Thông tin truyện

Yêu Thầy... Có Được Không???

Yêu Thầy... Có Được Không???

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Phạm Thùy Linh là một cô gái cực kỳ đáng yêu xinh xắn nhưng ngang bướng, lười học. Dù ba là thầy giáo nghiêm nhất trường mà cũng không trị được cô. Cô làm đủ trò để không phải học khiến cô cũng bó tay. Gia đình cô cũng không quá giàu nhưng cũng có của ăn của để nên rất cưng chiều cô. Năm nay cô mới lên lớp cái tuổi bắt đầu biết yêu biết nhớ rồi.

Nguyễn Hoàng Sơn là anh chàng với vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng trái tim thì rất ấm áp. Tiếp xúc nhiều thì mọi người mới nhận ra con người thật của anh. Anh là học trò cưng của ba Thùy Linh mới đi du học ở bên Anh mới về. Được thầy giáo mà anh kính trọng yêu quý nhất mời ăn bữa cơm sau bốn năm du học, anh vui mừng khôn xiết nhưng không thể hiện rõ ra mặt. Khi đến nhà thầy dùng cơm anh được thầy nhờ vả dạy kèm bé Linh. Lúc đầu có phần do dự nhưng anh đã gật đầu đồng ý. Anh tin bản thân mình có thể thay đổi được cô bé đó. Anh đã cho Linh một ấn tượng không quên ngay lần đầu gặp mặt là một chàng trai lạnh lùng, có tài và đặc biệt là rất đẹp trai. Dạy kèm một thời gian Linh đã đem lòng yêu Sơn. Liệu tình cảm của họ sẽ kết thúc như thế nào khi tình yêu lại xuất phát từ tình thầy trò?

Bình luận truyện