Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 4



Hạ Tử Hiên cõng Hạ Tịnh Đình về , khi cả bốn đứa trẻ vừa bước vào nhà gặp Hạ Tử Thiên đang ngồi đọc sách thì không hẹn mà cả bốn đứa đều nhẹ chân cố gắng không gây ra tiếng động mà chuồn về phòng . Đột nhiên Hạ Tử Thiên quay lại , cảnh tượng mà hắn gặp làm hắn thật rất muốn cười : cả bốn đứa trẻ đều ép sát vào vách chính là tư thế của thằn lằn .

Đang định chuồn êm thì bị đại ca bắt gặp cả bốn đứa trẻ mặt cắt không còn một giọt máu vì người trong nhà chúng sợ nhất không phải là cha hay nương mà là vị đại ca mặt than này . Tuy ngày thường đại ca rất ít nói chuyện nhưng mỗi lần chúng làm gì sai là y như rằng sẽ bị phạt rất nặng cho dù nương xin giúp đại ca vẫn không tha .

Hạ Tử Thiên sau khi nhìn kĩ đệ đệ , muội muội thì mặt đen lại .

" Tất cả qua đây ngay lập tức !"

Bốn đứa trẻ nhìn nhau , cúi thấp đầu hai tay khoanh trước ngực , chậm rì rì đi về hướng Hạ Tử Thiên .

" Nói ! Là ai cầm đầu đi đánh nhau ?"

Hạ Tử Huyên vừa định nói thì bị nhị ca trừng cho rụt đầu lại im lặng đứng đó không dám nói nữa .

" Là đệ , do bọn Thạch Đầu ra tay trước nên bọn đệ mới tự vệ thôi ! Đại ca muốn phạt thì phạt đệ " Hạ Tử Quân ngẩng đầu lên nói .

" Không phải ! Đại ca phạt đệ đi vì đệ không bảo vệ được đệ đệ , muội muội nên mới để chúng bị thương ." Hạ Tử Hiên cũng lớn tiếng nói .

" Đại ca ! Bọn muội không có sai , là do bọn Thạch Đầu sai trước mà ." Hạ Tịnh Đình ngẩng đầu , trong mắt ngập nước như có thể khóc bất cứ lúc nào .

Hạ Tử Thiên ôm trán thật không có cách nào với chiêu này của muội muội hắn . Đang định tha cho chúng thì Hạ Tử Thiên thấy Hạ Tử Quân đưa ngón cái ra cười với Hạ Tịnh Đình .

" Được rồi !" Hạ Tử Thiên chậm rãi nói .

Bốn đứa trẻ ngẩng đầu cười thì câu tiếp theo như dội một gáo nước lạnh dập tắt sự vui mừng vừa mới được nhen nhúm .

" Tử Hiên làm ca ca mà không làm gương phạt chẻ củi một tháng "

Hạ Tử Hiên lập tức ỉu xìu , là tới tận một tháng a ! Vậy thời gian đâu mà hắn đi học lén võ công nữa chứ !

" Tử Quân tham gia đánh nhau phạt một tháng làm việc nhà "

Hạ Tử Quân đơ cả người , làm việc nhà một tháng ! Hắn là nam tử hán mà phải làm việc nhà , thời gian đâu mà hắn nghĩ cách kiếm tiền chứ !

" Đình nhi và Tử Huyên còn nhỏ phạt chép ba ngàn chữ thời hạn là một tháng sau giao lại cho ta . Viết không đẹp , viết lại từ đầu "

Hạ Tịnh Đình thì không sao nhưng Hạ Tử Huyên thì như bị sét đánh ngang tai : là ba ngàn chữ , rõ ràng muốn lấy mạng bé mà !

Hạ Tử Thiên sau khi đưa ra hình phạt , hài lòng nhìn vẻ mặt đệ đệ muội muội mình mới cho chúng đi ra bôi thuốc .