Thông tin truyện

Xướng Môn Nữ Hầu

Xướng Môn Nữ Hầu
Đánh giá: 8.3/10 từ 4 lượt
Giang Tiểu Lâu - khuê nữ họ Giang. Nàng từ nhỏ đã được phụ thân đính ước với Tần gia, Tần công tử - Tần Tư. Phụ thân nàng hết sức thương yêu, lo lắng cho nàng, vì thế, trước khi qua đời đã cho nàng mười vạn lượng để làm của hồi môn đến ở nhà Tần gia. Tưởng chừng nơi đây sẽ là nơi ở hạnh phúc ấm êm của nàng. Nhưng không! Bắt đầu từ đây, địa ngục mới dần xuất hiện.


Năm ấy, Tần gia gặp vấn đề, nàng ngu ngốc giao ra mười vạn lượng, cuối cùng Tần Tư được thăng chức thành Thám hoa. Hắn tham lam quyền thế, ngay sau đó liền phụ tình nàng, bắt ép, trói nàng gả vào phủ Tử h hầu Tiêu Quan Tuyết. Tại đây, đấu đá mưu mô, nàng chưa kịp hầu hạ đã bị thất sủng. Được Bùi Tuyên nhìn trúng, Tiêu Quan Tuyết ngay lập tức mang nàng giao đến đó. Cả phủ Bùi Tuyên đều xem nàng như gián điệp của Tiêu Quan Tuyết, bao lần đánh đập, mắng nhiếc nàng. Cuối cùng, hắn bán nàng cho Quốc sắc thiên hương lầu.


Nàng vì cứng đầu không chịu tiếp khách, không chịu giao ra nụ cười, liền bị Tú bà đánh thừa sống thiếu chết. Cuối cùng bị quấn vào một cái chiếu rồi đem vứt ngoài bãi tha ma. Cũng may, số nàng lớn. Bật nắp quan tài tỉnh dậy, Giang Tiểu Lâu nàng thề nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất. Câu chuyện sẽ còn tiếp diễn thế nào? Tất cả chỉ có trong Xướng Môn Nữ Hầu!

Danh sách chương

Bình luận truyện