Thông tin truyện

[Xuyên Sách] Trẫm Mỗi Ngày Đều Nghĩ Muốn Thoái Vị

[Xuyên Sách] Trẫm Mỗi Ngày Đều Nghĩ Muốn Thoái Vị

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện [Xuyên Sách] Trẫm Mỗi Ngày Đều Nghĩ Muốn Thoái Vị của tác giả Kim Tịch Cố Niên. Trong tiểu thuyết, vai bạo quân này vừa ý Thừa tướng, nhưng không được người đáp lại, dù dùng dến cách cưỡng bách cũng không cưới được mỹ nhân, ngược lại khiến Thừa tướng ghi thù, làm cho nhân vật này xuống đài, chịu hết thảy đau khổ tra tấn rồi chết.

Thời điểm Tạ Dung xuyên đến  lại chính là lúc thánh chỉ ép cưới được đưa đến tay Thừa tướng.

Đối mặt với loại tình huống này, Tạ Dung nhanh chóng phủ nhận. Sau đấy bắt đầu hỏi han ân cần, thực hiện quá trình tăng thiện cảm, giữ cái mạng nhỏ chuẩn bị trốn chạy,

Nào ngờ y vừa mới chạy được hai bước, đã bị Thừa tướng ấn về long sàng: "Khi nào bệ hạ mới chuẩn bị lâm hạnh thần?"

Tạ Dung:???

Cuối cùng Tạ Dung mới biết được, thì ra Thừa tướng cũng xuyên sách.

Nếu yêu thích những câu chuyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Ngụy Trang Thành Trai Thẳng hay Chung Tình - Quyết Tuyệt.

Bình luận truyện