Yêu Em! Nữ Phụ

Chương 37



Những tên nam nhân trong hậu cung nữ chủ có khác, chỉ cần đứng một góc thôi đều có vô số ánh mắt của những thiếu nữ ở đây dõi theo.

"Băng nhi, con theo ta qua chào hỏi các vị trưởng bối nào!" Ba Hàn bảo

"... vâng.." cô biết mục đích thật sự của ông nên cứ giả vờ không biết mà đi theo ông làm quen với những người có mặt tại đây

"Đã đến giờ khiêu vũ! Mọi người hãy chọn bạn nhảy cho mình nào" tiếng MC vừa dức thì âm nhạc bắt đầu vang lên. Những người ở đây cũng nắm tay nhau ra khiêu vũ

"Tôi có vinh hạnh mời Hàn tiểu thư nhảy với tôi một bản chứ?" Một giọng nói cất lên làm cô kinh ngạc mà quay đầu lại

Hoàng Quốc Bảo

Anh họ của cô

"Tất nhiên!" Xuất phát từ lịch sự, cô không thể từ chối được, huốnh chi... là anh họ của cô

Anh nắm tay cô bướt ra trung tâm sàn nhảy. Một tay anh đặt ở eo cô một tay thì nắm lấy tay cô để ở trên vai rồi nắm lấy tay kia của cô

Vốn hai người đã đẹp rồi nay lại đứng cạnh nhau càng làm nổi bật giữa sảnh nhảy và tất nhiên rất thu hút sự chú ý của người khác. Có nhìu người biết quan hệ của cô và anh nên cho đó là hiển nhiên.

Nhưng không phải ai cũng cho là vậy

Hiên viên triệt híp đôi mắt phượng lại rồi bất ngờ gọi cho một người

"Giúp tôi điều tra một người..."

Còn Phong Thần Dật thì thấy trong lòng hơi khó chịu nhưng cố nén cảm giác đó lại

Ngọc Thiên Minh chỉ nhíu mày một cái rồi khôi phục lại bình thường

Và Sở Hàn, chỉ nhìn nhàn nhạt rồi quay lưng đi chổ khuất. Vừa uống rượu vừa quan sát mọi thứ

Quay lại Bảo-Băng nào

"Em về nước sao không nói với anh một tiếng?"anh mở lời

"À.. em bận quá nên quên mất, xin lỗi" cô nhàn nhạt đáp lại.

"Em..." thấy thái độ hờ hửng của cô làm cho anh hơi tức giận