Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 77: Thân phận qua góc nhìn



Hồng Hoa Các nay nhộn nhịp bởi là sinh thần của bà chủ nức tiếng, có một buổi tiệc “ấm cúng” với phương châm vui vẻ là chính.

Ấm cúng và vui vẻ, là sự góp mặt của những người có tầm ảnh hưởng hàng đầu tại Thành Đô.

Hôm nay, không chỉ hội doanh nhân như thường lệ mà còn có cả phu nhân, con cái của họ đi cùng. Ai cũng trang hoàng bản thân cao cấp nhất, bởi người vợ chính là phản ánh của người chồng và gia tộc.

Những người phụ nữ sẽ đánh giá hình thức của nhau, để xem ai là người được chồng cưng chiều và gia thế khủng đến đâu. Thông thường thông qua túi xách mà xác nhận thân phận.

Vừa nhìn Trịnh Chung Anh là biết cô gái trẻ này là thiên kim tiểu thư, khi xách túi Dior bản mới nhất.

Việt Thanh Loan không ai lạ lẫm gì, đã nổi tiếng và không làm mọi người thất vọng khi khoắc tay chồng, tay kia cầm túi Hermès đậm chất phú bà.

Hàn Hằng đi ngay sát sau Thái Từ Quân, đi tới đâu mọi người nhìn tới đó bởi thân hình nóng bỏng lại là gương mặt mới, vai đeo túi Chanel bản giới hạn thì cũng biết đây là một nữ đại gia không kém cạnh ai hết.

Bất ngờ nhất là sự xuất hiện của vợ chồng Tư Dạ Anh Vũ và Trịnh Hy Lam, bởi họ thường ở nước ngoài và hầu như không tham gia các hội nhóm doanh nhân trong nước. Nhiều tiếng xì xào đã truyền tai nhau, bởi Trịnh Hy Lam từng được mệnh danh là bông hồng thép xứ Thành Đô, vừa xinh đẹp lại có một loạt thành tích đáng gờm.

Trong khi nhiều phụ nữ ở đây đều là phất lên nhờ chồng, thì duy chỉ có Trịnh Hy Lam là người cùng chồng khởi nghiệp và xây dựng nên đế chế chung.

Không hổ danh là Trịnh Hy Lam, khi cô cầm túi nhãn hiệu Delvaux, tuy ăn mặc nhã nhặn không phô trương, nhưng ai cũng nể nang chủ động chào hỏi. Sự xa xỉ thầm lặng thể hiện qua chiếc túi chuyên dành cho những nhân vật trâm anh thế phiệt, tới Việt Thanh Loan cũng ngưỡng mộ không thôi.

Nay bữa tiệc diễn ra ở sân vườn, thời tiết buổi chiều tà rất dễ chịu, mùi hoa hồng phảng phất nên thơ.

- Cô gái đó là ai?

Có vài người không biết Nghê Hồ Ly, chỉ thấy cô gái này luôn kề cạnh nhân vật chính thì rất tò mò.

- Đó là bạn gái Thái Từ Quân.

Việt Thanh Loan lên tiếng, lập tức mọi người xôn xao, tin đồn Tư Dạ Đam và Thái Từ Quân tranh nhau cháu gái Hồng Hoa trước kia được khơi lại.

- Lẽ nào đó là cô cháu gái của bà chủ Hồng Hoa Các?

- Phải không nhỉ?

- …

Đám đàn ông đang tụ tập một chỗ nói chuyện tiền tỷ và thị trường, còn nhóm phụ nữ ở bàn tiệc cũng rôm rả không kém. Là người có uy nên Trịnh Hy Lam ngồi ở vị trí rất trung tâm cạnh Việt Thanh Loan, chỉ im lặng thưởng trà và vô cùng kiệm lời.

Một vài người muốn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để thị uy, thấy Nghê Hồ Ly đang ở gần bèn nhờ.

- Cô gái, giúp chúng tôi chụp một bức ảnh kỉ niệm được không?

Hồ Ly tuy có thân phận cháu gái Hồng Hoa và bạn gái Thái Từ Quân nhưng trong mắt những người này vẫn không được coi trọng lắm. Chừng nào cô là vợ Thái Từ Quân thì may ra họ mới dè chừng.

Việt Thanh Loan và Trịnh Hy Lam đồng thời lên tiếng.

- Hồ Ly chụp cùng đi.

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau mỉm cười, còn Nghê Hồ Ly ngại ngùng ngơ ngác.

Một bức ảnh ra đời, giúp giá trị của Nghê Hồ Ly lên một tầm cao mới.

Trong ảnh, Trịnh Hy Lam ở giữa, Việt Thanh Loan bên phải, Nghê Hồ Ly bên trái.

Cô gái duy nhất không phô ra túi hiệu của mình, nhưng được sánh vai cùng toàn các phu nhân nức tiếng.

Thấy Trịnh Hy Lam và Việt Thanh Loan có vẻ ưu ái cô gái này, những người phụ nữ khác cũng dần điều chỉnh thái độ, tỏ ra thân thiện hơn hẳn.