Yêu Thần Tượng! Tôi Không Dám

Chương 12



-Sao nhìn người ta dữ vậy Linh,em thấy ghen à.-Linh

-Dạ không tại em thấy cô kia quen quá.-Nó

-Ca sĩ Trần Ngọc Mi ca sĩ mới nổi.-Nam đáp

-Ôi giật mình,sao hai anh chuồn qua đây lẹ vậy.-Nó

-Không chuồn để ả cào nát mặt à.Người gì mê trai như quỷ á bám Thiên mà anh nhợn luôn-Nam

-Thế anh không phải trai à.-nó nói

-Ủa em không biết à, thằng này giới tính không xác điịnh-Khôi nói

-Này,tui chuẩn Boy nha chẳng qua không muốn con kia bám thôi chứ Băng mà bám là tôi hốt liền.-Nam

-Hốt Băng chắc qua nhiều ải lắm ông không đủ sức đâu ,Băng nhỉ.-Khôi

-Chứ sao,em mà-Băng cười tươi

-Buồn-Nam nói

-Thôi vào đi –Khánh nói

-Thiên ơi bọn chị vào trước .-Linh gọi

-Vâng-Thiên

Nhìn bóng lưng nó Thiên buồn lắm nó không buồn mà còn cười tươi khi anh bị bám .Thiên gạt phăng tay My ra để đi vào.My tức lắm nhìn là biết Thiên thích nhỏ kia.Mà con đó là con nào dám hút hồn Thiên .Mày biết tay bà.

-Ủa , Ngọc My , có phải người yêu anh Thiên.-Nó hỏi

-Em đào đâu ra tin đó vậy.-Khôi hỏi

-Đầy trên báo á-nó

-Không pải đâu chỉ có mình ả thôi còn thg Thiên không thiết ả đâu.-Nam

-Từ khi nhỏ đó được đóng chung MV của bọn anh , nó mê thằng Thiên như điếu đổ .

-Ohhhh-nó

-Băng ơi em ở chung phòng với chị nha .Tại hết phòng ùi còn 3 phòng à.2 phòng kia cho 4 thg đàn ông.

-Dạ

Về phòng nó tắm trước chị linh tắm sau.Tranh thủ lúc Linh tắm nó lôi điện thoại ra lưới face. Face của nó ít người theo dõi nên ảnh rất ít like thông báo cũng vậy.Coi hết thông báo cmt đủ thứ xong nó định off thì 1 tin nhắn gửi đến.

-Chào bé

Trời ơi trời ơi biết ai nhắn tin cho tui không, anh Vương Anh á trời ơi tôi thích anh ấy 1 năm rưỡi rồi mà giờ mới nhắn tin với anh ấy lại là anh ấy nhắn trước.

-dạ

-Sao giờ chưa ngủ

-hihi đang còn sớm mà anh

-Ukm ,Mà Pữa nay em ở một mình thôi ạ .-Vương Anh

-dạ L

-Thấy bé buồn anh lo lắm nha.

-Vâng.-nó

-Ủa -nó

-Mà -nó

-Hế anh biết em hả .-nó

-Sao đùa anh à, đụng  mặt nhau mấy lần mà không biết sao được .

Trời anh ấy biết mình ôi chết mất.Băng ơi chết mất ôi anh ấy nói lo cho mình nữa chứ .

- :* Em tưởng . Anh nổi tiếng vậy sao biết em được.

- Có liên quan gì đâu.-Vương Anh trả lời

-Học hành sao rồi -VA

-Giảm nhưng kéo lại được rồi ạ

-Vậy thì được có gì không hiểu cứ hỏi anh anh chỉ cho.

-Hihi anh Vương Anh làm gia sư của em luôn – nó đáp

-Ukm

-Bữa nào rảnh em mời anh đến nhà vậy.

-Ok em.

-Vui quá JJJJ

-Sao vậy

-Được nói chuyện với người nổi tiếng.

-Em chọc anh-VA nói

-Thật mà .

-Thui khuya rồi bé ngủ đi nha .

-vâng ,chúc a ngủ ngon

-Bé ngủ ngon.

Nó vui quá lăn qua lăn lại trên giường.

-Sao thế em ??Nhắn tin với người yêu à.

-Dạ nói chính xác là người em yêu

-Người thế nào.

-Học giỏi , đẹp trai hát hay, nhảy đẹp.

-Sao cứ như kể tkg Thiên vậy .

-Ủa anh Thiên học giỏi lắm hả chị .

-Ukm nhất trường đó em.

-Nhất trường á , ghê vậy.

-Thế em nhắn tin với chàng hay qua mạng xã hội nào.

-Facebook chị

-Ủa em chơi face à

-Vậy kết bạn với chị .

-Dạ.

-Rồi em cho chị sđt đi

-Nhưng khác nước cước đt đắt lắm chị

Nó Vừa nói vừa bấm sđt cho Linh

-Nhớ em rồi thì chị bất chấp cước đt

-Haizz

-Chị share liền cho 4 người kia đây.

-Hế, chị đừng

-Muộn mất rồi



1 phút sau trên face 4 người gửi yêu cầu kêt bạn .4 tin nhắn cùng một dong chữ : Cnn em gái