Xuyên Về Cổ Đại

Chương 14-2: Tỹ võ (phần 1)



Đang định xử lý bọn họ thì bỗng có tiếng nói từ xa.

-Dừng tay, Cung Chủ giá lâm.

Nó và mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng,có một chiếc kiệu màu đỏ rực đang bay được bốn người khiên,nhìn thôi củng biết họ có võ công,đi trước là một nử nhân đeo mặt nạ đỏ đen,gần bên kiệu có hai nha hoà cầm hai vỏ hoa tung hoa,chiếc kiệu đang tiến về phía võ đài,tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía chiếc kiệu đang hạ xuống võ đài.

-Nam Cung Thần Chủ Giá đáo hai nha hoàn tung hoa kia ngừng tung cùng nhau hô to.

Tất cả mọi người ai nấy kinh sợ bàn tán xôn sao,''Nam Cung Thần chủ sao,không phải ngài ấy là người đứng đầu Hắc Long bang sao,chưa ai thấy mặt ngày ấy,ngài ấy cũng chưa bao giờ xuất hiện hôm nay đến đây không lẻ muốn Phượng Hoàng là của ngài ấy,như vậy chúng ta không có cơ hội rồi'' mọi người bàn tán xôn xao.

-Hắc Diệp cung kính lên tiếng.''Khiến Nam Cung chủ giá lâm chẵn qua có việc gì.''

-Hôm nay ta đến muốn xem Cung Chủ Phượng Hoàng mới mà thôi,sẳn tiện trừng trị tên nghiệt súc dám lén ta đến đây gây sự. Giọng nói nhẹ nhàng ẻo lả của tên Nam Cung chủ đó cất lên (dạng như là mấy nam nhân là Cung Chủ trong mấy phim kiếm hiệp á bán nam bán nử,mọi người có coi phim kiếm hiệp hình dung giọng nói giùm mình nga.)

Tên Nhất Tẩu kia nghe vậy liền sợ hãi run rẩy,quỳ xuống xin hắn tha mạng.''Xin Nam Cung chủ tha mạng tiểu nhân chỉ muốn thâu tóm Phượng Hoàng giúp thế lực người thêm lớn mạnh.''

-Chuyện Của Bang cần người quản,ngươi giám không xem bang chủ ra gì tuỳ tiện đến Phượng Hoàng Bang tham gia. Nử nhân đeo mặt nạ đỏ đen giọg đáng sợ nói,khiến Nhất Tẩu sợ hãi run người.

-Ta ghét nhất thể loại không xem ta ra gì,câu nói hắn vừa dứt,..Xẹt...một bóng đen bay tới tên Nhất Tẩu nhanh như cắt bay qua bay lại bóng đen trở lại chổ củ thì đùng một cái tên Nhất Tẩu đó nổ tung thành trăm mảnh,mọi người ai nấy kinh sợ.

-Mọi người cứ tiếp tục đi ta chỉ đến góp vui.

-Được mời Nam Cung chủ thượng toa,mời, Nói là vậy thôi chứ hắn ta vẫn trên kiệu bọn gia nhân kia khiên hắn đến kế bên nơi các lảo nhân Bang chủ các bang khác được Hắc Diệp và Bạch Diệp mời đến tham dự.

Quy luật của Bang Phượng Hoàng, Bang chủ là truyền từ đời này sang đời khác nếu như Bang chủ không có con nối dõi,buộc phải mở hội tỷ võ tìm người xứng đáng kế thừa tất cả người trong bang được tham gia,nhữg người còn lại được Hắc Diệp và Bạch Diệp gửi thư mời,các Lão Nhân các Bang được mời đến để đánh giá xem xét người phạm quy,phòng có người gây sự,mói quan hệ của các Bang rất tốt họ rất tôn kính Bang Phượng Hoàng.

Quy định tham gia rất đơn giản,người tham gia có thể sử dụng tất cả vủ khí,ám khí,võ công chỉ cần làm cho đối phương ra khỏi võ đài hoặc không đứng dậy nổi thì thắng,khi không còn ai thách đấu thì người thắng cuộc sẻ tỹ võ với Hắc Diệp, Bạch Diệp và Hái Hoa Tặc công tử nếu đánh thắng họ sẽ trở thành Bang chủ đời thứ 30 của Phượng Hoàng Bang.

Nó xem xét,xem ra tầm ảnh hưởng của Phượng Hoàng Bang này rất lớn nếu không thì Bang chủ mất đi thì Các bang phái khác sẽ đến kiếm chuyện và chèn ép,nhưng không ai dám đến nó suy đoán là 3tên Hắc Diệp,Bạch Diệp và tên hái hoa tặc gì đó không phải hạn tầm thường khoé miệng nở một đường cong hoàng mỹ.

