Thông tin truyện

Yêu Người Không Thông Minh

Yêu Người Không Thông Minh

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nàng đúng là không thông minh, nếu thông minh thì sao lại phải bị gã hàng xóm kia điều khiển dễ dàng chứ ?
Nàng đúng là không thông minh, nếu thông minh thì sao lại không đủ sức để vùng vẫy thoát khỏi tay hắn ?


Gã hàng xóm kia, vừa chào hỏi là nàng đã biết hắn không phải là người tốt rồi. Hắn là sói, hơn nữa còn là sói đầu đàn vô cùng nguy hiểm. Sự tập trung của con sói đó chỉ quanh quẩn trên người nàng, làm cho nàng bị ăn sạch lúc nào mà vẫn không hay biết, hơn nữa… không phải một lần.  Cuộc đời của nàng vừa bi vừa tráng, hắn làm cho nàng mở rộng tầm mắt vô cùng. Chẳng hạn như: Thế nào là biến thái ? Thế nào là vô sỉ ? Thế nào là không đứng đắn ? Cộng thêm cả thế nào mới là Nghiêm Tử Hiếu ? 


Công thêm cả thế nào là yêu và được yêu? Thế nào là một người đối với mình rất quan trọng ?


Hình như người không thông minh như nàng kể từ khi quen biết hắn thì ngoại trừ việc bị ức hiếp ra thì còn học hỏi được nhiều thứ lắm nhỉ. Vậy tính ra con sói này chưa hẳn là người xấu nhỉ ? Sao suy nghĩ lúc trước của nàng về hắn giờ lại thay đổi hoàn toàn nhỉ ? Hay là nàng yêu hắn rồi nhỉ ? Ôi, thế giới của người thông minh sao mà phức tạp quá đi mất.

Bình luận truyện