nhiên thì người bất ngờ nhất chính chắc hẳn là Hassan, anh ấy liền nhìn sang Frederik, rồi sau đó còn đưa tay vuốt vuốt cằm nói:

- Rine hôm nay... Đổi tính rồi? Không được, ta phải nói chuyện này cho Phụ hoàng và Mẫu hậu biết mới được. Đi thôi, Frederik, đến Điện Thái Dương.

- Vâng, Thái tử.

[...]

Còn ở chỗ của Katherine thì bây giờ cô cảm thấy khá nhẹ nhõm, ít nhất thì bây giờ có lẽ sự thù địch của Ricardo đối với cô đã ít hơn một chút rồi nhỉ? Nói sao thì cô cũng đã hạ mình xin lỗi rồi còn gì? Hẳn là anh sẽ không nhỏ mọn thế đâu ha...

Đang đi trên đường thì Katherine lại bắt gặp một cô gái với mái tóc màu vàng chói mắt, lúc này thì cô ấy đang bước đến chỗ cô, khi dừng lại thì cô ấy liền cúi đầu, hạ giọng, còn hành lễ, nói:

- Tham kiến công chúa điện hạ.

Katherine bây giờ vẫn chưa định hình được người trước mặt là ai, tuy nhiên khi quan sát thì cô lại nhìn thấy một cô gái với mái tóc vàng, đôi mắt xanh cùng nước da trắng, trang phục yêu thích lại chính là màu xanh lục... Xâu chuỗi lại mọi thứ thì đây không phải là nhân vật nữ phụ Amelia Hall đây sao!

- Amelia?

- Vâng thưa Công chúa điện hạ, ngài có gì sai bảo ạ?

- Không, không có gì... Ngươi đi đi.

Amelia cũng chỉ cười rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay khi cô ấy lướt qua thì Katherine lại theo phản xạ mà xoay người lại nhìn, quả nhiên là người có mana hệ phong, bên người lúc nào cũng mang thoang thoảng gió nhẹ, khiến cho người khác cảm thấy rất yên bình. Nhưng Katherine không ngờ nữ phụ lại xinh đẹp như vậy... Vậy nếu như là Hoàng Hậu được miêu tả là nghiêng nước nghiêng thành, sắc đẹp của Hoàng Hậu là độc nhất vô nhị, đến cả Trưởng Công chúa như Katherine Edward vẫn còn kém một chút... Nếu là Eleanor Edward thì còn đẹp đến mức nào đây?

Đột nhiên cô lại muốn gặp bà ấy quá đi mất!

- Matilda, hiện tại mẹ... À không, mẫu hậu của ta đang ở đâu?

- Hoàng hậu hiện tại có thể đang ở Điện Thái Dương cùng Bệ Hạ. Công chúa muốn đến đó sao ạ?

- Đúng rồi, đi thôi, đưa ta đến đó đi.

- Vâng Công chúa điện hạ.