Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 4-1



Hạ Tử Thiên bôi thuốc cho Hạ Tịnh Đình thì rất đau lòng , muội muội là bảo bối của cả nhà hắn vậy mà lại bị đánh thành cái dạng này . Trong lòng Hạ Tử Thiên xuất hiện lửa giận nhưng như vậy càng làm hắn quyết tâm hơn nhất định phải càng mạnh thì mới không bị người ta ức hiếp nữa !

Khi bôi thuốc xong thì Hạ Tử Quân và Hạ Tịnh Đình được cho đi nghỉ ngơi còn Hạ Tử Hiên bị kéo xuống bếp chẻ củi , nấu nước . Hạ Tử Thiên cũng xắn tay áo bước vào bếp nấu thức ăn , nhìn sắc trời có lẽ nương cũng sắp về rồi .

Hạ Tử Huyên chạy vào bếp trên tay là một rổ rau và mấy quả trứng gà . Bé liếm liếm mép , hôm nay đại ca nấu canh trứng sẽ rất ngon a !

Nhưng làm bé thất vọng rồi , Hạ Tử Thiên rửa sạch trứng gà rồi để vào nồi cơm luộc . Sau đó rửa sạch rau thái nhỏ ra bắt đầu xào .Cá bắt được ngày hôm nay thì một phần để ăn , một phần hắn đem thả vào cái chậu đậy lại để ăn dần .

Nấu xong cơm và thức ăn , Hạ Tử Thiên đem trứng gà bóc vỏ rồi mang vào nhà , đưa cho Hạ Tử Hiên một trứng để hắn lăn chỗ bị bầm cho Hạ Tử Quân còn mình thì ôm Hạ Tịnh Đình đặt nằm lên giường nhẹ tay lăn trứng gà vào chỗ bầm .

Hạ Tịnh Đình và Hạ Tử Quân đều đau đến nhe răng nhưng cũng không kêu một tiếng cắn răng chịu đựng .

Trương thị vừa về đến nhà cảm thấy có gì đó là lạ . Thường ngày sẽ có mặt cả năm đứa nhưng hôm nay ngoài lão đại , lão nhị và tiểu ngũ thiếu mất hai đứa . Thấy Trương thị định hỏi Hạ Tử Thiên đã nhanh chóng mở lời trước .

" Nương , tam đệ hôm nay phải luyện chữ còn Đình nhi đang ngủ ạ !" Hạ Tử Thiên vừa nói vừa đan hai tay vào nhau.

" Tại sao giờ này Đình nhi đã ngủ không khỏe chỗ nào sao ?" Trương thị nghi ngờ hỏi .

" Không có ! Là .....là ..." Hạ Tử Hiên buộc miệng đang định nói ra thì chân bị đạp một cái khiến hắn phải ngậm miệng lại lấy tay gãi gãi cái ót.

" Là hôm nay tứ tỷ không ngủ trưa nên chưa ăn cơm thì đã ngủ rồi " Hạ Tử Huyên nhào vào lòng Trương thị làm nũng nói .

Trương thị nhìn thoáng qua Hạ Tử Thiên thấy hắn gật đầu thì không tiếp tục hỏi nữa mà đi ra ngoài rửa tay chân để còn dọn cơm nữa .

Ba huynh đệ nhìn Trương thị ra ngoài thì thở ra một hơi : nói dối rất khó nha !

Nếu Trương thị để ý sẽ phát hiện ra điều bất thường ngay vì Hạ Tử Thiên nếu nói dối sẽ có thói quen đan hai tay vào nhau , Hạ Tử Hiên thì sẽ gãi ót còn Hạ Tử Huyên do không dám nhìn thẳng nên chỉ có thể dùng cách là làm nũng để che dấu thôi .

Trong bữa cơm rất im lặng không ai nói chuyện cả . Ba đứa trẻ là chột dạ sợ nói nhiều sai nhiều tốt nhất là không nói thì không sai . Còn Trương thị là đang nghĩ về việc thu hoạch nên không nói chuyện . Bữa cơm kết thúc trong im lặng . Sau khi dọn dẹp đợi Trương thị về phòng nghỉ ngơi Hạ Tử Thiên cùng Hạ Tử Hiên đem cơm vào phòng cho Hạ Tử Quân và Hạ Tịnh Đình .

Hai đứa bé chưa kịp ăn thì một tiếng hét với tần suất âm thanh rất cao xuyên thấu vào làm ai cũng phải bịt lấy tai . Chắc đây là " Sư tử hống " trong truyền thuyết Hạ Tịnh Đình thầm nghĩ .