Xuyên Thành Bệnh Kiều Vương Hậu

Chương 5



Bắt đầu từ chương này trở đi Mia sẽ cố gắng edit cho dễ hiểu nhất.

Edit: Mia

Beta:...

_______________________________________________

Yinasi ngồi đối diện ghế khắc hoa hồng của Messi.

Nàng đợi quốc vương gật đầu, mới an tĩnh mà ăn sáng.

Nếu là ngày hôm qua, Yinasi có khả năng sẽ hỏi một câu "Tại sao ngài không ăn?". Nhưng hiện tại nàng đã rõ, ma quỷ không cần ăn thức ăn của con người để sống.

Giống như lời của Messi nói, hắn chỉ là ngồi "giám sát" Yinasi ăn bữa sáng.

Bởi vì tối hôm qua không ăn nhiều nên Yinasi nhanh chóng càn quyét mấy đĩa thức ăn nhỏ.

Ngay khi Yinasi vừa mới ngẩng đầu, chuẩn bị dùng khăn tay lau miệng, một ngón tay thon dài liền chọc chọc khóe môi của nàng.

Messi thu tay lại, hôn hôn đầu ngón tay của chính mình.

Mắt xanh của hắn hơi rũ, đầu lông mi hạ xuống giống như bóng ma.

Yinasi:?

Thiếu nữ lập tức dùng khăn tay lau một chút nơi trọng điểm mà đầu ngón tay của Messi từng sờ qua.

Messi nâng lông mi lên, lộ ra thần sắc bi thương.

Mặt bàn đá cẩm thạch phản chiếc ánh sáng, làm da thịt của quốc vương có vẻ trong sáng như ngọc. Đuôi mắt phiếm hồng hơi hơi giơ lên, không giống ma quỷ, ngược lại giống Thánh Tử (1) vô tội thuần khiết.

Không có người nào có thể kháng cự lại loại ánh mắt này.

Yinasi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tránh đối diện với Messi.

Messi cũng không muốn chơi kịch câm với vương hậu của hắn, quốc vương lấy tay che miệng, cười khẽ một tiếng, sau đó nói:

"Có muốn đi dạo một chút không?"

Nếu Messi chủ động nhắc tới, Yinasi cũng không che dấu tính toán của mình.

"Ta muốn đi xem thư viện hoàng gia. Sau khi tới Lanti, ta vẫn chưa thể tĩnh tâm tới đọc sách, hôm rất thích hợp để bắt đầu."

"Tại sao vậy?" Đôi mắt Messi hơi cong mà nhìn chăm chú vào thiếu nữ.

"Khoảng thời gian trước bệ hạ ngài vẫn luôn lảng tránh việc tiếp xúc cùng ta" Yinasi nhớ lại tình tiết trong truyện, "Chuyện này làm cho ta lo lắng có phải đã làm gì thất lễ với ngài hay không. Trải qua việc phát sinh ngày hôm nay, ta biết ngài cũng không chán ghét ta."

Lời này không ngoài dự đoán đã lấy lòng được Messi. Quốc vương đứng dậy, đưa tay với vương hậu.

"Ta đưa nàng đi thư viện. Về sau bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đến."

Yinasi cầm váy đứng lên, rụt rè để tay vào lòng bàn tay của quốc vương.

Vương cung sáng sớm thập phần mỹ lệ. Ánh mặt trời dâng lên từ hướng biển rộng, lướt qua tường thành đen nhánh cùng trùng điệp kiến trúc có đỉnh nhọn, chiếu vào trong hoa viên của vương cung. Dễ dàng nghe thấy tiếng chim kêu bên trong, ngẫu nhiên sẽ trộn lẫn vài tiếng quạ kêu bất thường.

Hoa hồng vẫn cứ kiều diễm. Messi lôi kéo Yinasi đi qua một ngõ nhỏ hẹp hòi.

"Đây là đường đi." Messi nghiêng đầu nhìn Yinasi, tóc đen thon dài buông xuống trên vai thiếu nữ.

Hắn thấp giọng bổ sung bên tai nàng "Nhớ kỹ con đường này. Đi nhầm sẽ bị lạc ở trong vương cung."

Cuối đường tắt là một cửa thiết màu đen khắc hình rồng, có hoa văn hình cung hoa lệ. Cửa không khóa, Messi đẩy cửa ra, che chở bả vai của Yinasi để nào đi vào.

Cửa sắt phía sau hai người "kẽo kẹt" một tiếng rồi đóng lại. Yinasi đánh giá khung cảnh trước mắt.

Đầu tiên đã thấy ngay một tòa đình có đài phun nước. Hồ nước ở giữa có rêu xanh nhàn nhạt, xung quanh có các pho tượng thiên sứ, có tượng ôm bình nước, có tượng nhảy múa, có tượng cầm khiên cùng thương.

