Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 23



Bọn nó ngồi ngán ngẩm suốt mấy tiết mục, cô uể oải nhìn tờ lịch tiết mục xem tiết mục tiếp là gì. Cô dụi mắt lại nhìn kĩ một lần nữa xem có là thật không. Cô không thể tin được tiết mục tiếp theo sẽ là của Angel- nữ ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới nhưng chưa có ai nhìn thấy mặt cô ấy cả. Tuy là một tiểu thư đài các nhưng cô cũng là fan hâm mộ của Angel, cô sung sướng quay sang nói với nó bằng ánh mắt long lanh:

-Nè nè, Angel hôm nay sẽ biểu diễn tiết mục tiếp theo đó.

-Angel tưởng đang ở Nhật cơ mà sao giờ biểu diễn ở đây?

-Ai mà biết được mà quan tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt đó làm gì. Angel hôm nay không biết biểu diễn bài gì nhỉ? Mong ghê mà sao lâu quá mãi không đến Angel, bực mình ghê.

Hắn kéo tay cô lại hôn vào môi cô, cô bị hôn bất ngờ nên bất động luôn. Nó nhìn thấy cảnh đó liền quay sang chỗ khác coi như không thấy cái gì đang xảy ra cả. Hôn một lúc, cô ngạt thở không chịu được liền đẩy hắn ra, nói:

-Sao anh dám làm vậy giữa chốn đông người hả? Cậu có tin mai chúng ta sẽ lên trang nhất tờ báo và còn nổi hơn cả Angel không?

Hắn nghĩ:" Môi cô ta ngọt đấy chứ".bình thản nhìn lên sân khấu nói:

-Tại cô nói nhiều quá đấy, làm ảnh hưởng đến người khác nên tôi chỉ giúp họ thôi.

-Cậu....

Cô đang định nói tiếp thì tiếng MC giới thiệu tiết mục tiếp theo vang lên ngăn lại cô nói. Cô oán hận nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, lát nữa ra về cô sẽ đánh cho hắn lên bờ xuống ruộng. Angel bước ra với bộ đầm xòe màu đỏ như máu vậy và chiếc mặt nạ được thiết kế tinh xảo. Hôm nay, Angel biểu diễn piano và hát. Angel cúi chào khán giả rồi ngồi vào ghế bắt đầu đánh đàn. Giọng hát của Angel nhẹ nhàng trầm bổng đưa con người vào cõi thần tiên, cậu để ý Angel rất giống một người nào đó nhưng cậu không biết chắc đó là ai. Những nốt nhạc sâu lắng đọng lòng người, giọng hát tựa thiên sứ mọi thứ quá đỗi hoàn hảo. Bản nhạc kết thúc, Angel đứng dậy chào mọi người định đi vào thì một người mặc đồ quản gia đi ra nắm lấy tay Angel và nói:

-Mọi người có ai muốn biết thân phận thật sự của Angel không? Ngay tại đây, tôi- người thừa kế tập đoàn H.D sẽ tiết lộ cho mọi người biết.

Cô kích động tay run run chỉ vào chàng:

-Sao...sao anh...hai lại ở đây?

Chàng từ từ kéo mặt nạ của Angel mặc cho Angel kịch liệt phản đối. Mặt nạ rơi xuống làm cho bốn tụi nó hóa đá chả phải đây chính là nàng sao. Cô không thể tin được người cô hâm mộ lại là An Tử Kì, chàng nói:

-Angel có tên là Hikki Toka hay An Tử Kì.

Đột nhiên đèn trong phòng tắt phụt một cái làm mọi người trong hội trường xôn xao sợ hãi. Cô nói với nó:

-Không lẽ....

-Đã đến lúc rồi. Cậu đưa mọi người ra ngoài đi, mình sẽ ở đây thương lượng nếu không được sẽ chiến đấu.

Cô vội lấy cái mặt nạ trên bục sân khấu đưa cho nó rồi nói:

-Cẩn thận nhé, có vẻ lần này ông ta làm thật đó.

Những ngọn lửa xanh bùng cháy khắp sân khấu, mọi người chạy hết ra ngoài. Còn nàng chân cứng lại không thể chạy được, chàng đi ra không thấy nàng đâu nên quay lại thì thấy nàng vẫn ngồi ở sân khấu có thanh gỗ sắp rơi xuống người nàng liền chạy bế nàng lên ra ngoài. Cậu không thấy nó đâu chạy tìm khắp hội trường mặc cho những ngọn lửa càng ngày càng cháy to.