Yêu Thần Tượng! Tôi Không Dám

Chương 23



.Xong được cảnh đầu .Cảnh cuối của ngày hôm nay.

-Nè hộp quà socola auk mà quay, hay cắt đoạn này đi .-Linh

-Hjhj sao lại vậy được-Nó

-Chứ đạo cụ đâu mà quay –Linh

-Chớ xíu –Nó

Nó chui cầu thang xuống phòng mình lôi lên hộp quà .

-Ủa đâu ra á-Nam

-Hihi của anh á , hum trước anh được fan tặng ôm về một đống rồi ngồi lật ra ăn, thấy hộp hay ho em mang về chế lại mà lại cần dùng mới hay chứ.

Mở hộp quà ra là một miếng socola hình trái tim có chữ Khánh yêu Linh nhiều lắm-I Love You.

-Sao có chữ này –Khôi

-Như này, trong này ghi là Khanh yêu Nam nhiều lắm thế là em mang về chế lại là Khánh yêu Nam nhiều lắm để chọc hai anh nhưng nghĩ lại em nên đã xóa đi ghi là Khánh yêu Linh nhiều lắm để giúp anh Khánh tỏ tình ,ai dè giờ phải sài.-Nó

-Bái em luôn-Khôi

-Không có gì em tổn thọ-Nó

-Quay thôi .Hôn đi hôn đi –Nó

3 chàng thấy nó reo hò như vậy liền bắt chước hú theo làm Linh với Khánh ngượng đỏ mặt .

-action –thiên

Một đôi trai gái đang nhìn lên bầu trời nói chuyện trông cô gái có vẻ thất vọng về việc gì đó .Anh chàng lấm lét gãi đầu chìa ra một hộp quà và nói gì đó .Hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi cô nhẹ nhàng gật đầu, anh chàng cười tươi hơn hoa rồi ôm chầm lấy cô gái rồi nâng cằm đặt lên môi nàng một nụ hôn .Nhìn cảnh này nhẹ tựa như không lại khắc sâu in không phai trong tiềm thức mỗi người .Ôi ôtôke chắc tui chớt quá….

-Bravo thật là quá ẹp đây là cảnh duy nhất không cần quay đi quay lại .Tuyệt quá ,ôi em em không thể hạnh phúc hơn được–Nó

-hihi cảm ơn em nha,em gái cưng, khi về nước anh sẽ gửi quà to ơi là to tặng em, được không-Khánh

-Hihi quá tốt ý chứ -Nó

-Hai anh em nói gì đấy-Linh

-Thôi mọi người 11h ùi dọn dẹp đi ngủ .Mai còn đi quay chỗ thác nữa-Thiên

-Ok

Sáng 6h sáng :

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA –Linh

-Cái gì vậy em –KHánh

-Cái gì vậy chị-Băng/ Thiên/ Nam/ Khôi

-Dậy đánh răng rửa mặt đi quay mấy cưng-Linh

-TRỜI-Khánh/Băng/Thiên/Khôi/Nam

-Đang còn sớm mà

-6h rồi mà còn sớm gì

-Mới có 6h ôi ôi ôi

-Lẹ đi chuẩn bị nhanh cho 30p-Linh

Pọn nó khoắc vai nhau đi lên phòng

-Kiểu này chắc bà đang trả thù hum qua mà haiz(ngáp) –Thiên

-Nhưng đang sớm mà giờ quay gì-Nam

-À-nó

-Có ý gì hay hả cưng –Khôi

-Lên ngủ tiếp đi tí chị Linh lên kêu dậy là vừa .-Nó

-Ưm hjhjhj được , Let’s go-Khánh

30p sau:

- Ơ sao cái pọn này lâu thế không piết-Linh

Lên phòng Băng –Hả cái gì thế này .Dậy mau cho chị -Linh

Nó bật dậy xem đồng hồ trên tay đầu gật gật.-Vừa chuẩn luôn-Nó nói xong liền bước xuống giường đi vscn.Linh qua phòng của 4 chàng.Hehe lần này nặng tay hơn mỗi người nhận một cái nhéo tai của Linh:

-Ui da ui đau thả anh ra đi-Khánh

-Au au ui đau quá –Nam

-Chị đau,pọn em làm thần tượng đó nha chị nhỡ đứt mất cái tai này sao-Khôi

-Vậy hả , chị tưởng bọn em bị điếc nên nhéo thử -Linh

-Chả liên quan-Thiên nói rồi chui vô WC

-Ơ cái thg này ,còn mấy đứa kia đi vscn lẹ đi.-Linh

-Dạ

30p sau :

-Ok mọi người có mặt đầy đủ giờ là không quay ở thác được ùi giờ sẽ quay cảnh nghịch trong nhà Băng trước, các em hay pát biểu các kiểu nghịch của mik .

-Ờ trong nhà thì có gì nghịch quậy hàng xóm đi –nam

-Liệu họ có giúp-Khôi

-Em không biết –Nó

-Khó ghê –Khôi

-Cho 5 phút-Thiên

-Xong-Thiên

-Nói –Nó

-Ăn trộm trái cây,trèo cây bị hàng xóm rược

-Vẽ bậy lên tường



-Báo động giả

(lười viết quá ,fighting)