Đây là tượng bảy vị thiên sứ dưới tòa của thần Quang Minh.

Thiên sứ giữ thánh kiếm, người thẩm phán tội nghiệt, Gwyneth.

Thiên sứ ngâm vịnh thánh ca tán tụng quang minh, Ismail.

Thiên sứ ôm ấp nước thánh, chữa khỏi cho vạn vật, Amaya.

Thiên sứ cầm khiên thánh che chở cho thiên sứ nhỏ yếu, Berhard.

Thiên sứ với khuôn mặt thánh thiện, có màn xuất hiện đẹp mắt nhất, Ginassess.

Thiên sứ cầm thánh thương có khả năng ngưng tụ lửa, Thaddeus.

Cùng với...

Người chưa có ai biết đến tên của hắn, người trùm mũ vàng chỉ để lộ nửa khuôn mặt, vua của các thiên sứ, người con trai của thần.

Yinasi cố ý nhìn thoáng qua pho tượng của Gwyneth.

Có vẻ vì đã lâu đời nên pho tượng đã bị phủ một lớp rêu phong mờ ảo. Nhưng điều này không tổn hại gì đến vẻ đẹp thánh thiện của thiên thần phán xét.

Nàng mặc một bộ giáp tinh xảo và lộng lẫy, với một thanh kiếm dài dựng trước mặt và một đôi cánh thiêng liêng dang rộng sau lưng. Khuôn mặt không có chút cảm xúc vui buồn, tóc dài xoăn xõa phía sau lưng.

Thanh âm của Messi từ đằng sau truyền đến:

"Nếu nàng có hứng thú với tượng thiên sứ, ta có thể đưa nàng đi đến thần điện để xem."

Yinasi lập tức phát hiện có gì đó không đúng.

Thời đại này hẳn là không khí tôn giáo rất nồng hậu. Nhưng trong vương cung này, hầu gái nói chuyện riêng với nhau lại không có một chút kính sợ thần linh. Ngay cả số tượng thiên sứ ít ỏi được điêu khắc cũng thấy được đã lâu không có người lau chùi.

Vì thế Yinasi gật đầu, ngoài lại nhìn về phía Messi.

"... Tuy rằng trong thần điện không còn Thần linh nữa."

Khóe môi của Messi nhếch lên, nói ra nửa câu còn lại.

Lúc Yinasi đọc sách cũng không chú ý tới những chi tiết này. Thậm chí là trong sách có nhắc tới hay không nàng cũng không nhớ rõ.

Rốt cuộc là thời điểm đọc sách chỉ chú ý đến tình yêu của ma quỷ và thiên sứ.

Sau khi Gwyneth thoát khỏi vương cung thì cùng với năm vị đại thiên sứ quay lại Lanti, tự mình trảm Messi trước.

Messi trọng sinh ở địa ngục, thay đổi thân phận quay về núi thánh, trở thành người phụng dưỡng các thiên sứ.

Vị ác quỷ cải trang thành thiên sứ đã làm Gwyneth động tâm. Khi Messi đang rối rắm giữa tín ngưỡng và tình yêu đã nói cho nàng biết thân phận thật sự của mình.

Quả nhiên lại chết dưới kiếm của Gwyneth.

Cuối cùng, thân phận của chúa tể địa ngục Messi đã được công bố.

Hóa ra hắn chính là con trai của ánh sáng, vua của các thiên sứ.

Các thiên sứ trên núi thánh chịu đả kích, gục ngã mà không có bất cứ cuộc chiến nào.

Vào lúc tuyệt vọng nhất, Thần Quang Minh đã xuất hiện kịp thời và phong ấn chúa tể địa ngục.

Lúc này niềm tin của Gwyneth đã rạn nứt, trước khi gục ngã, nàng đã phong ấn Messi bằng sức mạnh cuối cùng của mình.

Kì lạ là họ cùng tồn tại trong một phong ấn.

Trong tiểu thuyết, Messi là nhân vật phản diện không hơn không kém.

Nhưng mà tình yêu giữa ác quỷ và thiên sứ thật sự rất đẹp.

Yinasi thôi không suy nghĩ và mỉm cười với Messi.

"Chúng ta đến thư viện trước đã."

Ánh mắt thiếu nữ nhìn về tòa nhà cao lớn đen nhánh phía sai đài phun nước.

Phía trên cửa chính là cửa sổ hình tròn hoa lệ, có những tấm kính pha lê nhiều màu phản chiếu ánh sáng ban mai lộng lẫy.

Messi nhìn xuống thiếu nữ tóc bạch kim.

"Được". Hắn nói.

_____________________________

(1) Thánh Tử: Con của thần

*Thần Quang Minh: Theo Mia tra được thì thần Quang Minh là thần Ánh Sáng, vậy nên từ chap này trở đi sẽ đổi từ thần Quang Minh thành thần Ánh Sáng.