Xin Nuôi Ta

Chương 35



Dọc đường đi không ai lên tiếng, chỉ có ráng chiều bên ngoài không ngừng hắt vào trong xe.

Đợi đến khi đã bình yên đứng dưới lầu, trong lòng cô nàng Tô Tiểu Tục không ngừng gõ mõ, âm thầm mong đợi Trữ công tử ngàn vạn lần đừng động kinhnói mấy lời kỳ kỳ quái quái.

Chẳng qua, trời không cho người tatoại nguyện. . . . . . Ách, một lát sau, Ninh công tử không tiếp tục giả bộ dịu dàng nữa, anh đột nhiên đổi qua tuyến đường kinh hoàng làm hạicô nàng Tô Tiểu Tục bị anh dọa sợ, bởi vì anh nói: "Tiếu Tiếu nói ngườikia đã kết hôn rồi."

Tô Tiểu Tục o_0.

>_

Cũng bởi vì một câu nói không đầu không đuôi của Trữ công tử mà sau khi vềtới nhà cô nàng Tô Tiểu Tục vẫn ở trong trạng thái như lạc vào cõi thầntiên.

Cô hành động giống như người mất hồn, vô thức nhét hộp thức ăn mà hai vị trưởng bối nhà họ Ninh đã chuẩn bị cho mình vào tủ lạnh,lấy dụng cụ làm vệ sinh ra dọn dẹp sạch sẽ căn nhà từ trong ra ngoài,giặt quần áo, thay một chiếc áo Polo* rồi đi dạo vòng quanh siêu thị,đợi đến khi cô bừng tỉnh khôi phục lại tinh thần thì đã qua mười hai giờ đêm.

*Một loại áo thun thể thao.

Trong lúc rảnh rỗi không ngủ được, cô đăng nhập vào trò chơi, nhưng không ngờ vừa mới login thì đạithần đã lập tức gửi cho cô một lời mời gia nhập tổ đội.

Chích Thiên mời bạn gia nhập tổ đội.

Chích Thiên: ( Biến thành đầu heo )

Tô Tiểu Tục: ( Chột dạ )

Chích Thiên: Tới U Châu.

Tô Tiểu Tục: o_0

U Châu được công nhận là nơi có phong cảnh đẹp nhất Đại Hoang.

Mặt trời mọc ven bờ Thệ Thủy,

Mặt trời lặn trên đài Kỳ Phong,

Thất Dạ trong thành Sóc Phương

Mạnh Bà trên cầu Nại Hà.

Bởi vì lúc trước đã để lộ thân phận, cho nên Tô Tiểu Tục không chút cố kỵgọi Tiểu Miêu max level của mình ra rồi bay lên không trung trực tiếptruyền tống tới Thạch Công Thôn – thạch truyền tống duy nhất ở U Châu.

Trong kênh Tổ đội, đại thần dặn dò cô đi theo, cô hấp tấp theo sát ngay phíasau anh, mặc cho anh một mạch dẫn cô bay về phía Thệ Thụy.

Thànhthật mà nói thì cô cũng không thích bờ Thệ Thủy này lắm, bởi vì mỗi lầntới nơi này, chủ yếu đều là trước khi chia lìa, lời thề như nước, cuốicùng cũng không biết nó sẽ trôi tới chỗ nào.

Nhưng mà ngoài dựđoán, không ngờ đại thần lại dắt cô vòng qua Minh Nhai Thạch Khắc,chuyển hướng bay về phía Phiếu Miểu Phong, dọc đường đi càng bay càngcao, cuối cùng cũng dừng lại ở trên bậc thang giữa sườn núi Phiếu MiểuPhong.

Tô Tiểu Tục: o_0

Chích Thiên: ( Liếc mắt )

Thật ra thì phong cảnh ở Phiếu Miểu Phong cũng không thua kém gì so vớinhững chỗ khác, nơi này có thể sánh ngang với rừng hoa đào bên khe suốiĐào Khê, bươm bướm muôn màu ngàn tía bay lượn trong lầu các gác ngangtrên vách đá.

Đại thần lấy sợi tơ hồng cất trong ngực ra, saumột hồi ngượng ngùng đến bần thần, trái tim tình yêu lập tức lan ra giữa hai người. Đồng thời, thông báo của hệ thống cũng xuất hiện: ChíchThiên ném tơ hồng tràn ngập tình yêu về phía bạn.

Cô nàng Tô Tiểu Tục chần chừ.

Tô Tiểu Tục: Đã xác định chưa? Không thay đổi chứ?

Chích Thiên: . . . . . . =.=

Tô Tiểu Tục: ( Icon Thỏ hồng ) Em cho anh một cơ hội đổi ý, anh nghĩ kỹ chưa?

Chích Thiên: =.=

Chích Thiên: Mau ấn xuống nút ’’Xe tơ’’ đi.

Tô Tiểu Tục đấm đất.

Tô Tiểu Tục: Ồ, vậy giờ đến lượt em hỏi.

Chích Thiên: . . . . . . ? Hỏi cái gì?

Tô Tiểu Tục: 1, Anh quả thật đúng là người đàn ông chánh nhi bát kinh*, không phải là acc yêu nhân**?

