Yêu Em Hơn Tất Cả: Bảo Bối Của Lòng Anh

Chương 9: Một đời một kiếp



                  

Xe nhanh chóng lăn bánh

Tần Thiên Vũ nhìn cô mỉm cười, như không thể chờ đợi thêm anh liền mở chiếc hộp vừa nãy ra. Là một bộ trang sức rất đẹp, gồm có một vòng cổ, một lắc tay, một đôi khuyên tai, một chiếc nhẫn, còn có một cặp nhẫn đôi. Lộ Thanh Nhi không hiểu anh là có ý gì.

Tần Thiên Vũ ngay lập tức đã mang vào hết cho cô, chỉ mỗi cặp nhẫn đôi là anh giữ lại, cho vào túi áo. "Em có biết bộ trang sức này, nó có ý nghĩa gì không?"

         

Lộ Thanh Nhi nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

        

" Một đời một kiếp. Trên thế giới chỉ có đúng mười bộ. Nhưng mỗi một bộ đều có một điểm khác biệt riêng của nó. Cho nên bộ trang sức này là độc nhất vô nhị, không có bộ thứ hai. Cũng giống như em, là người phụ nữ duy nhất trong lòng anh, chỉ được thuộc riêng về mỗi một mình anh. Và cũng chỉ có em, mới xứng đáng sở hữu nó".

Trong lòng Lộ Thanh Nhi chợt có chút rung động cùng sợ hãi đan xen khi nghe được những lời này.

        

Đưa Lộ Thanh Nhi về nhà an toàn, anh vẫn cho hai tên vệ sĩ ở bên ngoài canh giữ, âm thầm bảo vệ cô như thường lệ.



Anh cùng a Vỹ nhanh chóng đến cảng xem kịch.

Vì mọi thứ đã được giăng sẵn từ trước, anh ung dung dùng chính bản thân mình đến buổi đấu giá làm mồi nhử, đánh lạc hướng lão ta, dụ rắn ra khỏi hang, sau đó cho Lý Văn dẫn theo đàn em tập kích trực diện từ các địa bàn. Phía cảng từ tin tức đám đàn em của Tô Lập ẩn núp truyền đến, anh thuận lợi để đám đàn em bên ngoài vây họ từ bốn phía.

Thuận lợi lấy đi nhiều địa bàn lớn và chặn triệt đường làm ăn của lão ta. Dạy cho lão ta một bài học nhớ đời khi dám không xem anh ra gì. Tất nhiên không đơn giản chỉ có thế, anh là cố ý muốn dạy dỗ cho lão ta biết, kết cục của kẻ nào dám chống đối với anh và muốn động đến người phụ nữ của anh, thì phải xem bản thân có đủ năng lực hay không.

Đêm đó xảy ra đại chiến, chấn động cả Nam Thành, Huỳnh An Bằng và đám trợ thủ đến từ ngoài thành của lão ta bị một đòn phủ đầu thương vong vô số, tổn thất nặng nề, sau khi bầm dập trốn thoát, lão ta cũng bị một phen kinh hồn bạt vía, trước giờ nghe danh nhưng chưa từng thấy mặt. Lão ta không ngờ, Tần đại thiếu gia con trai của Tần Sánh lại lợi hại đến như vậy, chỉ là một thằng nhóc con mới vào đời, mà lại có thể thủ đoạn giỏi tính toán đến như vậy, khiến lão ta thảm bại hoàn toàn, dù rất căm hận nhưng cũng chỉ có thể trốn đi nơi khác trước, gầy dựng lại giang sơn.

Hai tháng trôi qua

Lộ Thanh Nhi dù có nói thế nào Tần Thiên Vũ cũng không thả ba cô ra, cũng không cho phép cô được gặp ông ấy.

Mỗi lần Lộ Thanh Nhi kiên quyết muốn gặp ông ấy thì anh chỉ cho cô thấy những đoạn video ba mình bị đám đàn em của anh đối xử một cách tàn nhẫn. Nếu cô còn không ngoan ngoãn nghe lời, anh nhất định sẽ còn tàn nhẫn hơn nếu một ngày cô chưa đồng ý về chung một mái nhà.

Vì Tần Thiên Vũ quá hiểu người con gái này, nếu muốn bảo vệ cô, muốn giữ cô ở lại bên mình, thì anh buộc phải làm như vậy. Chỉ cần có thể giữ được cô chuyện gì anh cũng sẽ làm.

Hôm nay Lộ Thanh Nhi vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng không hiểu sao, mấy nay trong người cô cứ bồn chồn uể oải, chẳng muốn ăn uống gì. Trong giờ cơm trưa, vừa nhìn thấy thức ăn là cô cứ nôn mửa không ngừng.

Đến bữa cơm tối, mẹ cô nấu món cá hấp mà cô thích nhất, còn chưa động đũa thì cô đã chạy vào toilet nôn mửa.

Trần Thu Cầm không hiểu chuyện gì, nhưng dường như trong lòng có chút bất an, theo kinh nghiệm của một người phụ nữ từng trải, bà không dám tin với nghi hoặc của mình, tuy đã hơn 18 nhưng con gái bà trước giờ rất ngoan lại không bồ bịch, thì làm sao có thể mang thai.

Nôn xong một trận thì Lộ Thanh Nhi trở về phòng luôn, không ăn uống gì hết, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Tần Thiên Vũ.



( Mấy nay anh bận quá không có thời gian đến thăm bảo bối. Có nhớ anh không? Anh nhớ em sắp phát điên rồi)

Lộ Thanh Nhi chán ghét khi nghe Tần Thiên Vũ gọi mình như vậy, nhưng cũng không dám để anh chờ lâu, liền trả tin, nhưng vì buồn ngủ quá chưa soạn tin xong đã ngủ quên mà ấn gửi luôn.

Dạo này không ăn uống được gì, nhưng Lộ Thanh Nhi cứ buồn ngủ suốt như thế, hễ mà nằm xuống bất kể là ở đâu, cô cũng đều có thể ngủ rất ngon.



        

" Tôi không.. Là ý gì đây? Đúng là không có trái tim mà"

Tần Thiên Vũ vừa nhận được tin nhắn trả lời thì liền cảm thấy khó chịu ở trong lòng.

Sáng ra Lộ Thanh Nhi đã đến bệnh viện từ rất sớm, trong lòng cô lúc này rất hoang mang, vì cô đã trễ kinh nguyệt gần 10 ngày, nếu đúng như những gì cô biết, lại thêm những chịu chứng này có lẽ..

Bệnh viện tư nhân Nam Thành

Vừa bước ra từ phòng siêu âm Lộ Thanh Nhi hoàn toàn suy sụp, cô thất thần ngồi xuống băng ghế, đặt tay lên bụng mà run rẩy mãi một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh.