Xuyên Không Trở Thành Nữ Chính

Chương 10: Muội muội của ta !!!



Yến Tiệc diễn ra khá suôn sẻ nhưng tâm trạng của Uyển Uyển thì chẳng vui vẻ gì cả ngược lại còn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngoài việc hàng trăm con mắt cứ dán vào người cô thì cái tên đáng ghét hồi nãy suýt làm Uyển Uyển ngã cũng ở đây, hắn tên Bạch Tư Họa còn nữa...lại còn là...Thân Vương nữa chứ! Nhìn hắn cười cười, nói nói với mọi người với vẻ mặt nghiêm trang, tự mãn, Uyển Uyển thầm nghĩ(Hay thật đấy! Hồi nãy còn vờn mình y như mèo vờn chuột, vậy mà bây giờ còn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra vậy! Khá...khá lắm, tên này mà làm diễn viên ở thế kỉ 21 thì nhất định sẽ nhận được giải Oscar!). Đang trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết hôn sự giữa cô và Ngự Tiểu Vương Gia(HDP) thì Thái Tử bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô, trên tay cầm một ly rượu, tươi cười nói:
-"Quận chúa có phiền nếu nói chuyện với ta một lát không?"
Uyển Uyển nhìn hắn lắc đầu:
-"không phiền!"
Thái Tử ngồi xuống bên cạnh cô, đặt ly rượu lên bàn rồi bắt đầu "hàn huyên":
-"Nghe nói ngày mai quận chúa vào cung gặp Phụ Hoàng thưa chuyện!"
Uyển Uyển lấy bánh nhấm nháp:
-"Phải! chỉ là chuyện hôn sự giữa ta và Ngự Tiểu Vương gia thôi!"
Thái Tử cũng lấy 1 chiếc bánh, vừa ăn vừa nói:
-"Quận chúa lần đầu vào cung ắt hẳn sẽ gặp khó khăn về chuyện đi lại nhỉ? Có cần ta giúp gì không?"
Uyển Uyển tí mắc nghẹn miếng bánh, cô vuốt vuốt ngực thầm nghĩ(Mình có nghe lầm không vậy? Sao Triệu Tần Vĩ muốn giúp đỡ mình? Ngộ rồi sao? hay là...bị sắc đẹp của chị đây quyến rũ rồi?), gượng nói:
-"Ngày mai ta đi cùng Vương gia và Phan quận chúa nên chắc không có sơ xuất gì đâu! Đa tạ lòng tốt của Thái Tử!"
Thái Tử nghe vậy ủ rũ:
-"Thế à! Vậy nếu Quận chúa có khó khăn gì thì cứ tới Long Tự cát tìm ta!"
Uyển Uyển nhìn hắn khẽ cười:
-"Ta chỉ có một việc muốn nhờ ngươi thôi! Xin hãy giúp ta nói với Phụ Hoàng ngươi hủy hôn sự này đi!"
Thái Tử tự dưng trở nên vui vẻ như còn 1 tia hy vọng:
-"Vậy...cô...cô thật sự không thích kết hôn với Vương Thúc à?"
Uyển Uyển nói từng câu từng chữ đều nhấn mạnh:
-"Đúng vậy Thái Tử! Ta thà chế cũng không muốn gả cho hắn!"
Thái tử đặt chiếc bánh ăn dở xuống bàn, cười nói:
-"Không cần gọi ta là Thái Tử đâu, nghe xa lạ quá! Gọi Tần Vĩ được rồi!"
Uyển Uyển nghe vậy cười một cách miễn cưỡng(Ngươi nghĩ ta muốn gọi ngươi là Thái Tử lắm đấy! Nếu không sợ bị phát hiện thì đừng nói là ngươi mà ngay cả tên húy của Hoàng đế ta cũng dám gọi!):
-"Như vậy không hay đâu! Tên húy của Thái tử đâu phải ai cũng có thể tùy tiện gọi được!"
Thái tử chợt thở dài, hắn cầm ly rượu trên bàn đưa cho Uyển uyển còn mình thì đi lấy ly khác, tự cụm ly với cô rồi nói:
-"Thôi được rồi, chuyện của cô ta nhất định sẽ giúp. Còn bây giờ...nào, ta chúc Quận chúa sớm có thánh chỉ mà cô mong muốn!"
Uyển Uyển tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn "cạn ly" với hắn. Từ phía xa, Bạch Đán Nhi đã chứng kiến tất cả, cô lay lay tay áo Nhị Phu Nhân(Trương Hy):
-"Mẫu thân người nhìn kìa, Tần Vĩ ca ca lại bỏ con ở đây mà chạy đi nói chuyện với Bạch Uyển Nhi!"
Nhị Phu Nhân liếc nhìn Uyển Uyển rồi quay ra nói với Bạch Đàn Nhi:
-"Uyển Nhi bây giờ đúng là vô cùng xinh đẹp, khéo còn hơn cả Bạch Liên Nhi nữa! Đừng nói là Thái tử mà chắc hẳn tất cả Hoàng Tử, Công tử chắc cũng để ý tới cô ấy rồi! Chúng ta...nên biết đường mà lui đi con à!"
Bạch Đàn Nhi rưng rưng nước mắt:
-"Mẫu thân, sao người lại nói như vậy? Cũng chính vì tính cách này của người mà con bị mất thân phân Trưởng nữ, Đại phu nhân mất, người không tìm cách kế vị mà lại nhường cho Tam Phu Nhân. Đến bây giờ Thái Tử của con bị Bạch Uyển Nhi cướp mất người lại nói con nên biết đường mà lui! Con thật không hiểu, người có phải là mẫu thân của con không nữa!"
Nhị Phu Nhân xoa đầu Bạch Đàn Nhi, cười hiền hòa:
-"Không phải ta đã nói với con nhiều lần rồi sao? Chúng ta không cần quyền lợi, chỉ cần cuộc sống bình yên, cơm no áo ấm vậy là được rồi! Còn về chuyện Thái Tử và Uyển Nhi, cô ấy là người như nào thì ngoài Lão gia và Đại Phu nhân ra ta là người rõ nhất! Cô ấy không phải loại người như con nghĩ đâu, với lại...cô ấy đã được ban hôn rồi mà!"
Nhìn gương mặt phúc hậu cùng những lời nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Bà, Bạch Đàn Nhi thầm nghĩ(Mẫu thân thật là một người phụ nữ tốt! Trong tất cả phu nhân thì ngoài Đại Phu Nhân ra mẫu thân là người được Lão phu nhân cũng như Cha coi trọng nhất, không hổ danh là 1 trong *tứ đại mỹ nhân* nổi danh trước đây!)
Đàn Nhi cầm lấy tay Nhị Phu Nhân, nói vẻ hùng hồn:
-"Con hiểu rồi, từ nay con sẽ đối tốt với Đại tỷ, không nghi ngờ tỷ ấy nữa! Con cũng không cần địa vị, chỉ cần có mẫu thân bên cạnh con thôi!"
Nhị Phu Nhân nhìn Bạch Đàn Nhi cười mỉm:
-"Đây mới là con gái của Trương Hy ta chứ!"
Nói rồi, Bạch Liên Nhi cầm một ly rượu đi tới chỗ Uyển Uyển, cô nhìn 2 người họ mỉm cười:
-"Thái Tử có thể cho ta nói chuyện riêng với đại tỷ một chút không?"
Uyển Uyển nghe vậy ngạc nhiên(Sao tự dưng bé này cũng thay đổi rồi! Ăn nói có vẻ nhỏ nhẹ hơn thì phải, có khi nào hệ thống bị lỗi tính cách nhân vật không?), Thái Tử gật đầu rồi đi tới chỗ đám huynh đệ của mình. Bạch Đàn Nhi ngồi bên cạnh Uyển uyển nói nhỏ:
-"Đại Tỷ à, trước đây là ta không tốt, luôn cùng tam muội và tứ muội bắt nạt tỷ, ta thành thật xin lỗi!"
Uyển Uyển cảm thấy hơi khó hiểu(Người cô bắt nạt là Bạch Uyển Nhi mà!), nhưng cô cũng nhẹ nhàng nói lại:
-"Không sao đâu, chuyện cũng đã qua rồi! Ta không trách muội đâu!"
Bạch Đàn Nhi bỗng trở nên như căng tràn nhựa sống, cô hỏi:
-"Đại tỷ không trách muội thật à?"
Uyển uyển cười:
-"Thật!"
Bạch Đàn Nhi cầm tay Uyển Uyển, nước mắt hình như cũng rưng rưng nhưng không chay xuống:
-"Đa tạ tỷ, từ nay trở đi ta sẽ đối tốt với tỷ! Coi tỷ như tỷ tỷ ruột của mình!"
Uyển Uyển không hiểu sao trong lòng lại có 1 cảm giác lạ, nó gần gũi giống như lúc cô ở cạnh Y Vân hay Lệ Vy vậy. Tuy chỉ mới bắt đầu nhưng rất thân thuộc, Đàn nhi cũng cảm nhân được xúc cảm này, nó hoàn toàn khác khi cô ở cạnh Bạch Liên Nhi hay Bạch Tuyết Nhi, rất ấm áp. Cô ôm chầm lấy Uyển Uyển khóc nức nở:
-"Tỷ Tỷ!"
Uyển Uyển cũng ôm lại Đàn Nhi, vỗ vai cô:
-"Muội muội của ta!"

*Tứ Đại Mỹ Nhân:
1: Hoàng Hậu
2: Đại Phu nhân(mẹ của Bạch Uyển Nhi)
3: An Thân Vương Phi(vợ của Triệu Tư An-em thứ 2 của Hoàng Thượng)
4: Nhị Phu Nhân(mẹ của Bạch Đàn Nhi)
(Khiếp 1 ông Thái Sư đã có 2 bà mỹ nhân rồi, Hoàng Đế có mỗi 1 bà thôi đấy ^^)
Chú ý: đây là đời trước nhé! Đời sau thì chưa thống kê!