Thông tin truyện

Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất

Bạn đang đọc truyện Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất của tác giả Hoa Anh Túc. Cũng vào một buổi chiều thu khác, nhưng hôm đó mưa lớn. Tiếng súng vang lên, xen kẽ trong những giọt mưa đổ trên nền trời u ám, tạo nên một không khí sặc sỡ của hiểm nguy. Hai người phải xa nhau. Ba năm sau, trong bóng tối mờ mịt, cô nghe thấy những lời thầm thì bên tai mình - giọng nói mà cô luôn nghe trong giấc mơ của mình: "Phàm, anh yêu em.


Anh sẽ không bào chữa cho bất cứ điều gì, bởi cho dù anh có lựa chọn lại mọi thứ trăm lần nữa, năm đó, anh vẫn sẽ rời bỏ em. Phàm ơi! Anh không mong em tha thứ, em có quyền hận anh, hận anh thật nhiều, vì chỉ có sự hận thù đó mới làm anh vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí em. Dù em có chạy trốn khỏi anh, thậm chí đến cùng trời cuối đất, anh cũng sẽ tìm cách đưa em trở lại bên cạnh anh."


Nếu yêu thích những truyện cùng thể loại, bạn có thể đọc thêm Cổ Thiên Nga hay Gặp Lại Quân Tìm Kiếm Tình Yêu.

Bình luận truyện