Yêu Thần Tượng! Tôi Không Dám

Chương 19



-Em iu ngồi cười gì thế cho ông anh đáng yêu này coi với-Nam

-Úi dồi ôi , giật cả mình ,mấy anh diễn xong ùi à –Nó

-ukm –Nam

-Em đg làm gì á-Thiên

-Không có gì nt với người quen í mà-Nó

-Thui chúng ta về thôi em buồn ngủ quá đi 10h30 ùi kia-Nó

-Ừa về thôi –Khánh

Họ về tới khách sạn liền lăn ra ngủ, sáng thì ăn sáng, đi tập, đi ăn đi tập lại đi diễn đi tập……cứ như vậy.Và nó đã hoàn thành được bài hát kia.Vậy là kế hoach của 3 chàng đã hoàn thành được 2/3 ùi keke đã xác nhận như sau:

-Nó có tài :Hát tốt, nhảy đẹp , rap ghê …Nhưng không biết đọc phổ nhạc trừ 10 điểm-Thiên

-Chú chấm gắt quá đấy :Xinh gái , tính cute ,không giả tạo lại có tài nữa chứ giờ kiêm đâu ra tao cho em ấy 100/100-Nam

-Còn j để tao chấm nữa không bọn mày,-Khôi

-Tự nghĩ đi –Nam

-À thì vì em ấy là em của tao nên tao chấm 100/100-Khôi

-làm gì có vụ đó bộ ai em mày là 100/ 100 à.-thiên

-Ừ -Khôi

-Vậy thì tổng điểm 290/300 quá ghê, bravo bravo.-Nam

Đã đến lúc thực hiện việc cuối cùng đó là quay Mv ,giờ sao ta. Thôi đi làm gì có time ,nên giờ vô phòng tập đặt máy quay lén đến khi về nhà băng cũng đặt máy quay rồi lọc những cảnh vui đùa hay buồn chán gì đó để cắt thành mv , vừa lẹ mà vừa thật.Ukm thôi đã quyết xong.

Thời gian qua rất nhanh hôm nay đã là thứ 6 chỉ còn 3 ngày nữa tính cả hôm nay là 3 chàng về nó cũng phải đi học lại. Liệu sau này họ đi thì nó sẽ ra sao đây. Hì cùng lắm lại xó nhà.Mọi người quyết hôm nay làm tiệc để chuẩn bị ra đi .Party. Chắc vậy.Hương thơm của đồ ăn đã len lỏi vao từng ngóc nhà Những đĩa đồ nướng được bày lên bàn. Mùi thịt bò được xiên vào cây cùng một vài củ quả như cà rốt,súp lơ,ớt chuông….được nướng lên chín tới ăn vừa ngọt lại dễ ăn .Ngoài ra còn có cá sát lát mỏng xiên que rồi nướng và nhiều món khác.Khi ăn nó họ tập trung lên phong khách chơi quay chai nói sự thật:đầu chai quay trúng sẽ bị hỏi và người bên đầu còn lại hỏi

Lượt một Khánh hỏi Linh:Em có yêu anh không

-Sàm quá anh Khánh ơi sàm sàm

-Kệ anh

Linh e dè nói “có “ .Ohhhhhhhhhhh ghê cả lũ hô

-Hôn đêy hôn đey-Nó

-Chị giết em giờ-Linh

-Em xin lỗi ,tha em-Nó

Lượt hai Nam hỏi Khôi:

-Cái gì của mày tao biết hết ùi, biết hỏi gì giờ-Nam

-À để ý em nào chưa-Nam

-Rồi-Khôi

-Ai vậy-Nam

-Chỉ trả lời 1 câu-Khôi

-Èo

Lượt Thiên Hỏi nó:

-Như họ ,em thích ai chưa?

-Ờ thì , rồi

-Hế-Khôi Nam Khánh

-Ai vậy-Khánh

-Như anh Khôi, mà hỏi mần chi-Nó

-Hỏi để biết ?-Nam

-Bí mật,lêu lêu-Nó

-Em đứng đó cho anh, anh sẽ cù em chết luôn-Nam

-Lè lè em khôn lắm đó ,có dại đâu mà đứng lại.-Nó

-Thôi chơi tiếp nào-Linh

Lượt tiếp Nó hỏi Khôi:

-Ừm ừm ừm hỏi chi giờ

-À cho anh nợ -Nó

-Ai chơi z-Khôi

-Kệ em, em thích vậy.-Nó

-Chơi em luôn , cho anh nợ

Lượt Khánh hỏi Băng:

-Hiihi cho anh xin sđt kaka.

-hế sao lại vậy, bữa chị Linh đã cho mấy anh rồi mà

-Có auk mới coa face thui à-Khánh

-Linh em ém hả-Khánh

-hjhj tại em quên chứ bộ -Linh

-Thôi kệ cho luôn đi

-Đưa đt em bấm cho-Băng

-Nè-nó

Lúc sau anh Khánh nhá qua máy nó gọi bằng video mới vip chứ



-Em nói luôn mọi người gọi thì em nghe chứ em ko gọi đâu ,cước đt đắt lém.-Nó