Ác Nữ Hôm Nay Lại Ngọt Ngào

Chương 1: Tỉnh dậy đã thấy không đúng rồi



Đã rất lâu rồi cô không tâm đắc một quyển tiểu thuyết nào như vậy, dạo gần đây cô đã đọc xong một quyển tiểu thuyết tên là "Chàng hiệp sĩ xứ Noth và nàng ác nữ", đây là một bộ truyện thể loại Âu cổ, huyền huyễn và mang hơi hướng phép thuật.

Giống như tên tiểu thuyết thì đây là câu chuyện kể về một một chàng hiệp sĩ có tên Ricardo Griffith, anh là một người ngay thẳng, có chút lạnh lùng, lại là người mang mana hệ hỏa mạnh nhất. Nhưng vì đã lỡ bất kính với công chúa, cô là một nhân vật chính nhưng mang sắc thái phản diện, từ lâu đã luôn được mệnh danh là "Ác nữ", vì là Trưởng công chúa, lại được Đức Vua và Hoàng Hậu hết lòng yêu thương, nên tính khí của công chúa càng ngày càng thất thường, chỉ cần không thích liền đánh, ghét bỏ liền giết.

Nên sau khi Ricardo Griffith lỡ nói mấy câu bất kính thì anh đã bị công chúa cho đày ra vùng đất lạnh lẽ, chính là xứ Noth. Trải qua nhiều chuyện thì cuối cùng Ricardo Griffith cũng đã quay về cung cấm, giúp đỡ Đức Vua chống trả lại bọn yêu thú có trí tuệ hơn người, sau đó thì được ban chức là Bá Tước, vốn dĩ được phép cưới công chúa, nhưng vì tính cách của công chúa đanh đá lại hay oán hận, nên Ricardo Griffith đã từ chối, thay vì lấy cô thì anh lại chọn kết hôn với một người phụ nữ khác.

Vì bị sỉ nhục nên công chúa đã tìm hết mọi cách phá tung hôn lễ của anh, sau đó còn khiến cho người vợ sắp cưới của anh phải chạy trốn. Tuy nhiên, ác giả ác báo, vào một ngày mưa giông thì bọn quái thú cấp cao đã giả dạng con người, trà trộn vào tẩm cung của công chúa, giết chết công chúa và sử dụng thân xác của cô giống như một vỏ bọc, từ từ giết hết những con người có năng lực bí ẩn. Đến cuối cùng thì Ricardo Griffith đã dùng hết sức mạnh hệ hỏa của mình, cộng với thiên hệ mạnh mẽ của nữ phụ là hệ phong, nên đã hạ được yêu thú.

Tuy là đã hạ được nhưng công chúa thật đã chết, thân xác cũng không còn nguyên vẹn, đến cuối cùng thì Ricardo Griffith được Đức Vua thăng chức trở thành Đại Công Tước trẻ tuổi nhất đất nước, sau đó anh còn kết hôn cùng với nữ phụ - Amelia Hall kiều diễm kia.

Tuy nhiên, đó chính là kịch bản gốc sẽ diễn ra nếu như cô - Tĩnh Tuyết Ý không xuất hiện ở đây!

Vốn dĩ hôm qua cô chỉ là ăn uống nhiều một chút, sau đó leo lên giường ngủ thôi mà, nhưng tại sao bây giờ cô lại trở thành cô công chúa ác nữ rồi? Không đúng, rõ ràng cô không phải là công chúa cơ mà.

Ban đầu Tĩnh Tuyết Ý còn tưởng là bản thân ngủ nhiều quá nên đã nằm mơ, nhưng một giây sau đó thì người hầu Pony đã đi vào, cô ấy còn cung kính nhìn cô, nói:

- Công chúa điện hạ, Tiến sĩ Graham vẫn còn đang chờ người ở trường học. Hôm nay người có muốn đến học hay không ạ?

Thật rồi, đây không phải là mơ, cô thật sự xuyên không vào công chúa Katherine Edward trong quyển tiểu thuyết vô tri đó rồi. Lúc này cô lại bước đến chỗ chiếc gương, theo như nguyên tác miêu tả thì công chúa tên là Katherine Edward, là một người có sức mạnh mana hệ thủy rất mạnh, với gương mặt xinh đẹp cùng chất giọng tuyệt vời, nếu như không phải được nuông chiều đến hư hỏng thì cô chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của nhiều chàng trai ở đất nước này.

Mặc dù Tĩnh Tuyết Ý không hiểu tại sao mình lại có thể đến nơi này, nhưng cô đã đọc qua nhiều tác phẩm xuyên không từ hiện đại, chắc chắn cô có thể thay đổi số phận. Nếu đã như vậy, thì ác nữ hôm nay không ác nữa, cô phải sống thật tốt, ít nhất là cho đến khi nam chính Ricardo Griffith xuất hiện.

- Không đi, hôm nay ta muốn ngủ thêm một chút.

- Vâng, vậy thần sẽ nói lại với Tiến sĩ Graham.

Ngay lập tức cô liền gật đầu, sau đó thì Pony cũng rời đi, với dáng vẻ xinh đẹp này của Katherine Edward thì làm ác nữ đúng là uổng phí thật đó. Thay vì làm ác nữ thì nên làm gì đó tốt đẹp hơn một chút, ví dụ như là giúp người giúp đời.

Đột nhiên lúc này cô lại nghĩ đến một chuyện, vốn dĩ Katherine Edward có năng lực hệ thủy, so với Ricardo Griffith thì cô mang lợi thế hơn nhiều, nếu như bây giờ cô và anh có thể đồng hành ở bên nhau làm bạn, thì chẳng phải cô sẽ thoát được cái chết sao? Nhưng mà bây giờ cô mới mười sáu tuổi, so với lúc chết thì vẫn còn hai năm... Trong hai năm này cô phải tự thay đổi thôi, thay đổi tính cách và nhìn nhận của người dân đối với công chúa Katherine Edward! Đúng vậy, cô phải thay đổi.

Chiếu theo nguyên tác thì có lẽ bây giờ Ricardo Griffith đang ở độ tuổi hai mươi, theo như cô nhớ thì anh là Đội trưởng đội kỵ sĩ Hoàng gia, dưới trướng của anh còn có ba, bốn người nữa. Sau khi từ xứ Noth quay về thì anh được cho chức Bá Tước, còn những người kia cũng trở thành Nam Tước. Đến khi kết thúc truyện, anh là Đại Công Tước, còn họ chính là Hầu Tước.

Họ là bạn thân, bạn đồng hành, là tri kỷ cũng như là người thân duy nhất của Ricardo Griffith. Vậy có nghĩa là nếu như cô muốn ở bên cạnh làm bạn với anh, thì trước tiên làm bạn với họ đã... Nhưng thân phận khác biệt, liệu họ sẽ không sợ chứ?