Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 5-1



Hôm nay như thường lệ Hạ Tử Quân dắt Hạ Tịnh Đình và Hạ Tử Huyên đi theo nhị ca mình lên núi nhặt củi . Khi trên đường trở về mấy đứa bé cảm thấy khó hiểu vì dọc đường đi gặp ai họ cũng nhìn chúng với ánh mắt kì quái .

" Ca , họ bị sao vậy ? Nhìn chúng ta như vậy làm gì ?" Hạ Tử Huyên hỏi .

" Ai biết đâu kệ họ đi !" Hạ Tử Hiên nhún nhún vai .

Hạ Tịnh Đình thì cảm thấy có gì đó nhưng không nghĩ ra được là việc gì nên cũng bỏ qua không nghĩ nữa!

Về tới nhà , thấy Hạ Tử Thiên đang ngồi Hạ Tử Quân đang định lên tiếng thì bắt gặp vẻ mặt đại ca đen thui nên để an toàn tốt nhất là im lặng . Thấy vậy Hạ Tịnh Đình đi đến gần trèo lên ghế ngồi cạnh Hạ Tử Thiên nhỏ giọng hỏi .

" Đại ca , có chuyện gì sao ?"

" Không có gì ! Đình nhi không cần để ý lời nói của người khác biết không ?" Hạ Tử Thiên đặt Hạ Tịnh Đình ngồi lên đùi mình nhẹ giọng nói , sắc mặt cũng hòa hoãn hơn.

Hạ Tịnh Đình gật đầu nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ lời Hạ Tử Thiên nói là có ý gì ! Chẳng lẽ .... Hạ Tịnh Đình lắc đầu, không thể nào , chuyện đó chỉ gia đình mình biết không thể nào lại lộ ra được .

Hạ Tử Thiên sau khi nói xong nhìn sắc trời thì đi vào bếp nấu cơm . Trước khi đi cũng sẵn tiện lôi cả Hạ Tử Hiên và Hạ Tử Quân theo . Vào bếp Hạ Tử Thiên nghiêm mặt nhìn hai đệ đệ nói .

" Ta nói cho hai đệ biết , tuyệt đối không thể tiết lộ một lời nào cho Đình nhi biết về thân phận của muội ấy ! Biết chưa ?"

Hai huynh đệ gật đầu cam đoan .Khi Trương thị về sắc mặt cũng không tốt lắm nhưng ngại có mặt bọn trẻ nên nàng phải cố gắng tỏ ra bình thường .

Lời đồn được đẩy lên cao khi Hạ Lâm trở về .

" Chuyện gì xảy ra vậy trên đường vào thôn ta nghe mọi người bàn tán về nhà chúng ta đó " Hạ Lâm vừa ngồi xuống vừa hỏi .

" Cha không biết ai đã loan tin đồn nói là ..... nói là ......" Hạ Tử Thiên ấp úng trả lời .

" Nói gì ?" Hạ Lâm lần đầu thấy đại nhi tử ấp úng như vậy nên chắc đây là chuyện không hề nhỏ .

" Là nói ta không tuân thủ nữ tắc hồng hạnh xuất tường , nói Đình nhi và tiểu Huyên không phải cốt nhục của chàng " Trương thị tay bưng chậu nước đi vào nói , tuy đã cố gắng khắc chế nhưng giọng nói vẫn nghèn nghẹn .

Hạ Lâm vỗ mạnh vào bàn tức giận lớn giọng nói : " Là kẻ nào tung tin đồn nhảm đó ? Hạ Lâm ta đi liều mạng với hắn ."

" Cha , người bình tĩnh đi !" Hạ Tử Thiên khuyên ngăn Hạ Lâm đang nóng giận bằng không rất có thể hắn sẽ đi tính sổ với kẻ tung tin đồn thật đấy !

" Nhà chúng ta từ trước đến giờ không đắc tội với ai , tại sao có người muốn hủy đi danh dự của chúng ta chứ ?" Hạ Lâm ngồi xuống hớp một ngụm nước rồi nói .

" Có " Hạ Tử Hiên buộc miệng nói .

" Là ai ?"

" Là ...... là ...." Hạ Tử Hiên ấp úng gãi gãi cái ót nửa ngày vẫn không nói tiếp.

" Tử Thiên , con nói đi !" Hạ Lâm nhìn Hạ Tử Thiên .

" Là nhà Điền thẩm kế bên " Hạ Tử Thiên vừa nói vừa lườm cho tên ngốc Tử Hiên một cái .