Yêu Thần Tượng! Tôi Không Dám

Chương 42



. Nó thì chịu , không còn sức đâu mà nhảy nữa nên ngồi luôn đó.Thấy vậy Ngọc cũng ngồi cùng nó cho đỡ buồn.

-Mệt lắm hả ??- Ngọc

-Dạ, do nửa năm rồi mới vận động nhiều như vậy nên mệt quá chị- Nó

-Ờ em cũng ghê thiệt, hơn cơ cả nhỏ My luôn –Ngọc

-Ăn may thôi chị, nãy nếu chị My mà không hụt đà thì có lẽ trận này chưa biết ai thắng đâu ạ-Nó

-Lại khiêm tốn rồi.-Ngọc

-Hiihi Nhưng mà sao em thấy mấy chị không thích chị My lắm nhỉ. -Nó

-À Hồi trước á cũng như em, nhỏ My cũng theo VA tới đây chơi nè. Ngay lúcmới vô nhóm là bọn chị đã không ưa rồi chỉ có mấy ông kia thấy gái làtơm tớm thôi. Tính nhỏ đó tự tin ghê lắm. Cứ cho mình mình giỏi thôi. Mà ghét cái nữa là khi thấy trai là thái độ của nó khác liền à. lại nói á, tính nhỏ đó tốt lắm không tệ vậy đâu nhưng hình như vì lý do gì đó mà thay đổi tính cách như bây giờ á.-Ngọc

-Vậy ạ, oh mà em thấy hai người đó cũng thân nhau quá hơ, tại hồi trước lúc học trên trường em thấy hai người đó hay đi chung-Nó

-Ờ nghe đâu bạn gái cấp 2 của VA là My á nhưng sau đó chia tay đến khi lên cấp 3 thì hình như đang muốn quay lại. À em có biết tin đồn thằng VAlên cấp 3 có người trong mộng nên không yêu ai không? –Ngọc

-Dạ có –Nó

-Đó ,Lúc đó, bọn chị thấy VA và My hay đi chung,lại cười nói ríu rít nêntưởng người đó là My .Mà tại do tình cũ chưa quên nhưng do trở ngại tâmlí nên không tỏ tình quay lại nữa kìa.-Ngọc

Dứt lời Ngọc liềnnghĩ thầm-Chết thật tự nhiên nói chuyện này cho Băng nghe làm gì,Bănggiờ là người yêu Thiên mà. tất cả là cái tật bà 8 của mình, nói phải nói cho bằng hết mới chịu .Trời ơi bây giờ phải làm sao- Ngọc

-Oh ra là vậy –Mặt nó vẫn vậy không biến sắc.

Ngọc liền chữa cháy- Mà giờ thằng VA với em là một cặp rồi nên chắc chắnngười đó là em không phải My đâu.Làm bọn chị mừng phải biết. Con gái màghét ai là phải trù ẻo đủ kiểu mới đã ghét-Ngọc huých nhẹ vai nó, vừacười vừa đùa với nó.

-HIhi dạ vâng. Thế mới là con gái chị nhỉ -Nó hùa theo

Thấy tâm trạng nó vẫn tốt nên Ngọc mới an tâm, coi như mình vẫn chưa phá vỡ hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới này hehe.

Lúc này VA cũng tiến lại chỗ nó rồi tạm biệt nhóm, dẫn nó về trước.

-Hôm nay, vui không- VA

-Vui lắm luôn, em thở không ra hơi luôn-Nó

-Oh chắc lúc anh đi có chuyện gì vui lắm nè. Đến nỗi em thở không ra hơi luôn mà –VA

-Ukm hjhj- nó

-Kể anh nghe đi- VA

-Hihi cũng không có gì đặc sắc-Nó

-Nhỏ kia, anh dẫn em đi chơi giờ bảo kể cho anh nghe chuyện hay mà em không chịu kể là sao-VA

-Không kể. Mà người ta còn chưa trách anh là ném người ta bơ vơ một mình để đi nói chuyện với bạn cũ thì thôi, chứ còn trách em gì nữa.-Nó giận hờn.

-Thôi thôi không kể thì không kể. Đừng giận anh mà. Anh đi có một tí chứ mấy.-VA

-Vâng đi có một tí thui à. Một tí của anh gần cả tiếng đồng hồ luôn.-Nó

-Trời anh đi có tí mà em đếm giờ luôn á hả, oh sợ mất anh chứ gì -VA tự tin.

-Đến nhà rồi, em xuống đây.–Nó chạy lẹ vào nhà mở cổng.

-Nè Băng-VA

Nó ngoái đầu lại nhìn VA.

