You Love Me Forever???

Chương 2: Tôi đã làm gì cậu chứ đồ Khốn!!



Nó là 1 đứa quả thật rất xui xẻo, khi không lại ngồi vào bàn của một tên...

- Em đã đi đâu vậy Yến Chi?-Cô giáo vừa bước vào liền gặng hỏi.

- Thưa cô em có đi đâu đâu. Em ngồi trong lớp mà…-(ngây thơ lắm ko bằng)

- Vậy "cô" có nghe tôi gọi hay ko? Cô mới vào cái lớp này định làm loạn hay sao? Giờ thì tìm chỗ nào đó cố định và ngồi vào đi!! Thật phiền phức…

Đồng lúc đó là tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi, thế là cả giờ mọi người lao công đi tìm nó...

- Này nhóc! Xéo qua chỗ khác ngồi đi!!!- Giọng nói đó lại vang lên.

- Cậu là ai?- Nó thắc mắc-Sao cậu cứ đuổi tôi? Cậu là lớp trưởng sao?... Ai cho cậu gọi tôi là " nhóc"?

- Cái con nhóc này! Tên tao mà mày cũng ko biết sao? Thật là…Haizzz. Tao..Lê Gia Hoàng là thằng "chất nhất" trong cái trường này. Mày vui lòng lướt qua nơi khác vì đây là chỗ của tao.Ok?

- À à thì ra là cậu? Chất cái nỗi gì cơ chứ... Nhìn mặt là biết ngổ ngáo trẻ trâu rồi bày đặt chất...Xí!!

- Mày lẩm bẩm cái gì? -Nó cốc phát vô đầu con bé một cái đau điếng làm nó suýt khóc.

- Tôi đã làm gì chứ! Đồ khốn kiếp!!!Đồ khốn kiếp… -nó cứ lảm nhảm mãi và xách Balô đi lên bàn trên ngồi.

- Hế lô chào cậu bạn hs mới! Mình là Hạng Vũ. Rất vui lam quen!!- một hs nam bước tới, là Cao Hạng Vũ lớp phó học tập đây mà

- Đồ đáng ghét, chết tiệt!!!

- Cậu nói gì cơ!? Tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà?- nó tưởng mình bị chửi đó.

- À ko, tôi xin lỗi nha! Ko phải tôi nói cậu đâu! Mà cậu nói cậu ten gì nhỉ?-(cố bào chữa)

- Tôi là Hạng Vũ.

- Tôi ten Yến Chi. Rất vui lam quen nha. Bạn mới!!-(cười)

- tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu ko Chi??

Có vẻ như họ rất vui nhưng đằng sau kìa...một con người đang liếc nhìn họ với cái môi trên hếch lên:

- Xời... Thật ngứa mắt!!!