Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 78: Chịu chơi, chịu chi



Tới phần quà cáp, ai cũng háo hức xem mức chịu chơi và chịu chi của những ông lớn dành cho người phụ nữ lớn tuổi có số tài sản khổng lồ sẽ ra sao.

Dĩ nhiên sẽ là ba gia tộc đứng đầu, Thái Từ Quân đại diện Thái thị và Thái gia, Tư Dạ Đam và Tư Dạ Anh Vũ đại diện Tư Hoành và nhà Tư Dạ, Phó Thành Lãm đại diện Phó thị và Việt gia.

Không đá quý, thì là những bức tranh hiếm hoặc mạ vàng.

Phần quà được mong chờ, lại là ba chiếc hộp nhỏ nhất khiến mọi người xung quanh khá thích thú.

- Thưa bà, chúng cháu có chút quà mọn, chúc bà sinh thần hạnh phúc vui vẻ.

Tư Dạ Đam mở hộp, thoáng nhìn không có gì nổi bật, vì chỉ là một hộp trà.

- Là trà mạn sen với thành phần chính là bạch trà shan tuyết cổ thụ, kết hợp gạo sen đã ướp hương qua 3 năm.

Lúc này mọi người khá trầm trồ bởi sự kì công của loại trà nhìn tưởng bình thường mà không hề tầm thường này.

Sau đó Phó Thành Lãm cũng mở hộp gỗ trạm trổ tinh tế, lại lần nữa làm mọi người tò mò. Bên trong là hộp thủy tinh chứa toàn vỏ quýt.

- Đây là chút thành nhỏ ý gửi tới bà ạ. Trần bì rất tốt cho sức khỏe, vỏ này được chọn từ những trái quýt chất lượng nhất, phơi khô và bảo quản nghiêm ngặt trong 10 năm.

Đúng là không ai chịu thua ai.

Ai mà không biết, vỏ quýt càng nhiều năm tuổi càng có giá trị. Vàng bạc là quý, nhưng biết giá trị chỗ vỏ quýt này thì cũng đáng trầm trồ, vỏ quýt càng già càng quý hiếm chính là thế.

Cuối cùng là quà của Thái Từ Quân. Hai món quà kia quá ấn tượng rồi, xem ra lần mở quà này khá được mong chờ và hẳn cũng áp lực.

Thái Từ Quân chậm rãi mở hộp nhung sang trọng, cũng là một hộp thủy tinh nhỏ, trên có tem dán chữ “Đại Hồng Bào” khiến những người nhìn thấy đều kinh ngạc sững sờ.

Đến Hồng Hoa cũng cong môi cười kín đáo.

Đại Hồng Bào là loại trà kinh điển và nổi tiếng bậc nhất, được biết tới là loại trà đắt nhất thế giới, có giá đi vào huyền thoại lên tới gần 2 triệu USD mỗi kilogram. Nghe nói mỗi năm chỉ thu hoạch được 1kg trà khô từ 6 cây đại thụ hiếm hoi cheo leo trên núi. Lá trà Đại Hồng Bào có khả năng hãm được 60 lần, nghĩa là 50g trà bình thường chỉ hãm được 5 ly thì 1g trà này có thể cho ra 3000 ly. Tương truyền Đại Hồng Bào chỉ được bán đấu giá mỗi lần 20g, đã có người dùng cả vàng để mua trà, và trà trên thị trường hiện bán đều là sản phẩm nhân giống vô tính.

Nhìn chiếc hộp nhỏ nhưng được Thái Từ Quân nâng niu, hẳn là Đại Hồng Bào trong truyền thuyết.

Mọi người nhìn Thái Từ Quân, rồi nhìn sang Nghê Hồ Ly.

Tay chơi đã đành, nhưng món quà “khủng” này càng chứng tỏ quyết tâm theo đuổi cháu gái Hồng Hoa của Thái Từ Quân. Thậm chí thể hiện sự tâm huyết và nghiêm túc thấy rõ.

Xem ra, những người ở đây sẽ phải lấy lòng người phụ nữ tên Nghê Hồ Ly dần dần là vừa.

Thái Từ Quân còn khiến mọi người há hốc và Hồng Hoa cũng phải ngạc nhiên, khi mời mọi người cùng nhìn lên bầu trời phía trước.

Một màn pháo hoa rợp trời. Và sự xuất hiện của một con rồng bay lượn như thật tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, phú quý và thịnh vượng.

- Sao có thể làm như vậy?

Hồng Hoa vui vẻ ra mặt, nhưng vẫn tò mò. Cảnh đẹp này ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

- Dạ, là dron ạ, dưới thân con rồng bay lượn là những máy bay không người lái nâng cấp, cải tiến hơn. Chúng được kiểm soát ở khoảng cách xa thông qua thiết bị thông minh và bay theo tuyến đường được định sẵn ạ.

Trịnh Hy Lam nghe được thì hơi cười, chỉ Thái Từ Quân mới nghĩ ra được mấy trò này.

Trong khoảnh khắc hân hoan rực rỡ, người ta đã thấy Thái Từ Quân điềm nhiên nắm tay Nghê Hồ Ly. Hai người đứng cạnh nhau, vẫn là cô gái mải thưởng thức màn trình diễn trên không, chàng trai thì nhìn người phụ nữ của mình, ánh mắt sống động đầy tình ý.