-Cuộc Tỷ võ bắt đầu,vừa dứt câu một tên bay lên võ đài hắn là Liêm Hoa là phó Bang chủ Mộc Hoả Bang.

T/g giới thiệu một chúc về các Bang phát sát thủ được xưng danh ở Sở quốc nha mọi mọi người.Gồm có bốn Bang phái đứng đầu là Hắc Long sau đó là Phượng Hoàng,Huyết Cơ và Mộc Hoả. Đây là bốn tổ chức được cho là có địa vị trong giang hồ họ sống ẩn trong giang hồ xưa nay chỉ nhận giao dịch âm thầm một khi họ ra tay chưa ai có thể thoát chết,ngoài ra họ cũng là nhửng thương nhân có tiếng trong kinh thành.

----Trong Triều Đình---

-Huynh không đến xem Phượng Hoàng tổ chức chọn Bang chủ sao,ở trong Cung có hai người đang đánh cờ nói chuyện với nhau,chính là Sở Hiện Triệt và Sở Hàn Phong.

-Không cần thiết. Đối với hắn tuy các tổ chức sát thủ kia rất có quyền lực nhưng cũng chưa đủ năng lực uy hiếp đến hắn, hắn cũng không cần phải quan tâm quá.

Hắn là một Vị vua đáng sợ tất cả các nước chưa ai đám đem quân đến đánh,hắn là vị vua quyền lực một khi ra tay thì chưa có ai sống sót một Vị vua có thế lực ngầm,một thế lực dù cho 4Bang kia hợp lại của chưa chắc đụng được tới hắn.

-Haha,xem ra huynh lại quá xem thường,không nên quá xem thường có ngày bị họ đâm sau lưng.

-Hắn nở nụ cười nửa miệng.''Là ta thấy họ không khả năng.'' Rồi họ lại tiếp tục đánh cờ với nhau..

--Phượng Hoàng Bang---

-Liêm Hoa hắn ta giết bao nhiêu đối thủ hắn không cần hao quá nhiều công sức chỉ đứng yên phi nhử phi đài kết liễu đối phương,cả võ đài im lặng không còn ai xung phong nửa hắn quá mạnh.

-Xem ra không còn ai muốn đấu với ta vậy xin mời Hắc Diệp người công bố người thắng hắn khinh thườg nói,Hắc Diệp không động đậy ánh mắt không có một tia động vẩn ngồi yên xem xét chợt có một vị cô nương bay lên khán đài.

Nàng đáp xuống khán đài vô cùng nhẹ nhàng,một thân xiêm y tím khuôn mặt được che đi bở chiếc mặc nạ màu tím đậm ánh mắt lãnh đạm cất tiếng.

-Tuyết Băng,Bang Huyền Cơ thỉnh giáo. Cả võ đài xôn xao,Tuyết Băng chính là bang Chủ Bang Huyền cơ không ngờ nàng lại đích thân tham gia thật không ngờ.

Nó nhìn nàng dò xét chợt nó thấy nàng nhìn Hắc Diệp với ánh mắt thâm tình,xem ra tham gia vì chữ tình nó thở dài xem tình hình.

Tên Liêm hoa run sợ ai không Biết Bang Chủ Huyền Cơ võ công thâm hậu đến Bang chủ của hắn còn không đánh lại làm sao hắn đánh lại,chợt hắn nghỉ ra một cách vô cùng vô liêm sỉ.

Hắn bay đến ra chiêu,chiêu hắn tung ra toàn chiêu hiểm nhưng Tuyết Băng nàng ta tránh né rất nhẹ nhàng ánh mắt lãnh đạm không đổi,chợt hắn thấy mục đích hắn muốn đã thành công liền phóng phi đao xẹt qua nàng nhắm thẳng Hắc Diệp,nàng thấy vậy liền bay ra võ đài đánh phi đao ra một bên tuy nàng biết Hắc Diệp lợi hại nhưng nàng lại sợ chàng bị thương nên không màng bay đến.

-Tuyết Băng Cung chủ người bay ra võ đài người đã thua.

Khuôn mặt nàng vẫn không đổi ánh mắt lướt qua Hắc Diệp một cái rồi nhẹ nhàng nói''Được'' rồi bay đi Hắc Diệp thoáng nhìn theo bóng dáng nàng ánh mắt trầm xuống,nàng vẩn như ngày nào.

-Nó chợt thốt ra hai từ ''Bỉ ổi''

Lợi dụng nhược điểm Tuyết Băng làm nàng thua,nếu như hắn không dùng thủ đoạn đã thua nàng lâu rồi ánh mắt chợt lạnh.

-Haha còn ai muốn đấu,hắn vô liêm sỉ cười khinh thườg nhìn xuống khán đài nói.

- Ta.