Yêu Thần Tượng! Tôi Không Dám

Chương 28



Nó chưa kịp nói gì VA đã đi mất hút nó đành mở cửa vào nhà.Hôm nay chơi đùa dữ quá nên nó vừa vô nhà đã ngồi bệt xuống ghế.Tính lười biếng đã xâm chiếm lấy nó ngồi chán nó lại lên sân thượng ngồi ngắm sao mặc dù chưa tẩy trang chưa thay đồ.Cũng lúc đó đt nó rung chuông.

-Alo-Nó

-Chị Linh nè-Linh

-Dạ chị về tới nơi chưa-Nó

-Ukm vừa hạ cánh đang về nhà nè em-Linh

-À bật chế độ gọi video đi em-Linh

-Chi á chị  -NÓ

-Đã kêu bật thì bật đi hỏi nhiều quá à-Linh

-Dạ aaaaaaaaaaaaaa-Nó

-Ùi đó có gì không chị -Nó

-Uầy xinh thế mới đi chơi về à-Linh

-Vâng –Nó

-IK với chàng bửa trước nt trên face hả

-Dạ

-Coi bộ kết chàng này dữ lém ha-LINh

-Em cũng chả pít nữa-Nó

-Coi mà xác nhận tình cảm cho rõ ràng ik nha chứ cẩn thận có nhiều người đau lòng dữ lắm đó nha-LINh

-Haiz ai iu em auk mà sợ làm ngta đau lòng với lại lo cho chị đi kia-Nó

-Chị làm sao-LINH

-Ờ làm sao, làm cho anh Khánh lên bờ xuống ruộng tè le lại còn sai vặt ngta thường xuyên thấy tội anh ấy không hả-Nó

-Chị với anh Khánh có gì đâu-Linh

-Không có! em tin được chết liền á-NÓ

-Ờ thì có nhưng tình yêu phải có thử thách chứ em .-Linh

-Dạ dạ dạ thử vừa thui cẩn thận mất đấy-Nó

-Ukm pit ùi cô ạ-Linh

-Ơ chị ơi em có người gọi đến cho em-Nó

-Ukm thui chị cũng cúp máy đây pp em-Linh

-Pp chị -nó

-Alo ạ

-woa woa woa-3 chàng nhà ta. Do nó quên chỉnh chế độ gọi video nên thế là mấy chàng diệm kiến luôn nhan sắc của nó.

-Hết hồn 3 anh gọi em chi á-Nó

-Gọi cho vui –Nam

-Vậy thôi em cúp máy ha-Nó

-Từ từ -Khôi

-Goi hỏi thăm em thôi-Thiên

-À , em khỏe em cúp nha-Nó

-Khoan em với chả út không hỏi thăm mấy anh này 1 tiếng gì cả-Khôi

-À thì tại chị Linh báo tình hình trước rồi mà-Nó

-Bả báo là chuyện của bả còn pọn anh khác –Nam

-Ủa em mới đi đâu về à-Thiên

-Dạ đi chơi –NÓ

-Đi với ai mà diện xinh thế -Khôi

-Dạ pạn-Nó

-Trai hay gái-Nam

-Sao tra án ghê vậy em đi với ai là chuyện của em –Nó

-Khai không –Nam

-Không –Nó

-thui mà nói đi –Khôi

-Pọn anh mà tra nữa em cúp máy à-nó

-THUi  nói chuyện khác –Nam

-Băng à-Thiên

-Dạ

 -Tối quá chả thấy em đâu ra chỗ nào sáng sáng chút đi-Thiên

-Làm chi-Nó

-Lâu lâu mới thấy em diện xinh một lần phải cho pọn anh ngắm chút chứ, phải không nè-Khôi

-Hổng thích-Nó

-Đi mà, ra chỗ sáng làm dáng cho anh ngắm phát đi rồi anh mua bánh thịt bí đao, trứng sắt cho mà ăn ,ngoài ra tặng cho em thêm cho cái máy ảnh chụp lấy liền freee nữa –Thiên

-Tặng em máy ảnh làm gì .-Nó

-Còn giả đò, thích quá rồi thì nói đi bữa đi chụp hình thấy em cứ loay hoay cái máy ảnh hoài.-Thiên

-Ờ thì …., nhưng….-Nó

-Nhưng nhị cái gì fan pọn anh tặng cho mỗi đứa một  cái rồi giờ lại tặng thêm cho một cái nữa nên tặng em thôi –Thiên

-Nhưng cái đó của fan anh tặng phải quý chứ-Nó

-Ừ thì quý nhưng hỏi xem giờ bọn anh có mỗi đứa một cái rồi giờ không sài bỏ đó có phải thiếu tôn trọng người ta không.Phải biết tiết kiệm không lẵng phí chứ-Thiên

-Nhưng……….-nó

-Thôi thì cứ lấy chụp cảnh VN hay món ăn việt rồi giử cho pọn anh coi đỡ thềm.-Khôi