-Em có thương anh không- VA

Đơ hình, rồi nó đáp lẹ-Không thương,thương làm gì, cho anh chết khô 1 mình đi. Em vào nhà đây. Lêu lêu-Nó tỏ thái độ chọc tức VA. Rồi chui vào nhà đóng của lại.

Nhưng đối với VA lại là yêu không hết chứ tức gì.Tuy vậy nhưng câu trả lời của nó làm VA buồn. VA sợ nó không thích VAthật. Vậy thì tình cảm của VA 2 năm nay dành cho nó lại không được đáptrả ư.Thở dài, VA đành quay về nhà với nỗi buồn cùng với sự thắc mắctrong lòng.

---------------------------------------------------------------------------------

Sau cánh cửa nhà, nó đang đứng đó và ôm lấy ngực của mình. VA đột nhiên hỏi nó như vậy thì trái tim nó làm sao có thể nằm yên cho nổi. Lúc đó hồihộp chết đi được, mặt thì nóng bừng nên đành phải chửi bừa để chạy vàonhà cho đỡ xấu hổ.Mà tại sao VA lại hỏi như vậy liệu trong đó có ý gìkhông hay chỉ là một câu hỏi bình thường như các cặp đôi khác.Hai conngười với 2 sự thắc mắc khác nhau.Luẩn quẩn với dòng suy nghĩ nhưngnghĩ mãi không ra. Để tránh suy nghĩ lung tung nên nó kệ, rồi đi vào nhà .Hôm nay nó đã tốn quá nhiều sức vào việc thi đấu, nên nó đã ngâm mìnhtrong nước ấm thư giãn, rồi 15' sau nó trèo lên giường trùm chăn ôm điện thoại.Nó lướt sơ qua face đọc thông báo xong.Nó lên youtobe để coinhững đoạn phim ngắn cảm động rồi lại trèo qua cập nhật những bài hátmới của Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, US-UK,Nhật ,.......VàTrênyoutobe nó thấy một clip có mặt Thiên nên liền click vào coi thử.Thì Rađó chính là MV mới của New Boys.Nhưng trong MV này lại là bản solo riêng của Thiên.Trong đó Thiên hóa thân vào một chàng trai với bề ngoài đúngchuẩn trai đẹp,bụi bặm thêm chút vẻ quyến rũ nam tính cùng sự lạnh lùngthể hiện ngay trên khuôn mặt.MV nói về tình mẹ.Thiên trong MV vào vaianh một thanh niên mới ra trường mang trong mình niềm đam mê trở thànhmột dancer chuyên nghiệp.Vì vậy nên cậu phải rời khỏi nhà lên thành phốđể có thể thực hiện ước mơ của mình. Với điều kiện gia đình không đượcdư giả ,để có thể trang trải mọi khoản chi tiêu cậu phải làm thêm nhiềucông việc khác nhau: Nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhân viên đổ xăng,nhân viên giao hàng, nhân viên phục vụ....... tất cả cậu đều làm qua.Rờikhỏi vòng tay cha mẹ lại còn vừa phải đi làm vừa đi học khiến cuộc sốngcủa cậu khá bận rộn. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống bận rộn khiêncho cậu không có thời gian nghỉ ngơi .Mấy năm rồi không được trở về nhà, về bên cạnh cha mẹ cộng thêm căng thẳng của cuộc sống khiến cho cậungày càng mệt mỏi, Nhiều lúc cậu chỉ muốn từ bỏ mọi thứ để có thể quayvề với cha mẹ nhưng lại gắng gượng đeo đuổi đam mê tới cùng.Cứ thế cậulàm việc, đi học rồi lại làm việc cho đến vào một ngày. Lúc đó cậu vừalàm thêm xong, toàn thân nhức mỏi đang trên đường về nhà thật nhanh thìbắt gặp một người phụ nữ cùng một cậu bé chừng 4 -5 tuổi quần áo ráchnát cũ kĩ đang đứng trước tiệm bánh bao xin ăn.Vì sợ hai người họ làmkhách bỏ đi nên chủ quán liền đuổi hai người đó đi nhưng người phụ nữvẫn cố gắng níu kéo để xin chủ quán 1 cái bánh bao cho con của mình mấyngày chưa ăn gì.Thế nhưng người chủ quán một mực đuổi hai người bọn họđi và không cho bất cứ thứ gì.Người phụ nữ thấy vậy không thể làm gìđành ngậm ngùi nắm tay đứa con rời đi.Cậu thấy vậy liền mua 2 cái bánhbao đuổi theo 2 mẹ con họ. Cậu đưa cho họ 2 chiếc bánh bao nóng hổi. Hai người họ cảm ơn cậu rối rít.Rồi người mẹ liền đưa 2 cái bánh bao chocon của mình ăn nhưng đứa con chỉ cẩm một cái còn một cái nó đưa lại cho mẹ. Nhưng người mẹ bảo đứa con: hãy ăn hết 2 cái đi! Mẹ không đói.Đứacon liền lắc đầu, đưa chiếc bánh bao kia dúi vào tay mẹ bắt mẹ ăn rồi nó nhồm nhoàm ăn chiếc bánh của mình.Người mẹ dịu dàng nhìn đứa con mìnhăn, Khuôn mặt hiền từ ánh lên nét hạnh phúc khi con mình được ăn no.Đợiđến khi con ăn gần hết thì người mẹ mới bắt đầu ăn chiếc bánh của mình.Anh chàng thanh niên chứng kiến được cảnh đó thì mỉm cười rơi lệ nhớlạicái thời ấu thơ được mẹ chăm sóc, quan tâm. Những lần cùng với tụibạn ra bờ sông nghịch đất, chân tay mặt mũi tèm lem toàn là đất.Về đếnnhà làm dơ hết mọi thứ trong nhà khiến mẹ tức lên chửi cho một trận. Mẹvừa chửi vừa lấy khăn lau đi hết đất trên người. Để rồi lúc mẹ lau xongthì chỉ biết nhìn mẹ cười ngây ngô. Lại còn cả những lần trốn mẹ đi chơi đến khi về bị mẹ cầm chổi rược quanh sân. Nhưng lại còn nhớ hơn cái lúc mình sốt cao mẹ thức thâu đêm để chăm sóc hay những lần không ngủ đượcliền kêu mẹ kể chuyện cho nghe. Nhớ lại để rồi mỉm cười trong vô thứclại chợt nhận ra mấy năm rồi chưa về nhà. Liền bỏ qua tất cả để lênchuyến tàu sớm nhất về thăm mẹ. Khung cảnh quê hương đang dần hiện ra,những kỉ niệm tuổi thơ đang ùa về trong tiềm thức.Cho Đến Khi về tới nhà vừa mở cánh cổng gỗ lâu năm bạc màu sơn thì liền thấy ngay bóng dángquen thuộc của người mẹ hiền nay tóc đã bạc .Không kìm được nước mắtliền chạy ôm chầm lấy mẹ.Cảm nhận cái hơi ấm mà lâu nay chưa cảm nhậnđược.Cuối cùng Kết thúc MV là câu “ Mẹ là tất cả của con”. Đoạn MV có

