Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 5: Người đàn ông tên Khuynh Thành



Cảm giác say lộ ra từ đôi mắt của cô vô cùng mê ly, đàn ông mà tên Khuynh Thành, càng nghĩ càng buồn cười. Lam Cảnh Y hoảng hốt nhìn người đàn ông đẹp trai luôn khiến cho người phụ nữ khác thét chói tai kia. Đột nhiên, người đàn ông nhẹ nhàng chuyển động, Lam Cảnh Y chỉ cảm thấy đầu cô bị hai bàn tay nâng lên một cách nhẹ nhàng. Cách kính râm, một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của cô, trong nháy mắt cô hoảng hốt ngẩn người, bờ môi người đàn ông đã chậm rãi rơi xuống, bên tai lập tức vang lên tiếng thét chói tai ngút trời, Tiểu Khuynh Khuynh kia, anh đang hôn cô.

Vầng trán cô tiếp xúc với kính râm của anh nên cảm thấy lạnh lẽo nhưng trên môi lại là sự nóng bỏng, trong thời gian ngắn phải chịu cả hai cảm giác nóng lạnh. Bỗng một cái lưỡi linh hoạt chui vào trong miệng cô, tùy ý mang theo sự ám muội bao phủ toàn bộ thế giới của Lam Cảnh Y. Cô thậm chí còn không kịp chống cự, không kịp đẩy người đàn ông này ra, anh cứ như vậy mà hôn cô trước mặt mọi người, hơn nữa, càng hôn càng nóng bỏng.

Lúc này đây, không khí có vẻ như vô cùng quý giá đối với Lam Cảnh Y, cô chỉ cảm thấy máu dồn hết lên đầu, cô muốn hít thở thông suốt, nếu không cô sẽ chết mất.

Từ trước đến nay cô chưa từng bị một người đàn ông nào hôn một cách mãnh liệt như vậy, lại còn là một người đàn ông đẹp trai chứ, mặc dù không có tình yêu nhưng bản năng nguyên thủy cần thiết của con người khiến cô cảm nhận được lực sát thương của nụ hôn, nụ hôn này khiến tim cô đập rất nhanh.

Vào lúc này, đôi môi kia lại chậm rãi rời đi, trong ánh đèn neon lấp lóe, cô nhìn thấy bờ môi Khuynh Thành có lớp nước trơn bóng, điều này khiến trái tim cô lại đập “thình thịch” một lần nữa. Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã nghe thấy anh nói: “Có hài lòng không?”

Lam Cảnh Y khẽ nhếch môi, vào giây phút này cô mới nhận ra được anh hôn cô chẳng qua chỉ là để thực hiện hứa hẹn đã đồng ý với cô mà thôi, cảm giác say đắm tràn lan trong tim, coi như cô chơi trai bao là được rồi, cô xán lạn, lẳng lơ nở nụ cười: “Sau đó thì sao?”

Khuynh Thành thoáng nở nụ cười: “Ừm, thời gian là đêm nay, địa điểm tại căn phòng này, tôi thuộc về cô. Cô muốn làm thế nào thì làm, hay là, chúng ta làm tình nhé?”

“Đến đi, đến đi…”

“Hôn một cái, làm một cái…”

Những người phụ nữ vừa rồi uống rượu gào thét lên, lớn tiếng ồn ào, dáng vẻ của bọn họ chính là rất hy vọng có một thú vui vượt qua giới hạn. Cho dù Lam Cảnh Y có uống nhiều rượu hơn nữa thì cô cũng không dám cởi áo nới dây lưng ở dưới con mắt của mọi người, biểu diễn tình ái trước mặt công chúng, huống hồ cô thật sự không có kinh nghiệm gì về chuyện kia.

Người đàn ông kia thật sự độc ác, hóa ra muốn chơi anh thì chỉ có thể làm ở phòng này, thời gian hay thời điểm đều chó má, căn bản là anh đã hại chết cô rồi.

“Nhào đến đi, nhào đến đi…” Người phụ nữ bên cạnh hô ầm lên, vô cùng nóng lòng chờ mong.

Lam Cảnh Y đỏ mặt, người đàn ông này hay là những người phụ nữ kia, người này dám nói hơn người khác, người này càng điên cuồng hơn người kia. Được rồi, thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể biểu hiện quá kém được. Cô tiện tay nắm chặt lấy tay của anh, tay anh kia thon dài mà ấm áp, cô nhẹ nhàng kéo một cái, anh vậy mà nương theo sức mạnh đó khiến cả người lao tới trên quầy bar, sau đó anh nhảy xuống ôm lấy cô, bờ môi hơi cong lên, dán vào bên tai cô, dáng vẻ chiếm hữu, hơi thở đàn ông lập tức phả đến: “Cục cưng, bắt đầu đi.”