Yêu Em! Nữ Phụ

Chương 34



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay là ngày mở tiệc mừng cô về nước, nên những người giúp việc đang trang trí quanh nhà

Nhìn xung quanh không thấy nữ chính thì cô liền biết chắc chắn cô ta đang bám theo đám nam chủ đó rồi,cô hiểu cô ta quá mà

7h tối tại biệt thự Hàn gia

Ba mẹ đã mời rất nhìu người thượng lưu đến,có người đến nịnh hót tìm kiếm những mối làm ăn, mốc nối quan hệ,cũng có người thật tâm đến chung vui, nhưng đó chỉ là số ít thôi

Do bửa tiệc được tổ chức tại nhà chính nên ai có thiệp mời mới vào được, không có những phóng viên, chó săn nên rất nhanh bửa tiệc bắt đầu

Ngô Tuyết Mai bước xuống khiến cho những người xung quanh đều nhìn về cô ta.

Hôm nay cô ta cố tình mặt chiếc đầm trắng tôn lên nước da trắng của cô ta, chọn bộ trang sức của hãng CH( chém đấy) mà cô ta tốn rất nhìn tiền để có nó, đôi giày màu nude khiến đôi chân cô ta càng thêm nhỏ gọn xinh xắn, túi xách hãng chanel

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



Có nhìu người nhìn cô ta nước bọt chảy ra,có người thì nhìn đến ngẩn người, đỏ mặt

Nhìn kết quả như cô ta mong muốn khiến cho cô ta càng tự tin bước xuống,

Có nhìu người sau khi thấy cô ta xuống đều xoay quanh cô ta nịnh hót 

"Ôi.. cô là Hàn tiểu thư trong truyền thuyết sao?" Bởi vì theo họ biết thì đây là tiệc tẩy trần cho cô công chúa của Hàn gia, khi thấy cô ta từ trên đi xuống thì họ tưởng cô là Hàn tiểu thư trong truyền thuyết ấy

"Đúng vậy..  tôi là "đại tiểu thư" Hàn gia" nghe mọi người gọi cô ta như vậy, cô ta bèn lấy đó làm kiêu hãnh, thừa nhận mà quên mất bản thân mình chỉ là con riêng thôi

"Haha. Quả đúng như lời đồn, tiểu thư Hàn gia xinh đẹp tuyệt trần... chào cô, tôi là vợ của Tống Vinh - chủ công ti Tống thị" sau khi nhận được lời xác định của cô thì bắt đầu mốc nối quan hệ

"Chào Tống phu nhân" thấy bà ta nịnh cô ta như thế thì cô ta càng vênh váo

"Chào Hàn tiểu thư, tôi là phu nhân công ti A"

"Hàn tiểu thư,tôi là phu nhân công ti X" thấy bà ta nịnh được cô ta thì những người xung quang đều nhao nhao mốc nối.

Họ thật sự không phải khen cô ta mà thật ra chỉ khen cái danh phận của cô ta thôi. Họ gặp được nhìu người còn đẹp hơn cô ta nữa, cô ta chỉ có vẻ mặt thanh tú mà dám lên mặt, nhưng họ phải nhịn chỉ dám nói trong lòng thôi vì ai biểu cô ta là "con gái độc nhất vô nhị của Hàn gia chứ"

Cô ta nghe mọi người nịnh hót thì rất là vui trong lòng. Nhìn đi, tất cả bọn họ đều hướng đến cô ta mà nịnh hót đấy thôi, cô ta nói rồi, không ai có thể vượt mặt cô ta cả (...)

Cô ở trên lầu thu hết tất cả biểu cảm của cô ta vào mắt "hừ, cứ ảo tưởng đi, chèo càng cao thì té càng đau".

Cô ta nhìn xung quanh thì thấy một đám nam nhân vô cùng đẹp trai đang đứng góc khuất uống rượu trò chuyện, trong đó có cả Phong Thần Dật của cô ta nữa.

"Tất cả những người đàn ông đó sẽ thuộc về mình, chỉ riêng mình thôi (ảo tưởg vừa thôi chị)

"Xin chào tất cả mọi người,cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc tẩy trần của con gái Hàn mỗ này, nào con gái cưng của ta, hãy xuống đây nào

.." dức lời tất cả mọi người đều đồng thanh vỗ tay,

Cô ta định bước lên nhưng nghe ông ta nói liền khựng lại

"Hàn Tuyết Băng,con gái của ta"

Hai tay cô ta nắm chặt lấy góc váy, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được cô ta đang kiềm chế sự tức giận của mình

Bỗng tất cả các đèn đều tắc, có một ánh sáng hướng cầu thang khiến cho mọi người không nhịn được mà quay đầu nhìn

------chúc một ngày tốt lành--------

Xin chào!

Hôm nay tiểu anh được nghĩ dương lịch nên tranh thủ viết

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