Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 201: Đập Đi Xây Lại



Ngoại trừ những chuyện này, Ma Quân còn có một vài yêu cầu khác liên quan đến việc nhanh chóng thu mua tinh huyết của long tộc.

Sau khi nghe xong, Vân Kỳ kinh hãi hỏi: " Công tử dự định bồi dưỡng ra một đội quân Long Nhân? "

Ma Quân cũng không có ý định che giấu, dẫu sao thì Thanh Vân Các kể từ nay cũng coi như người của mình.

Hắn nói: " Trước mắt dự định bồi dưỡng một nhóm nhỏ, tương lai có lẽ sẽ mở rộng ra. "

Vân Kỳ cười khổ, nói: " Công tử của ta ơi, Long tộc hiện giờ trên Côn Lôn Giới đã hiếm có khó tìm, đào ở đâu ra nhiều tinh huyết như vậy. "

Chu Lượng lại nói: " Kế hoạch này của công tử thật ra cũng có thể thực hiện. "

" Muốn tu luyện đến Long Nhân không nhất định phải dùng đến tinh huyết của long tộc, máu bình thường của loài rồng cũng được chỉ là số lượng sẽ phải tiêu tốn nhiều hơn. "

Vân Kỳ thở dài, nói: " Kể cả thế cũng biết lấy ở đâu ra nhiều máu của long tộc như vậy? "

Chu Lượng giải thích: " Côn Lôn Hạ Giới có lẽ không có nhưng Thượng Giới thì vẫn có thể. "

" Ở trên Thượng Giới, long tộc đông đúc, chiếm cứ một phương thành lập Tổ Long Đảo. "

" Đan Tông ở hạ giới có thể liên hệ với Đan Tháp trên thượng giới, thông qua Liên Giới Lộ vận chuyển máu rồng xuống dưới. "

Lần này đến Ma Quân kinh ngạc: " Hạ giới? Thượng giới? "

Chu Lượng biết những chuyện này công tử nhà mình chưa từng được nghe nói đến bèn giảng giải một chút.

" Chư Thiên Vạn Giới. "

" Cái gọi là Chư Thiên chính là chỉ Thượng Giới, còn Vạn Giới ở đây là hàng vạn hạ giới. "

" Hạ giới và thượng giới khác biệt ở chỗ nồng độ linh khí cũng như Thiên Đạo. "

" Nồng độ linh khí ở thượng giới nồng đậm hơn hạ giới gấp mười lần, Thiên Đạo của thượng giới cũng mạnh hơn hạ giới. "

" Cho nên, ở hạ giới người mạnh nhất chỉ có Bán Thánh, người sau khi đột phá Thánh Giả sẽ tự động bị thiên đạo truyền tống lên thượng giới. "

Ma Quân tò mò hỏi: " Có Côn Lôn Thượng Giới sao? "

Chu Lượng lắc đầu đáp: " Diện tích của thượng giới rất rộng lớn, Côn Lôn ta ở trên thượng giới cũng chỉ chiếm được một đại vực gọi là Côn Lôn Vực thôi. "

Ma Quân còn một câu hỏi: " Đại chiến giữa các thế giới, thượng giới có tham gia không? "

Đối với vấn đề này, Chu Lượng biết sao nói vậy: " Theo như những người đã lên thượng giới của Đại Trần ta kể lại, thượng giới có quy định rất nghiêm ngặt cho nên tình trạng bùng nổ dân số hay những vấn đề mà hạ giới hay gặp phải đều không thể xảy ra. "

" Dù vậy, đại chiến giữa các thế giới vẫn có sự tham gia của thượng giới nhằm bảo vệ thuộc địa hạ giới của mình. "

" Điển hình như trận chiến với Cự Nhân Tộc. "

" Cự Nhân Tộc vừa tấn công vào lãnh thổ của Côn Lôn ta trên thượng giới lại vừa tấn công vào hạ giới, một trận chiến này khiến cho cường giả của chúng ta tử thương vô số, Đại Thánh Cảnh cường giả chết mấy chục vị. "

" Về sau Thiên Mệnh Đại Đế xuất quan, lấy tu vi Thánh Hoàng chém giết Đại Thánh của Cự Nhân Tộc mới cứu vãn được tình thế. "

Ma Quân càng nghe càng nể phục sư phụ mình, trong lịch sử của Côn Lôn Giới cũng không ghi chép cảnh giới lúc bấy giờ của sư phụ như thế nào. Bây giờ nghe từ miệng Chu Lượng hắn mới biết là sư phụ vượt cấp giết địch, hơn nữa đối thủ còn là Cự Nhân Tộc, một trong những chủng tộc mạnh nhất Chư Thiên Vạn Giới.

