Xuyên Thành Bệnh Kiều Vương Hậu

Chương 1-1: Sương mù bao quanh đỉnh tháp (1)



Edit: Mia

Beta: *Ai biết*

Trụ cột hành lang của vương cung đen nhánh, sương mù dần dâng lên.

Sương mù dày đặc cắn nuốt ánh sáng.

Đỉnh nhọn của kiến trúc cao tầng sâu và đen, cửa sổ hoa lệ đồi bại cách một tiếng.

Một con rối gỗ ngồi ở đó.

Rối gỗ mặc một thân váy dài phức tạp, đầu đội mũ sa* mỏng mềm, tựa vào một bên song cửa, kéo ra một bóng dáng ảm đạm.

*Mũ sa: Hàng dệt bằng tơ, rất mỏng và thoáng.

Sắc trời dần tối, rối gỗ mặt lạnh một tấc rồi lại một tấc bị bóng tối bao phủ.

Còn có đôi mắt của nó cũng lạnh nhát.

Đôi mắt màu hồng ngọc nhìn chăm chú vào phòng.

Trong phòng chất đống rối gỗ.

So sánh với rối gỗ bên cửa sổ thì chúng nó chen chúc nhau và xấu xí.

Có con tóc bị lửa đốt mất đi, có con chỉ còn lại nửa thân mình, có con chỉ còn lại mấy bộ phận linh kiện.

Mà nhóm rối gỗ ở giữa lại có chút phồng lên.

Không biết qua bao lâu, khi ánh trăng chiếu vào phòng, một cánh tay tái nhợt vươn ra khỏi đống rối.

Yinasi không tin quỷ thần, cho rằng khi chết đi nghĩa là tâm trí cũng tiêu vong.

Nhưng khi nàng từ đống rối gỗ bò ra, trong đầu có một ít ký ức kì quái.

Nàng xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết.

Thật trùng hợp, nàng đã xem qua cuốn tiểu thuyết này.

Yinasi cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ, khi nàng tránh ở trong phòng ngủ xem tiểu thuyết, cha nghiện rượu một chân đá văng cửa, thô lỗ cướp lấy truyện của nàng, xé thành từng mảnh.

Cho đến khi nàng đến nơi khác học đại học, rời khỏi gia đình áp lực này mới dùng tiền làm gia sư và làm thêm mà mua lại quyển tiểu thuyết mình chưa đọc xong.

Trong truyện, Yinasi là công chúa của vương quốc Freitar, nghe lời cha mẹ đồng ý gả cho quốc vương của Videland.

Nhưng thể xác của quốc vương đã không còn là con người.

Ngay từ khi lên ngôi, hắn đã bị thay thế bởi một ác quỷ giỏi ngụy trang và lừa gạt.

Ba tháng sau hôn lễ của Yinasi và quốc vương, Thánh Sơn thiên sứ đã phát hiện ra tung tích của ác quỷ.

Đại Thiên Sứ Gwyneth sở hữu thánh kiếm đến gặp quốc vương để tiêu diệt ma quỷ.

Nhưng vị Đại Thiên Sứ lại bại dưới tay ma quỷ.

Ma quỷ hủy diệt hai cánh Gwyneth, phong tỏa cả thành phố.

Sau khi giam lỏng Gwyneth ma quỷ dùng thủ đoạn lừa gạt và dụ dỗ, có ý đồ làm thiên sứ sa đọa.

Mà ngay lúc này vương hậu liền không ngừng tìm đường chết xuất hiện trước mặt bọn họ. Nàng còn gặp mặt một vị quỷ hút máu, âm mưu hạ độc thiên sứ.

Nhưng ma quỷ chỉ thấy được những linh hồn sa đọa giãy giụa. Nếu linh hồn này đến từ một thiên sứ nên đã làm hắn có hứng thú. Hành động của vương hậu đã phá hủy niềm vui của hắn.

Vì thế, vương hậu bị đưa lên giàn hỏa thiêu với thân phận "ma quỷ".

Nếu sau khi xuyên thành vương hậu mà nàng không thay đổi thì chỉ có thể kéo dài trong kết cục bi thảm của sách.

***

Yinasi cảm thấy có một trận rét lạnh đầu ngón tay.

Là do ngón tay sờ đến thân hình của rối gỗ, cảm xúc lạnh băng làm nàng có chút không rét mà run.

Nàng dẫm lên đôi rối gỗ, tay chân cùng hoạt động đi đến trước cửa sổ.

Ánh trăng chiếu vào trên mặt thiếu nữ.

Tóc bạc, mắt xanh, da thịt như tuyết, khuôn mặt tinh xảo như con rối.

Ngay lúc này, rối gỗ bên cửa sổ bỗng nhiên nghiêng đầu về phía nàng.

Ánh đỏ trong mắt tựa như chứa ý cười.

Yinasi bị dọa sợ, vội vàng lui về sau một bước.

Dưới ánh trăng, rối gỗ mặc váy dài hoa mỹ cực kỳ an tĩnh. Những sợi tơ mỏng kéo dài ra từ khớp nối của nó, vướng vào khoảng không trong phòng.

Quan sát một lúc, Yinasi đoán rằng bởi vì vừa rồi nàng di chuyển, chạm tới sợi tơ trong không trung mới khiến con rối có cử động kỳ lạ.

