Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 53: Nhầm lẫn định mệnh



Phó Thành Lãm nhìn cảnh hai người trước mặt ân ân ái ái thì cay cú nhiều chút.

- Phó tổng tới đây mua đồ cho vợ sao?

- … Tôi tới đón Thanh Loan.

- Bận bịu như anh mà vẫn dành thời gian cho vợ, đúng là tình cảm rất tốt.

Phó Thành Lãm chỉ nhìn Nghê Hồ Ly mà không đáp, Thái Từ Quân lại nói.

- Tôi tới đón bạn gái tan làm.

Rồi quay sang ân cần hỏi Hồ Ly.

- Anh dẫn em đi ăn món ngon nhé.

Hồ Ly cười gượng gạo nhìn Thái Từ Quân rồi gật đầu. Trưa nay cô cũng chưa ăn gì, giờ đi ăn thật hợp lý quá.

Tạm biệt xong, Phó Thành Lãm nhìn Thái Từ Quân cầm tay Nghê Hồ Ly dắt đi. Chiếc Maybach biển 9999 đi khuất, Phó Thành Lãm lãnh đạm đi vào store kia.

- Chồng!

Việt Thanh Loan vui vẻ gọi, mấy người bạn xung quanh chỉ biết trầm trồ ghen tị.

Đúng là trai tài gái sắc, một người là tiểu thư nhà họ Việt trâm anh thế phiệt, một người vừa đẹp vừa giỏi của Phó gia danh giá.

- Thanh Loan, đừng có phát cẩu lương nữa.

Bạn bè thấy Việt Thanh Loan đứng dậy rồi chạy tới ôm chầm lấy cánh tay chồng nũng nịu mà lên tiếng trêu đùa. Phó Thành Lãm chỉ hơi cười lấy lệ rồi nhìn vợ.

- Em xong rồi chứ, chúng ta về thôi.

- Ừm, chúng ta cùng về thôi.

Nhân viên xách túi to túi nhỏ chất đầy cốp chiếc xe sang. Việt Thanh Loan yên vị ở ghế phụ thì hào hứng kể.

- Chồng ơi, anh đoán xem em vừa gặp ai?

Phó Thành Lãm hơi nhíu mày, hình ảnh Hồ Ly lập tức hiện trong tâm trí nhưng vẫn giả bộ hỏi.

- Ai?

- Bạn gái Thái Từ Quân, tên gì ấy nhỉ? Nghê Ly. Đúng rồi, Nghê Ly. Cô ấy thế mà lại đi làm mẫu thử đồ cho em hôm nay đó. Trùng hợp ghê.

- Ừm, trùng hợp thật đấy.

Người chồng mắt nhìn đường lái xe, miệng bâng quơ đáp lại lấy lệ.

- Thái Từ Quân cũng thật lạ, anh ta giàu có như vậy sao lại không chu cấp chăm lo cho bạn gái, mà để cô ấy đi làm mẫu thử đồ chứ. Em đoán là chỉ chơi bời qua đường thôi, anh ta từng hẹn hò với toàn người có danh tiếng, còn cả hoa hậu nữa. Nghê Ly này quả là mờ nhạt không xứng, chắc được vài bữa sẽ bị bỏ rơi.

- Đó là chuyện của người ta.

Thấy chồng hờ hững, Việt Thanh Loan bèn nhỏ giọng ỉu xìu.

- Vì Thái Từ Quân có làm ăn thân thiết với Phó thị nên em mới để tâm một chút.

- Ừm.

- À, bạn bè nói Nghê Ly có nét giống em đó. Hôm nay cô ấy thử đồ em cũng thấy ưng. Em định sẽ cho cô ấy làm mẫu thử cố định cho mình.

- Không được.

Tự nhiên Phó Thành Lãm gắt lên làm Việt Thanh Loan giật mình, ánh mắt nhìn vợ có chút phức tạp rồi dần dịu xuống.

- Ý anh là, đó là bạn gái Thái Từ Quân. Chẳng biết hai người đó có bên nhau lâu không, tốt nhất em không nên dây dưa, tránh sau này đỡ khó xử.

- Ừm, anh nói có lí. Nhỡ Thái Từ Quân chỉ chơi bời qua loa, hai nhà làm ăn với nhau mà sau này em cứ gặp bạn gái cũ của anh ta thì khó xử thật.

Trong xe bỗng yên lặng, Phó Thành Lãm hơi hé cửa xe xuống. Lúc dừng đèn đỏ không khỏi suy nghĩ xa xăm.

“Giống”?

Là Việt Thanh Loan giống Nghê Hồ Ly mới phải.

Vì cái giống này mà thay đổi cuộc đời mấy con người.

****

Việt Thanh Loan và chồng vốn là thanh mai trúc mã, hai nhà quan hệ thân thiết. Cô gái từ nhỏ mến mộ người anh hơn mình mấy tuổi.

Vào hôm sinh nhật Phó Thành Lãm, đám con nhà giàu tổ chức một bữa tiệc bất ngờ. Việt Thanh Loan không vắng mặt, còn cực kỳ quan tâm nhân vật chính mình thầm thương trộm nhớ.

Anh say, nên đã nhầm lẫn.

Cô gái hôm ấy không chỉ có ngoại hình, mái tóc giống bạn gái anh, tới mùi nước hoa hương gạo- vừng rang xen lẫn hoa mimosa cũng giống.

Phó Thành Lãm muốn Nghê Hồ Ly, còn Việt Thanh Loan nguyện ý dâng hiến mà không hề hay biết đó là sự nhầm lẫn.

Khi đã là phu nhân Phó thị mấy năm trời, Việt Thanh Loan vẫn không hề hay biết.

Bị người nhà phát hiện, Phó Thành Lãm vì danh dự và trách nhiệm nên phải lấy vợ. Cũng khi ấy, Nghê Hồ Ly biến mất. Anh không biết gia đình cô xảy ra chuyện vì thông tin nhà họ Nghê bỗng trống trơn, chỉ nghĩ cô ấy hận mình tới mức không muốn nhìn mặt nữa mà bỏ đi.

||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||

Việt Thanh Loan bề ngoài tỏ ra hạnh phúc cho thiên hạ thấy. Nhưng trong lòng lại khổ tâm vô cùng.

Là vợ chồng, nhưng họ ngủ riêng. Ngoài cái đêm định mệnh ấy thì Phó Thành Lãm lảng tránh không mảy may gì vợ, dù Việt Thanh Loan có xinh đẹp cỡ nào đi nữa.

Anh rất cưng chiều cô, tiền tiêu không phải nghĩ, muốn gì có nấy. Chỉ duy có trái tim là không cho vợ mình được.