-Nếu thích thì lên mạng mà coi chứ thèm gì –Nó

-Em chụp nó mới ý nghĩa chứ -Nam

-Quyết vậy đi –Khôi

-Ra chỗ nào sáng sáng không thì bật đèn flash lên đi –Nam

-Vậy thì bật flash vậy –Nó

-Rồi –Nó

-Tạo dáng tạo dáng-3 chàng

-Rồi –Nó

-Ohhhhhhhh ao wao -3 chàng

-Ham hố-Nó

-Kiyomi ik Băng –Nam

-Sao lắm z –Nó

-Hihi hẳn cái máy mà-Nam

-Vậy em không lấy nữa –Nó

-Lỡ rồi làm luôn đi cho vui hồi 3 anh cũng làm lại cho-nam

-Cái gì 3 anh, một mình mày làm đi –Thiên

-Em duyệt ý anh Nam ,nếu em làm mấy anh cũng phải làm,Hmmm-Nó

-Sợ chắc ,chơi luôn-Khôi

-Thui cho tao miễn-Thiên

-Haiz bị đặc chưa hồi anh mới debut cũng ra 1 MV kiyomi còn gì –Nó

-Đó khác – Thiên

-Khác gì – Nó

-Công việc nó khác-Thiên

-Vậy em cũng không làm-Nó

-Gì mà lời vậy mình em làm mà bắt 3 thằng làm luôn là sao-Thiên

-Tất nhiên, hihi kinh doanh còn lấy lời mà huống chi ….. –Nó

-Em …… -Thiên

-Em sao, lêu lêu –Nó

-Làm trai cho đáng nên trai .Bị em nó cãi đến không đường mà chạy rồi thì phải làm thôi cu ạ,Không thì –Khôi

-Không thì sao –Thiên gắt

-Nhục lắmmmmmmmmmm– Khôi , Nam đồng thanh

-Haaaaaaaaaa-Nó, Nam, Khôi cùng cười

-Hừ làm thì làm chơi luôn-Thiên

-Hehe để tạo ra môi trường chuyên nghiệp đề nghị em đi lấy giá để điện thoại để chọn góc nhìn đẹp cho pọn anh-Nam

-Em không có –Nó

-Hehe Vào phòng của pọn anh mở cái tủ ở trên đầu giường ,nó ở đó đó-Nam

-Hế sao lại có ở đó-Nó

-Hè anh để quên-Nam

-Thằng Nam nó điệu lắm khi nào chả có mấy cái đó bên người để tự sướng với coi Phim tiện thể dùng cái đó làm gương soi luôn-Khôi

-Cái thằng này không ai đánh ai bắt mày khai-Nam

-Thôi đi lấy đi –Nam

-Còn bọn anh-Nó

-Khỏi lo để sẵn rồi-Nam

-Ờ-Nó chạy xuống nhà lấy giá để đt

-Xong giờ mấy anh làm trước rồi em làm-Nó

-Hả em làm trước đi-Nam

-Đừng lo em không bỏ bánh thị bí đao đâu-Nó

-ok- 3 chàng bật nhạc

-Hia hia sí dám bắt chẹt ta, giờ ta sẽ quay hết lại rồi khi nào ức chế thì up lên mạng .TRời nghĩ mà coi chắc nhiều like lắm đây hia hia-Nó thầm nghĩ

Hết nhạc đến lượt nó làm kiyomi ,điện thoại xịn camera quay nét cực nhìn nó ciu ciu phái biết.Hết nhạc nó kiếm cớ trốn đi ngủ luôn mất công nói thêm lại phải làm nhiều .Trong khi đó ba chàng:

-Ôi em gái super ciu ciu của ta –Nam

-Haiz ngủ đi mệt rồi mai còn phải đi quay MV mới –Khôi

-Ờ nhắc mới nhớ ảnh nền của MV mới là tấm mình chụp với Băng á-Nam

-Hả thiệt á-Khôi

-Ukm

-Hồi quay MV thì sao-Thiên

-Nghe nói là chọn Ngọc Mi , Thanh Diễm đóng với mình –Nam

-Sao không để mấy nhỏ đó chụp ảnh bìa luôn đi lấy ảnh của BĂng chi vậy, haiz thật là –Thiên

-Khổ tại mấy tấm đó cảnh đẹp hợp kịch bản ,với Băng diễn để chụp đặt quá chi –Nam

-Haiz-Thiên

-Sao vậy –Khôi

-vậy là mấy tấm hình chụp ở đó dẹp hết để dành làm kỉ niệm rồi-Thiên

-Ờ ha –Nam

-Thôi kệ đi , mình còn nhiều mà ,mình bắt Băng chụp nhiều lo chi.-Khôi

-Nói mới nghĩ lại thì lúc ở nhà Băng mình tự sướng cho em ấy nhiều ghê ha ,đũng thật là chuyện lạ-Nam

-Ukm tất cả vì sự nghiệp loại bỏ con nhỏ chãnh chọe đứng đầu Star tạo cho fan môi trường thông thoáng chúng ta phải hi sinh những tấm hình đẹp trong những khung cảnh đẹp hia hia .-Nam

-Thấy gứm chụp hình lên gần 200 tấm mà còn kêu-Khôi

-Ài kệ tao, tao thích nói đấy.-Nam

-Oii mà quên nãy em gái làm kiyomi ciu thế mà không chụp mấy tấm.-Nam

-Khỏi lo, chụp đã là gì tao quay từ đầu đến cuối luôn rồi-Thiên

-Chu choa Thủ lĩnh New Boy có khác-Nam

-Thôi giờ lập nick thôi-Thiên

-Mỗi đứa một trang tự đăng ảnh đi –Khôi

-Khôi face, Nam instagram còn tao weibo ok-Thiên

-OK làm luôn-Khôi

-Yoo –Nam

Sau gần 1h ba anh ấy đã xong. Ảnh đại diện ok, kết bạn ok, tham gia page của Star ok.

-Vậy đứa nào lập nick đứa đó quản nha, với lại tên đăng nhập với mật khẩu giống nhau rồi nên thích thì cứ vào xem nha.Còn clip mấy ngày sau ta hẵng đăng.-Thiên

-Hè đăng lên youtobe luôn cho vip –Khôi

-Chơi luôn –Thiên



-Ngủ thôi bà con ơi-Nam