Xuyên Qua Thời Không Hoá Giải Lời Nguyền

Chương 4: Cuốn sách kỳ lạ (2)



ăng Vy không thèm nghe Bảo Trân nói mà chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách .

Do Băng Vy là con của gia tộc trừ tà nên linh cảm về những thứ ma quái của Băng Vy rất chính xác . Dựa vào kinh nghiệm trừ tà (và kèm theo bỏ bùa người khác) :dracular: :guitar2: thì Băng Vy biết chắc chắn cuốn sách này có vấn đề .

Thấy Băng Vy nhìn cuốn sách chăm chú thì Bảo Trân và Tử Quỳnh cũng nhìn theo .

Cuốn sách nhìn rất cũ tuy bụi bám đầy nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp huyền bí của nó . Nó được thiết kế như một dải ngân hà trong vũ trụ .

Chính giữa là một con mắt màu xanh đang mở thật to, nằm gọn trong một hình tam giác màu vàng rất chi là nổi bật .

Cả bọn đều cảm giác rất lạ dường như nó đang quan sát mọi thứ . :shock2:

Trong cuốn sách rất là bí ẩn, Tử Quỳnh thấy vậy thì máu mê những chuyện bí ẩn lại nổi lên sùng sục .

Tử Quỳnh đưa tay giật cuốn sách từ Băng Vy để mở ra xem thử sẽ có chuyện kỳ diệu nào xảy ra không .

Cả ba đều ngừng thở, không chớp mắt nhìn cảnh tượng này . Khi bàn tay của Tử Quỳnh đưa đến gần thì quyển sách phát ra ánh sáng nhàn nhạt . Cả ba đứa đều mở mắt to hết cỡ để không bỏ sót giây phút nào . Tử Quỳnh chậm rãi đặt tay lên cuốn sách nhẹ nhàng mở ra . Trong chớp mắt hào quang vạn trượng hút hồn người tỏa ra, chói lóa làm mờ mắt cả ba đứa...

mới là lạ . :leuleu:

Và đúng là kỳ diệu vì Tử Quỳnh chả mở cuốn sách ra được, nó như được dán chặt vào . Bảo Trân thấy thế máu tò mò nổi lên tiến tới hợp sức cùng Tử Quỳnh nhưng cuốn sách vẫn không mở ra được . Băng Vy nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng :

-"Thôi tính tiền cuốn sách mang về nhà mà nghiên cứu"

Bảo Trân và Tử Quỳnh nghe vậy liền chạy nhanh đến quầy tính tiền để thanh toán . Nhưng nhân viên đó nói là không có mẫu hàng nào như vậy cả .

Thế là ba đứa cầm luôn cuốn sách đó ra về .