Yêu Người Mộng Mơ

Quyển 1 - Chương 3: Bắt đầu



Ngày hôm sau......

Biết hôm nay là ngày phỏng vấn đầu của cô ở chỗ làm mới . Nam Cung Thanh đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo . Con người cô thuộc tiếp kỹ lưỡng , cô muốn trong mắt mọi người cô là người sạch sẽ , ngăn nắp gọn gàn . Cô khoát lên người chiếc áo sơ mi trắng tay dài được sắn tớ khủy tay và kết hợp cùng với chiếc váy đen xòe . Tóc ở phần đuôi thì được uống xoăn nhẹ nằm ở ngang lưng . Trong Nam Cung Thanh lúc này như một cô gái trong sáng hồn nhiên nhỏ nhắn đứng trước gương soi , cô không có thói quen trang điểm nên cô chỉ đánh chút son cho gương mặt hồng hào của cô thêm tươi tắn . Mang đôi búp bê hơi cao gót , cô vẫy chào mẹ rồi tự tin đi đến cuộc phỏng vấn .

Cuối cùng Nam Cung Thanh cũng đã đến tập đoàn Âu Thị....đúng là tập đoàn lớn có khác . Một cty đồ sộ đang trước mặt cô , hít một hơi thật sâu , cầm hồ sơ trên tay , Nam Cung Thanh tiến vào cty . Vừa bước vào cty , cô ngỡ ngàng trước cái rộng lớn của tòa nhà , đang loay hoay chẳng biết đi đâu thì từ đâu xuất hiện một cô gái mặc vest đi đến . Cô ta hỏi cô có phải đến đây phỏng vấn tìm việc làm , vui mừng vì có người đến hỏi ,Nam Cung Thanh vội gật đầu đưa hồ sơ trên tay cho cô ấy . Cô gái đó xem sơ qua rồi bảo cô lên tầng 12 có phòng phỏng vấn , cám ơn cô gái đó rồi Cung Thanh tìm lối đi đến than máy lên tầng 12 theo lời cô gái đó chỉ .

Đợi Nam Cung Thanh đi được một khoảng thì cô gái lúc nảy móc điên thoại ra gọi cho ai đó

_ Thưa trợ lý Ngưu , tôi đã làm theo những lời ngài dặn . Chỉ cô ấy đến văn phòng của ngài rồi ạ

_ Tốt , bây giờ cô có thể trở về phòng làm việc của mình .

_ Vâng thưa trợ lý

Kết thúc cuộc gọi , A Ngưu liền gọi điện thoại báo cáo cho Chủ tịch

_ Alo..thưa Chủ tịch , hiện giờ cô ấy đang đến phòng phỏng vấn ở tầng 12 theo lời chủ tịch . Bây giờ tôi nên làm gì với cô ấy ?

_ Cứ phỏng vấn cô ấy vào chức vụ thư ký như những người khác.

A Ngưu bất ngờ khi Chủ tịch đề nghị . Tập đoàn Âu thị mỗi khu vực điều tuyển hết thư ký cả rồi , nếu tuyển thêm cô ấy thì đưa cô ấy vào khu vực nào ? Chủ tịch thì khỏi nói , trước giờ chủ tịch không thích gần phụ nữ hay có phụ nữ trong phòng làm việc , Chủ tịch chỉ cần một trợ lý là anh . Nghĩ đến đây A Ngưu không khỏi lo , chẳng lẽ chủ tịch tuyển thư ký cho mình . Không được phải hỏi Chủ tịch rõ chuyện này

_ Nhưng thưa Chủ tịch , tôi nhớ không lầm thì cty mình đã tuyển đầy đủ thư ký . Bây giờ Chủ tịch muốn tuyển cô ấy làm thư ký cho ai vậy Chủ tịch ? Chẳng lẽ cho....

A Ngưu chưa kịp nó hết câu thì bị Huỳnh Thiên cắt ngang lời

_ Cô ấy sẽ là thư ký của tôi

Huỳnh Thiên dứt lời như sét đánh ngang tai A Ngưu , A Ngưu á khẩu chẳng biết nói sao . Anh không ngờ Chủ tịch lại chọn cô gái tên Nam Cung Thanh ấy làm thư ký ,anh cứ ngỡ Chủ tịch không cần thư ký vì Chủ tịch không muốn tiếp xúc với con gái . Có lẽ anh nên thay đổi cách suy nghĩ của mình về Chủ tịch mới được . Nhưng tại sao chủ tịch lại chọn cô gái đó . Thật ra từ lúc Huỳnh Thiên thay ông nội đảm nhiệm tiếp quản cty , anh ta đã đổi cô thư ký của ông nội mình qua chi nhánh khác , anh nói không cần thư ký nên việc tuyển thư ký cho chủ tịch từ đó bị bác bỏ . Làm bao nhiêu cô gái mong chờ chức vụ này điều bỏ cuộc . Vậy mà đến nay cô gái này lại có được chức vụ này ,quả thực A Ngưu vô cùng thắc mắc tại sao chủ tịch lại như vậy . Mà đây không phải là lần đâu tiên anh thắc mắc chuyện này , từ cái ngày mua lại Cty Phóc Đạt , đến viêc điều tra về cô gái ấy . A Ngưu đã thấy chủ tịch rất quan tâm đến cô ta lạ thường ..Nhưng trước anh nên âm thầm im lặng quan sát chủ tịch và cô gái đó thế nào đã rồi đưa ra kết luận .

