Ác Nữ Hôm Nay Lại Ngọt Ngào

Chương 18: Cuộc chinh phạt - Khác xa với nguyên tác (6)



Trong khi Ricardo đang chăm sóc cho Katherine thì Hassan mới từ từ bước đến, từ lúc đó cho đến bây giờ thì anh ấy vẫn còn rất kinh ngạc về việc em gái mình sử dụng được linh thú, không chỉ vậy mà còn là "Phượng Hoàng" nữa chứ. Vốn dĩ từ trước đến giờ Hassan chỉ biết linh thú hệ Thủy mạnh nhất là của mẹ mình với một con "Công" sặc sỡ, nhưng hôm nay, ngay khi chứng kiến được sức mạnh của Katherine thì cô còn mạnh hơn mẹ gấp mấy lần.

Nói không chừng còn mạnh hơn cả Hassan hay thậm chí là Ricardo nữa kìa.

- Rine, em sử dụng được linh thú từ bao giờ vậy? Tại sao anh và cha mẹ đều không biết?

- Cũng mới có mấy ngày trước thôi. Hôm đó có một con ma thú cấp thấp tấn công vào Cung điện, cũng không biết tại sao nhưng em đã dùng được linh thú từ khi đó.

Ngay sau đó thì Liam cũng giúp Katherine kể lại chuyện ngày hôm đó, nhưng thứ khiến cho Hassan ngạc nhiên khác lại là việc đội kỵ sĩ của Ricardo và Ricardo đều biết, nhưng họ lại quyết định giấu đi? Lý do là gì chứ?

- Tử Tước Griffith, cậu biết chuyện sao lại không báo?

- Vì linh thú của Kat là một loại quý hiếm hay thậm chí nói đúng thì nó là một huyền thoại hiếm khi xuất hiện, tôi sợ sẽ có nhiều kẻ xấu lợi dụng vào việc đó mà hãm hại Kat. Nhưng chẳng phải bây giờ chính cô ấy đã cứu chúng ta sao?

Katherine liền gật đầu. Đương nhiên Hassan cũng không có ý trách mắng cô, nói sao thì việc em gái của mình đột nhiên xuất sắc như thế thì Hassan cũng thấy tự hào, nhưng song với nó thì anh ấy cũng bắt đầu lo lắng. Nếu như bây giờ Katherine đã có thể có linh thú thì tất cả sau này khả năng cô gặp ma thú sẽ tăng lên, vì xung quanh những người có linh thú đều có một mùi hương hấp dẫn các ma thú khác... Liệu Katherine có thể tự bảo vệ mình hay không?

- Rine, chuyện này phải nói với cha mẹ. Đợi khi quay về thì em nói luôn đi.

Dừng một chút, Hassan lại nhìn sang Ricardo, rồi lại nói:

- Cả chuyện của em và Tử Tước Griffith nữa.

Katherine cũng có chút ngạc nhiên, nếu chuyện cô có linh thú là chuyện hệ trọng, quả thật là nên nói cho cha mẹ... Nhưng chuyện cô và Ricardo đang hẹn hò thì tại sao phải nói? Chẳng phải đây chỉ là một mối quan hệ thôi sao? Nó rất bình thường mà nhỉ? Hơn nữa chính cô cũng nghĩ là cha và mẹ đã sớm biết rồi, chỉ là họ không nói ra mà thôi.

Sau khi nói chuyện với nhau xong thì mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp và bắt đầu đi tiếp, lần này đi thì Ricardo đã cùng Katherine ở trong xe ngựa. Không chỉ vậy mà anh còn luôn nắm lấy tay của cô, tựa như sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện vậy, nói sao thì cô cũng vừa sử dụng quá nhiều mana, nếu bây giờ lại có thêm một con ma thú khác xuất hiện thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vừa rồi.

- Ricardo, anh nghĩ sao về Amelia?

- Nghĩ gì, anh không có nghĩ gì về cô ấy cả.

- Vậy tin đồn anh và Amelia từng hẹn hò thì sao?

Vốn dĩ Ricardo đang ngồi đối diện với Katherine, nhưng sau khi nghe cô hỏi thì anh lập tức bước đến ngồi bên cạnh cô, không chỉ thế mà còn cố ý ép cô sát vào ghế ngồi, còn lưu manh đưa tay chạm vào lọn tóc của cô, nhỏ giọng nói:

- Sao vậy? Em ghen à?

Gương mặt nhỏ của Katherine liền đỏ lên không ít, cô còn quay mặt sang hướng khác, lắp bắp nói:

- Ghen... Ghen gì chứ. Chỉ là tò mò thôi! Tò mò đó, hiểu chưa đồ ngốc!

Mặc dù biết Katherine sẽ chối đây chối đẩy, nhưng Ricardo cũng chỉ bật cười, sau đó đưa tay véo nhẹ mũi của cô, rồi còn đưa tay bóp lấy gương mặt của cô, cứ như vậy mà hôn xuống, sau đó liền nói:

- Ban đầu thì anh không quan tâm, nhưng cũng sợ sẽ ảnh hưởng thanh danh của tiểu thư nhà Hầu Tước. Cho nên anh đã có gửi thư đến cô ấy và hi vọng cô ấy sẽ lên tiếng giải thích cho mọi việc, vì anh sợ nếu anh là người bác bỏ tin đồn thì ít nhiều cũng sẽ khiến cho gia tộc Hall mất mặt...

Dừng một chút Ricardo lại nghĩ ngợi gì đó, sau đó còn lắc đầu, nói:

- Nhưng anh cũng chẳng hiểu tại sao lại không thấy cô ấy lên tiếng nữa. Anh nghĩ là do nhà Hầu Tước không quá để ý, nên cũng thôi kệ.

Nghe đến đây thì Katherine cũng thấy kì lạ, nếu như theo nguyên tác thì đúng là Amelia cũng không có bác bỏ tin đồn. Nhưng sau khi đưa Henry Hall vào cung cấm, rồi để anh ta làm quen với Công chúa thì cô ấy đã bác bỏ tin đồn. Cũng vì thế nên Ricardo mới thuận lợi chấp nhận hôn sự với một tiểu thư nhà Nam Tước.

Và cô tiểu thư đó cũng chính là người bị Katherine Edward dọa cho sợ hãi mà chạy trốn, hiển nhiên cũng công khai hủy hôn với Ricardo. Tiếp sau đó thì tuyến tình cảm giữa nam chính và nữ phụ mới bắt đầu.

Lẽ nào vì sự xuất hiện của cô nên nó thay đổi rồi? Hiện tại Amelia... Có thể đã có tình cảm với Ricardo, hoặc có thể ngay từ đầu cô ấy đã có tình ý với nam chính, nhưng vì anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng nên mãi không có cơ hội để tỏ bày.

Vậy... Chuyện cô gái kia từ hôn, chắc hẳn không hoàn toàn là do Công chúa Katherine Edward đe dọa, mà trong đó hẳn là cũng có sự nhúng tay của Amelia Hall!

Amelia Hall... Rốt cuộc cô là phe địch hay là phe ta đây!