Yêu Thầm! Thầm Yêu!

Chương 24



Sau đó vài hôm Kiều Thanh Vy liền cùng mọi người đến nhà của Man Thư ở.Đối với "mái ấm"này Lưu Dương là vô cùng ưng ý gật đầu mãn nguyện,thật lòng khiến nhiều người nhìn thấy mà chua sót,đến cuối cùng Lưu Dương ngốc nghếch vẫn vô cùng ngốc nghếch a.Còn Hồ Man Thư khi nhìn thấy cảnh tượng này cùng gương mặt có chút quái dị của Lưu Dương thì lại run người lên một cái,không biết cậu ta có họ hàng thân thiết với cô hồn ác quỷ không nữa?Toàn đưa ra những lý luận trên trời dưới đất.Ngô Phong lần này đi theo đơn giản chỉ mang theo vài bộ quần áo,nước uống riêng,thuốc các loại và...sách,ây da thật lòng mà nói cậu ta thật là nhàm chán quá đi.Thanh Vy thì mang được nhiều thứ hơn như là:quần áo,truyện tranh,kem chống nắng,bánh kẹo,nước ngọt,vân vân và mây mây,nhìn chung thì có chút khá giống với đi du lịch dài hạn hay di cư gì gì đó a.Giang Triết Khoa mang theo vài thứ sơ cứu khẩn cấp,thuốc các loại,thức ăn vặt,nước ngọt,truyện tranh,nói chung đều là đem những thứ mà Kiều Thanh Vy có thể cần dùng.Lưu Dương thì với Triết Khoa cũng không khác lắm khi cậu mang theo nhưng thứ cần dùng cho Man Thư.Thẩm Nhạn Kì và Trần Manh Khê cũng mang theo những thứ đậm chất nữ nhân nhất có thể.Lần này sẽ có nhiều trờ hay lắm a.Vì ở lại lâu nên mọi người quyết định chia nhau nấu ăn,hôm nay người nấu lại là Thanh Vy.Nó có chút chán nản,nhưng không sao vì nó vô cùng tự tin với tài năng nấu nướng của mình.Giang Triết Khoa nhìn thấy Thanh Vy làm thì cũng giúp đỡ.Chỉ riêng những người còn lại là an nhàn đọc sách nói chuyện:

"Ngô Phong!Uống nước đi!"-Trần Manh Khê nhẹ nhàng đưa chai nước đến trước mặt hắn.Ngô Phong lạnh nhạt nhìn chai nước rồi quay vào trong nói lớn

"Thanh Vy,lấy giúp tôi chai nước!"

"Được!"-quay lại với Trần Manh Khê,hắn nhẹ nhàng hừ lạnh rồi lại cúi xuống đọc sách.

"Không lẽ trong lòng cậu vẫn cho rằng Kiều Thanh Vy sẽ thích cậu sao?"

"Hả"-...