Yêu Em! Cứ Để Anh

Chương 2: Cuộc đối đầu !



Xong buổi lễ nhận chức, Hạo Thiên cho người điều tra thân thế của Hạ Vy.

Ngồi trong văn phòng, trên tay là tờ giấy ghi rõ thân thế của Hạ Vy, Hạo Thiên đọc tờ giấy ghi, họ và tên : Trần Hạ Vy. Sinh ngày 16/1 ( 18 tuổi ). Chiều cao: 1m65 . Nơi sinh : vùng quê. Gia đình : mẹ.

Đọc xong Hạo Thiên ngẫm nghĩ : '' Chỉ là một cô gái bình thường chẳng qua là có chút thông minh, nhan sắc tầm thường thôi mà lại dám nói mình như thế trước mặt bao nhiêu người. Xem ra cũng thú vị. ''

Hạo Thiên gọi Kỷ Quân Vương và thư ký của mình vào rồi nói với thư ký của mình : '' Cô bị đuổi việc ''

Không khỏi sửng sốt cô thư ký hỏi : '' Tại sao lại đuổi việc tôi thưa giám đốc ''

Kỷ Quân Vương lên tiếng : '' Cô muốn tự đi hay để tôi tiễn cô ''

Cô thư ký nghe xong lẳng lặng bỏ đi không dám hỏi một câu nào nữa.

'' Quân Vương, cậu thấy nữ nhân viên khi sáng thế nào ? '' - Tống Hạo Thiên nói.

'' Trần Hạ Vy, ừm... rất mạnh mẽ '' - Kỷ Quân Vương nói.

Hạo Thiên mỉm cười và cho người gọi Trần Hạ Vy vào.

Hạ Vy đứng trước cửa nhưng không dám vào vì nghĩ mình sắp được nghỉ tết sớm rồi đây ( theo nghĩa đen ). Cô bước vào..

'' Xin chào giám đốc, xin chào phó giám đốc. '' - Trần Hạ Vy nói.

'' Thế nào ? Cảm giác là người đầu tiên trong công ty nói chuyện với soái ca như tôi như nào ? ( Cười chế giễu ) '' - Tống Hạo Thiên nói.

Hạ Vy nghĩ : '' Soái ca ? Chắc trời nắng nên anh ta sản rồi đây '' . Dù nghĩ thế nhưng Hạ Vy cũng không thể nói ra được dù sao đó cũng là CEO của mình. '' Mà khoang đã, hồi sáng đã cãi nhau với anh ta một trận thể nào cũng bị cho nghỉ tết sớm dù gì cũng nghỉ cần gì phải sợ. ''

Nghĩ thế Hạ Vy liền nói ra câu đầu tiên trong đầu mình : '' Soái ca ? Chắc trời nắng nên anh sản rồi đấy, anh mà là soái ca chắc tui là soái tỷ quá haha ''

Kỷ Quân Vương ngạc nhiên nói : '' Cô là người đầu tiên dám nói chuyện như thế với Hạo Thiên đấy. ''

Hạo Thiên nói : '' Thú vị lắm, Quân Vương cậu sắp xếp cho cô ta làm thư ký mới của tớ đi. ''

Quân Vương quay sang nhìn Hạo Thiên với ánh mắt như hỏi Thật sao ?

Hạo Thiên liền hiểu ánh mắt ấy và nhìn Kỷ Quân Vương gật đầu.

Trần Hạ Vy nói lớn : '' Anh tới tháng à ''

'' Tới... tới tháng, cô bị điên à '' - Hạo Thiên nói.

'' Anh mới điên á, sao lại vô cớ cho tôi làm thư ký của anh chứ, anh có ý đồ gì thế '' - Hạ Vy nói :

Hạo Thiên chuẩn bị lên tiếng lại bị Quân Vương cắt ngang

. . . .