Mãi chiềm đắm suy nghĩ , xém quên mất mình đang nói chuyện điện thoại nhưng A Ngưu chưa kịp đáp trả thì bên kia hồi đáp

_ A Ngưu , tôi không cần biết anh đang suy nghĩ gì , tôi chỉ cần anh làm theo những gì tôi dặn . Làm không đúng sẽ bị trừ lương . Giờ thì anh nên làm tốt nhiệm vụ của mình đi .

Nói xong Huỳnh Thiên cúp may để lại A Ngưu ngồi chỉ biết thở dài , anh đã quá quen với tích cách của Chủ tịch , chủ tịch không thích ai can thiệp vào chuyện của mình nên chuyện anh bị cảnh cáo là chuyện hết sức bình thường . Bây giờ anh chỉ ngồi đợi cô gái kia lên để phỏng vấn rồi xét duyệt , như vậy là anh đã xong nhiệm vụ của mình . Nhưng sao chờ hoài mà vẫn chưa thấy cô ấy lên....Chẳng lẽ cô ấy đi nhầm phòng ?

Về phần Nam Cung Thanh , lúc nảy nghe cô gái ấy nói là lầu 12 hay 21 cô cũng không nhớ rõ nên khi đến than máy thì cô bấm đại số 21 " kệ cứ bấm đại , đúng thì đi tiếp còn không đúng thì xuống tầng 12 " . Nam Cung cứ thế mà bấm và không hề biết khu vực lầu 21 là khu vực của boss . Lên đến nơi , Nam Cung Thanh vừa đi vừa ngó xung quanh . Nơi đây trang trí rất đơn giản , xung quanh chỉ toàn cây kiển làm cho không khí nơi đây rất thoáng mát . Đi dọc theo hành lang , Nam Cung Thanh tìm hoài mà chả thấy cái phòng nào ,đi đến cuối hành lang thì cô thấy có một căn phòng , mừng rỡ , Nam Cung Thanh vội đi đến xem phải phòng phỏng vấn không nhưng có điều khi đi đến thì không thấy tên phòng . Đắng đo không biết mình có đến đúng chỗ như cô gái kia chỉ ? Nam Cung Thanh đành liều mạng gõ cửa xem có người trong đó không

Cốc....cốc...Cung Thanh gõ cửa nhưng không nghe tiếng ai trả lời , cô mở cửa đi vào thì bỡ ngỡ với căn phòng chỉ toàn màu trắng với màu đen , phong cách trang trí quá lạnh lẽo khiến Nam Cung Thanh rùng mình một cái . Cô nhìn xung quanh không thấy có ai hết nên cứ nghĩ là mình đi nhầm phong ,tính quay lưng đi thì một giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay đầu lại . Lúc này đập vào mắt cô là thân hình cường tráng của người đàn ông vừa mới bước từ phòng tắm ra . Nam Cung Thanh như hóa đá ,trên người anh ta chỉ quấn một chiếc khăn , theo phản xạ cô che mặt quay lưng về phía anh ta hét lớn..

Á.........

_ Tôi xin lỗi , tôi không cố ý nhìn anh , tôi không cố ý vào phòng của anh . Là tôi đi nhầm phòng , tôi xin lỗi tôi sẽ đi ngay đây .

Nam Cung bịch mặt giải thích một lèo rồi tính chạy ra khoi phòng thì giọng nói đó , một giọng nói khá trầm van lên như ra lệnh

_ Đứng đó , cô tính đi đâu

Huỳnh Thiên lúc đầu cũng không nghĩ rằng lại thấy cô ở đây . Nhưng cũng tốt. Anh sẽ trực tiếp phỏng vấn cô .

_ Cô lại đây

Thấy anh ta gọi mình với giọng điệu ưu là lạnh lùng , không hiểu sao đối với anh ta dù chỉ là lần đầu gặp nhưng sao anh ta lại có sức hút tới vậy . Không phải vì thân hình chuẩn không cần chỉnh ấy , cũng không phải vì gương mặt đẹp đến sắc xảo kia . Nhưng tại sao ma lực của anh ta lại thu hút cô đến vậy . Gây cho cô cảm giác rằng đừng nên cải lời anh ta , cải là chết . Không từ chối , như quán tính cô đi đến gần anh , mặt thì cuối xuống như đag nhận lỗi .

Nhìn thấy điệu bộ vừa sợ vừa ngoan ngoãn nghe lời của cô làm anh khẽ cười có điều nụ cười ấy sớm tan đi và thay vào đó là khung mặt lạnh lùng như ngày nào . " em chờ đi , tôi sẽ giữ em mãi mãi bên tôi , đừng hòng thoát được tôii " .