Tiếp tục trò chuyện một hồi, Ma Quân còn được biết thêm nguyên nhân tại sao Tứ Đại Hoàng Triều dưới hạ giới mạnh như vậy mà vẫn luôn chưa được xếp hạng vào thế lực cấp Thánh.

Trên thượng giới, những hoàng triều này mặc dù đã có cường giả Thánh Cấp nhưng trên thượng giới vẫn chưa đánh ra được lãnh thổ của riêng mình, thế lực trên thượng giới vẫn chưa được coi vào đâu cả, nội tình nông cạn.

Còn những Thánh tông, nhìn bề ngoài cứ nghĩ yếu hơn tứ đại hoàng triều nhưng thực ra bọn họ đều có Thánh Tông trên thượng giới làm chỗ dựa, dưới hạ giới miễn cưỡng coi là ngoại môn của ngoại môn của bọn họ thôi.

Ma Quân sửng sốt: " Vậy chẳng phải là nói những Thần Tông kia... "

Chu Lượng khẽ gật đầu: " Trụ sở chính của bọn họ tại Thần Giới. "

Ma Quân: "!!! "

Võ Quân: "!!! "

Đạo Quân: "!!! "

Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào Siêu Phàm Cảnh hắn cảm thấy mình vẫn nhỏ bé như một hạt cát trên sa mạc.

Không! Ngay cả một hạt cát cũng không bằng!

Hắn luôn nghĩ rằng mình đã bước lên con đường tu luyện nhưng chợt phát hiện ra mình vẫn chỉ loay hoay ở vạch xuất phát.

" Được rồi, vậy thì chuyện thu mua máu của long tộc liền giao cho Chu Lượng. "

" Còn Vân Kỳ, hàng tháng hãy phái người đưa tài nguyên đến Chiến Thần Điện. "

Đã xong việc ở đây, Ma Quân không còn tâm tình ở lại nữa, những tin tức ngày hôm nay biết được thực sự đả kích quá lớn đến hắn.

Tu luyện! Phải chăm chỉ tu luyện hơn nữa!

Đây là tất cả những gì hắn đang nghĩ trong lúc này.

...................

Chiến Thần Điện,

Võ Quân gọi Hiên Viên Chiến Thiên và Lê Ngọc Anh đến để bàn chuyện.

Lê Ngọc Anh tò mò hỏi: " Minh Quân, có chuyện gì vậy? "

Kể từ khi hai người xác định lại mối quan hệ, cách xưng hô của Lê Ngọc Anh với hắn cũng dần được thay đổi.

Võ Quân nghiêm túc hỏi: " Hai người khi bước vào Dưỡng Khí Cảnh đã đả thông bao nhiêu đầu kinh mạch? "

Hiên Viên Chiến Thiên đáp: " Ba mươi. "

Lê Ngọc Anh thì khá hơn rất nhiều: " Ba mươi năm. "

Võ Quân khẽ thở dài, quả nhiên ngay cả hoàng tộc Đại Lê cũng không biết phương pháp đả thông toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của một người tu luyện.

Hắn lại hỏi: " Các ngươi có tin ta không? "

Lê Ngọc Anh trả lời ngay: " Đương nhiên là tin ngươi rồi. "

Hiên Viên Chiến Thiên cũng gật đầu, trải qua nhiều chuyện như vậy hắn đương nhiên tin tưởng chủ thượng của mình.

Võ Quân nghiêm mặt nói: " Vậy thì ngay bây giờ phế bỏ tu vi, ta sẽ giúp mọi người tu luyện lại từ đầu. "

Hiên Viên Chiến Thiên còn đang ngơ ngơ ngác ngác, Lê Ngọc Anh đã tức giận đập bàn mắng: " Ngươi điên rồi! Có biết nếu bây giờ phế đi thì sẽ tạo ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến cơ thể của một người tu luyện không? Đấy là còn chưa nói đến việc không biết phải tu luyện bao lâu nữa mới lấy lại cảnh giới của bây giờ. "

Trước phản ứng này, Võ Quân đã có sự chuẩn bị, hắn nói: " Các ngươi đều nhìn cho kĩ! "

Hắn đem tu vi vận chuyển nhưng lại cố ý để lộ ra tất cả kinh mạch trong cơ thể mình.

