Thông tin truyện

Yêu Cốc Trà Sữa

Yêu Cốc Trà Sữa

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tiên Bối là một cô gái nhỏ độc thân sống một mình trong chung cư Trung Cảnh. Nuôi sống bản thân bằng nghề biên tập, cuộc sống khép kín, ngại giao tiếp không muốn bắt chuyện với ai. Cô có một sở thích đặc biệt là nghiện trà sữa. Thực tế khẩu vị của cô ấy chỉ có một mà thôi, cho dù trà sữa trong tiệm có đa dạng thế nào, thay đổi ra sao, cũng mặc cho ông chủ vắt hết óc nghiên cứu hàng ngàn khẩu vị mới. Cô ấy vẫn trước sau như một gọi thứ tinh khiết nhất, không thêm gì cả. Trà sữa nguyên vị, cố định thêm ba phần đường.


Còn Trần Chước chính là ông chủ của tiệm trà sữa cô hay đặt. Đối với vị khách đặc biệt quanh năm mỗi ngày đều đặn và duy nhất cho một vị trà sữa này luôn cảm thấy tò mò. Một ngày kia, anh thực muốn nhìn thấy vị khách đặc biệt này, nên đã tìm đến chung cư Trung Cảnh. Trần Chước trong ấn tượng của Tiên Bối là một người không phân biệt được nam hay nữ.  ‘Nó’ có mái tóc dài đến bả vai, được búi tròn vo trên đầu, đây là đặc thù của nữ.


Nhưng người ‘nó’ lại cao, vai rộng, với kết cấu hình thể như thế này, hoàn toàn là dấu hiệu của nam. Sống mũi cao thẳng, cằm khéo léo, khuôn mặt tuấn tú, cứu vớt bộ râu quai nón, rồi lại tăng thêm phần du côn. Đường cong đâu ra đấy, nhìn như đường cong một thiếu nữ vậy. Tiên Bối cứng miệng, mắt mở to. Trái tim nhảy thẳng lên họng. Đối mặt với một người, là một cực hình siêu cấp vũ trụ. Mỗi một ánh mắt như một con dao đâm phập vào tim cô. Và cùng lúc đó, khuôn mặt đỏ như núi lửa muốn nổ tung. Sau đó, liền lập tức… bỏ chạy.

Nhưng chạy đâu cho thoát ải tình yêu ?

Bình luận truyện