Preset màu phim cũ tối, phối hợp màu xanh dương + đỏ làm cho bộ phim càng thêm cảm động sâu lắng. Chất giọng trầm ấm của Thiên trong MV càng làmcho người xem như thấu hiểu được tâm trạng nhân vật. Cảm xúc của ngườixem được đẩy tới đỉnh cao và nước mắt rơi trong vô thức. Thật sự xemxong MV nó cảm động lắm, nó cũng vậy, nó đang nhớ lại những kí ức cùng ở bên mẹ-Những ngày tháng hạnh phúc cùng ở bên gia đình nhưng giờ đâychỉ tiếc giờ không còn ai để ôm nó vào lòng nữa rồi. Mỉm cười để bỏqua những suy nghĩ trong đầu nó liền kiếm thứ khác coi. Lần này cũng làbài hát lúc nãy của Thiên nhưng lần này không phải MV nữa mà là một đoạn clip tự quay. Thiên mặc đồ rất đơn giản, áo sơ-mi trắng quần jean đengiày nike cộng thêm cặp kính giả cận làm cho Thiên toát nên vẻ thưsinhvà cuối cùng trên tay Thiên còn có một chiếc đàn guitar. Bắt đầubằng những nốt dạo rồi Thiên cất tiếng hát cùng với giai điệu củaguitar.Những nốt trầm được gãy chậm để tạo ra khoảng lặng khiến tâmtrạng nó bị đẩy xuống, sự đè nén của nỗi buồn làm cho nó khó chịu bứcbách rồi nhịp điệu đột nhiên tăng dần, sự khó chịu trong lòng như đượcvỡ òa để lại còn sự nhớ nhung người mình yêu thương. Lần này nó đã không kìm nén được nữa, nó khóc. Nó không muốn phải kìm nén nữa,nó muốn khóc, nó nhớ mẹ, nhớ bố và nhớ em của nó nữa.Lúc này Nó muốn khóc thật nhiều, khóc một lần cho hết nước mắt để sau này không cần phải khóc nữa. Khitiếng khóc của nó chỉ còn lại là những tiếng nấc cụt thì đột nhiên điệnthoại nó reo. ( Tha hồ mà đọc nha mn. Hơi bị nhiều chữ. Do đoạn nàyphải suy nghĩ nhiều nên giờ mới viết xong mn thông cảm cho Linh nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của Linh từ đó đến giờ. Nếu có gì thì cứgóp ý cho Linh nha. Linh sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất. pp)