Lê Ngọc Anh cùng với Hiên Viên Chiến Thiên chứng kiến ba mươi sáu điểm sáng lớn trong thân thể của Võ Quân thì đã không khép được cái mồm của mình lại, đến lúc thấy ba ngàn điểm sáng nhỏ tiếp tục được thắp lên thì lại càng thêm kinh hãi.

Toàn bộ những điểm sáng này nối liền với nhau, khi Võ Quân vận chuyển Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, toàn bộ bắt đầu hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ điên cuồng hút thiên địa linh khí vào trong cơ thể của hắn.

Võ Quân chậm rãi nói: " Muốn xây một ngôi nhà cao, nền móng rất quan trọng. "

" Một người tu luyện muốn đi được xa thì nền tảng phải được chuẩn bị thật kĩ càng! "

" Hai người các ngươi đến ngay cả kinh mạch trong cơ thể của mình cũng không đả thông hết, tương lai có thể đi được bao xa? "

Trong lúc Lê Ngọc Anh và Hiên Viên Chiến Thiên còn chưa tỉnh hồn lại, Việt Hùng, Dương Hoàng Anh và Lăng Phong cũng đã đi đến.

Võ Quân nói với ba người bọn họ: " Các ngươi cũng cho họ thấy kinh mạch trên người mình đi. "

Ba người lập tức vận chuyển tâm pháp để lộ ra kinh mạch trên người của mình. Một màn này để cho Hiên Viên Chiến Thiên và Lê Ngọc Anh tin rồi.

Võ Quân nghiêm túc nói: " Ta luôn hi vọng các ngươi có thể cùng ta đi đến được trường sinh, mặc dù con đường này hư vô mờ mịt nhưng trước tiên nền tảng phải vững mới có hi vọng được. "

" Các ngươi cũng không cần quá lo lắng về cuộc thi xếp hạng ba tháng sau, ta sẽ nỗ lực để các ngươi khôi phục lại tu vi trước lúc đó. "

Lê Ngọc Anh và Hiên Viên Chiến Thiên nhìn nhau, cả hai đều đã làm ra quyết định.

..........................

Trên lưng của Kim Dực Phi Phong Thú, Long Thiên Vấn quyết đoán hơn hai người kia nhiều. Đạo Quân dốc túi tương trợ hắn đả thông kinh mạch, lấy lại tu vi.

Đạo Quân thầm nghĩ: " Đợi có cơ hội cũng phải quay trở về Vân Mộng Các một chuyến. "

Vân Tiên đã được hắn kết nạp vào hậu cung của mình, hắn tự nhiên sẽ không mặc kệ nàng.

Trên phương diện thể chất cùng thiên phú tạm thời hắn chưa có phương pháp giúp các nàng cải thiện nhưng đả thông được toàn bộ kinh mạch cũng sẽ giúp bọn họ có tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác rất nhiều.

...............

Kinh thành,

Ma Quân sau khi từ Thanh Vân Các trở về thì lập tức trở về phòng bắt đầu vắt óc suy nghĩ.

Thánh thể hay thậm chí là Thần Thể có hai cách để tạo ra.

Thứ nhất là dùng thiên dài địa bảo kết hợp lại luyện chế ra đan dược.

Thứ hai là tu luyện công pháp.

Công pháp có thể tạo ra hậu thiên thánh thể cũng không phải hắn không có mà là dùng biện pháp này cần tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Hắn muốn tự tay tạo ra thiên kiêu cấp độ ' Con cưng của khí vận ' thì tự nhiên phải dùng phương pháp nhanh nhất rồi nếu không sao có thể bắt kịp tốc độ của những kẻ mang ánh sáng nhân vật chính kia.

Trên phương diện nâng cao tư chất, hắn cũng đã đem những loại đan phương chế tạo Tư Chất Đan giao cho Chu Lượng rồi, biết đâu Đan Tông lại có những loại dược liệu này.

Giờ cũng chỉ biết hi vọng thôi, những thứ này vượt qua khả năng hắn có thể tính toán.