Nàng bình tĩnh lại, tầm mắt lướt qua người con rối, ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng tỏa ra một vòng sáng treo giữa không trung, thỉnh thoảng có đám mây mỏng xẹt qua phủ lên mặt trăng bạc một tấm màn che mặt.

Dưới mặt trăng rải rác những ngôi sao, xuống chút nữa là trùng trùng điệp điệp* kiến trúc có đỉnh nhọn phức tạp. Chóp như những mũi nhọn tắm bạc, giống như từng cụm bụi gai đau thương.

***

Yinasi lướt qua đống rối gỗ, gian nan nhìn tới cánh cửa.

Cánh cửa lộng lẫy và vằn vện* mang hơi thở xưa cũ. Cửa rất kiên cố, nàng cố gắng như thế nào đều mở không ra.

*Vằn vện: Có nhiều vệt màu trông tựa như những đường vằn trên lông một số loài thú.

Yinasi nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Nàng đang ở tầng cao của tòa tháp, rất khó trốn thoát.

Rối gỗ ngồi trên cửa sổ lưới lại xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Cho dù Yinasi quay tầm mắt theo hướng nào nó cũng giống như đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Ánh trăng chiếu vào đôi mắt màu hồng ngọc nhìn thật cổ kính.

Trong lúc bối rối, Yinasi đứng dậy, chạm tay vào con rối. Nàng không định làm việc này, nhưng cơ thể nàng tự hành động giống như nó cũng đã trở thành một con rối.

Yinasi kinh hoàng nhưng nàng không thể biểu hiện bất cứ điều gì trên khuôn mặt. Nàng chỉ có thể quan sát, đầu ngón tay bị cắt bởi sợi tơ mỏng, máu chảy khắp khoảng không và nhỏ giọt trên vầng trán nhợt nhạt của con rối.

Máu thấm vào bề mặt cơ thể của rối gỗ giống như miếng bọt biển hút nước, rồi biến mất.

Mắt Yinasi mờ dần đi. Nàng chóng mặt và ngả ngửa trên đống con rối.

Khi tầm mắt trở nên rõ ràng, nàng nhìn thấy một mỹ nhân tóc bạch kim đang ngồi giữa đống rối gỗ trong bộ váy dài quá cỡ. Sắc mặt tái nhợt như tuyết, môi đỏ như hoa hồng. Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt màu xanh lục bảo vẫn tuôn ra những làn sóng quyến rũ.

Người con gái đẹp như đóa hoa hồng trong sương.

Mia: Edit mà cứ tưởng đang tả Bạch Tuyết không á trời.:)))))

Yinasi sững sờ, mất một lúc để nàng nhận ra đây là hình dáng hiện tại của mình. Và bây giờ nàng đang quan sát xung quanh từ vị trí của một con rối.

Dưới sự điều khiển của Yinasi, con rối nhìn ra cửa sổ. Dưới đường tối mịt mù và có sương mù dày đặc. Cung điện rất lớn nhưng không có ai ở đây, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng quạ kêu.

Yinasi dùng sợi tơ treo con rối xuống bức tường đen.

"Phải tìm hiểu xem mình đang ở đâu."

Nàng không nhớ trong cuốn sách có đề cập đến căn phòng nào như thế này.

Khi sợi tơ dần dần thắt lại, con rối chuẩn bị lao xuống đất từ một cửa sổ cao giữa không trung.

Ngay khi Yinasi đang sử dụng tầm nhìn của con rối để quan sát xung quanh thì một bàn tay nhợt nhạt bắt lấy eo con rối.

Mắt con rối nhìn lên theo cổ tay áo lụa được thắt nút khéo léo. Khuôn mặt tái nhợt vì ốm yếu. Ngũ quan anh tuấn, mũi cao, hốc mắt sâu. Đôi mắt mày xanh băng giá lạnh lùng, mí mắt mang tông màu đen huyền bí.

Một cái áo choàng đen với họa tiết hoa hồng đậm buông hờ hững trên vai cùng với chiếc áo sơ mi lụa trắng tôn lên thân hình cao ráo. Mái tóc đen dài một bên buông xõa ngang vai, một bên buông thõng sau tai.

Qua đôi mắt của con rối, Yinasi nhìn anh ta.

Đôi môi mỏng khẽ cong lên.

"Vương hậu của ta."

Hắn nhếch mép nhìn nàng.

Môi hắn đỏ sẫm như máu khô, hai bên thấp thoáng những chiếc răng nanh nhợt nhạt.

Phải nói tên ác quỷ cải trang thành bạo quân này còn đẹp hơn những gì miêu tả trong sách.

Như một bông hoa xấu xa nở trong máu và sự dối trá.

Quốc vương liếc nhìn con rối, ánh mắt lướt dọc theo sợi tơ.

Đôi mắt xanh dường như nhìn được xuyên qua màn sương và nhận ra vẻ đẹp bên cửa sổ.

Hắn gật đầu với nàng.

Sau đó hắn nhẹ nhàng buông rối gỗ, rời đi theo đường tắt âm u.

Bóng dáng quốc vương rời đi. Mái tóc đen mảnh mai cùng với viền áo choàng bị sương mù dày đặc nhấn chìm.

___________________________________

Mia: Mấy chap đầu còn hơi rối, mọi người thông cảm nha.