Thông tin truyện

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hắn xuyên việt đã cảm thấy rất nhức đầu rồi. Nhưng hắn không ngờ là hắn lại xuyên việt ngay đêm động phòng hoa chúc. Và cũng là đêm hắn được phụ thân phân chia tài sản. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Và tài sản mà hắn nhận được là 1 mẫu đất 3 phần. Ngoài ra hắn còn nhận được 1 nương tử ngốc không biết một cái gì cả. Hắn cảm thấy lần xuyên việt này quả thật rất khó khăn.


Trước khi hắn xuyên việt, hắn đã mang phải tội danh hiếp dâm em gái khiến ai cũng khinh thường hắn. Ngay cả ba mẹ cũng lên tiếng sỉ nhục hắn. Hắn cố giải thích nói mình không có làm nhưng không 1 ai tin hắn cả. Mà hắn chưa minh oan được vụ đó thì lại phải xuyên việt rồi. Thật nhức đầu mà. Lục Thanh hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ thành thân vì với hắn tự do luôn là nhất. Nhưng thật không ngờ vừa xuyên việt hắn vừa có nương tử. Đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì. Thực chất hắn không thích nữ nhân nên việc nương tử của hắn là nam nhân thì đối với hắn rất bình thường và cũng chấp nhận.


Hắn là một đồng tính luyến ái nên rất thích nam nhân. Cho dù ở hiện đại hay bị người ta chê cười nhưng vẫn không thay đổi được định của hắn. Mặc dù nương  tử nam nhân của hắn hơi ngốc mà không phải là rất ngốc nhưng chỉ cần là nam nhân thì hắn sẽ chấp nhận dù có ngốc hơn nữa. Và vậy là hai người sống với nhau đến chết.

Bình luận truyện