Thông tin truyện

Xuyên Không Tuyệt Thế Vương Phi

Xuyên Không Tuyệt Thế Vương Phi

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7.0/10 từ 3 lượt

Lăng Thiên Ân - cô nàng có khuôn mặt baby nhưng lại có tính cách nóng nảy. Kì nghỉ hè ở đại học Z lần này dài tới ba tháng, do kì thi vừa rồi căng thẳng hơn mọi năm nên mới được nghỉ dài như vậy. Vì vậy, cả nhóm quyết định chọn Nhật Bản làm nơi vui chơi cho kì nghỉ hè. Nhưng chưa đầy một tháng mà Tử Hạ đã kêu mọi người gấp rút thu dọn hành lí để về nước, nhưng Lăng Thiên Ân cô chơi còn chơi chưa đủ, sao có thể nói về là về dễ dàng như vậy được.


Tử Hạ vì một lý do nào đó vẫn một mực kéo cả đám cùng về. Bốn cô gái khi ngồi máy bay để về nước thì lỗ hổng thời gian đã khiến họ đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cả  cô đã xuyên không về thời cổ đại. Lăng Thiên Ân mồ côi từ năm bảy tuổi, sau đó được Sư phụ - cũng là Sư phụ của Tiểu Nguyệt, Tử Hạ và Tiểu Du nhận nuôi, tuy bằng tuổi họ nhưng nàng là người vào hội cuối cùng. Nàng từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Tử Hạ nổi giận....Và cực kì sợ bơi.


Lúc còn nhỏ khi đi học, nàng luôn bị bạn học bắt nạt, quá đáng hơn là họ vứt sách vở của nàng xuống nước. Từ đó nàng vô cùng sợ nước, ngoài những việc ăn, uống, tắm rửa...Thì nàng không bao giờ chủ động đến gần ao, hồ, sông, suối...Bây giờ lao từ trên cao xuống, lại rơi vào hồ sen sâu như vậy làm tâm nàng càng hoảng sợ. Các cô sẽ hòa nhập như thế nào với cuộc sống không có thiết bị công nghệ đây?

Danh sách chương

Bình luận truyện