*Chánh nhi bát kinh có nghĩa là: Thượng hạ hữu nghĩa, quý tiện hữu phân,trường ấu hữu đẳng, bần phú hữu độ. Phàm là người bát kinh, thì đều phải trải qua những lễ này. (TinhLinhTuyet: đại loại là người đàn ông đỉnhthiên lập địa đó ._.)

*Yêu nhân: Nữ chơi acc nam.

Tô Tiểu Tục: 2, Anh xác định khuynh hướng của mình là thích phụ nữ, chắc chắn nửa đường sẽ không đột nhiên phát hiện thật ra thì mình thích đàn ông?

Tô Tiểu Tục: 3, Anh xác định ở hiệnthực mình không có bạn gái, cho dù có thì cũng sẽ không vào trò chơi gây phiền phức?

. . . . . . Được rồi, chẳng qua cô chỉ đang càn quấy mà thôi.

Nhưng không ngờ đối phương lại trả lời câu hỏi của cô.

Chích Thiên: 1, Có cần video xác nhận giới tính của anh không?

Chích Thiên Chích Thiên: 2, Nếu như có khuynh hướng yêu thích đàn ông thì sao lại chơi acc nam.

Chích Thiên Chích Thiên: 3, Ở hiện thực đang độc thân.

Tô Tiểu Tục nhìn người nào đó trên màn hình trước mặt mình, vẫn là đôi tai hồ ly và Kiêm Gia giống như lần đầu gặp mặt.

Lúc ấy, anh đứng giữa cảnh sắc núi non sông nước ở Dịch Kiếm Thính Vũ Các,hôm nay lại đứng giữa khung cảnh bươm bướm muôn màu ngàn tía ở PhiếuMiểu Phong, chỉ riêng với nhân vật này mà nói, đều là không hề thua kémphong cảnh ở quanh thân.

Tô Tiểu Tục: ( Icon thỏ hồng ) Có thể chỉ yêu mà không cưới hay không? 0_0

Chích Thiên: ( Biến thành đầu heo )

Chích Thiên: Mau ấn Enter.

. . . . . . Không trả lời, coi như là cam chịu =-=.

Cô nàng Tô Tiểu Tục bay vòng quanh anh mấy vòng, anh cũng không hề thúcgiục. Cô yên lặng vươn tay ra ấn xuống lại nút xác nhận, trên màn hìnhbỗng xuất hiện một dòng chữ nho nhỏ màu xanh biếc.

Dọc đường đi không ai lên tiếng, chỉ có ráng chiều bên ngoài không ngừng hắt vào trong xe.

Đợi đến khi đã bình yên đứng dưới lầu, trong lòng cô nàng Tô Tiểu Tục không ngừng gõ mõ, âm thầm mong đợi Trữ công tử ngàn vạn lần đừng động kinhnói mấy lời kỳ kỳ quái quái.

Chẳng qua, trời không cho người tatoại nguyện. . . . . . Ách, một lát sau, Ninh công tử không tiếp tục giả bộ dịu dàng nữa, anh đột nhiên đổi qua tuyến đường kinh hoàng làm hạicô nàng Tô Tiểu Tục bị anh dọa sợ, bởi vì anh nói: "Tiếu Tiếu nói ngườikia đã kết hôn rồi."

Tô Tiểu Tục o_0.

>_

Cũng bởi vì một câu nói không đầu không đuôi của Trữ công tử mà sau khi vềtới nhà cô nàng Tô Tiểu Tục vẫn ở trong trạng thái như lạc vào cõi thầntiên.

Cô hành động giống như người mất hồn, vô thức nhét hộp thức ăn mà hai vị trưởng bối nhà họ Ninh đã chuẩn bị cho mình vào tủ lạnh,lấy dụng cụ làm vệ sinh ra dọn dẹp sạch sẽ căn nhà từ trong ra ngoài,giặt quần áo, thay một chiếc áo Polo* rồi đi dạo vòng quanh siêu thị,đợi đến khi cô bừng tỉnh khôi phục lại tinh thần thì đã qua mười hai giờ đêm.

*Một loại áo thun thể thao.

Trong lúc rảnh rỗi không ngủ được, cô đăng nhập vào trò chơi, nhưng không ngờ vừa mới login thì đạithần đã lập tức gửi cho cô một lời mời gia nhập tổ đội.

Chích Thiên mời bạn gia nhập tổ đội.

Chích Thiên: ( Biến thành đầu heo )

Tô Tiểu Tục: ( Chột dạ )

Chích Thiên: Tới U Châu.

Tô Tiểu Tục: o_0

U Châu được công nhận là nơi có phong cảnh đẹp nhất Đại Hoang.

Mặt trời mọc ven bờ Thệ Thủy,

Mặt trời lặn trên đài Kỳ Phong,

Thất Dạ trong thành Sóc Phương

Mạnh Bà trên cầu Nại Hà.

Bởi vì lúc trước đã để lộ thân phận, cho nên Tô Tiểu Tục không chút cố kỵgọi Tiểu Miêu max level của mình ra rồi bay lên không trung trực tiếptruyền tống tới Thạch Công Thôn – thạch truyền tống duy nhất ở U Châu.

Trong kênh Tổ đội, đại thần dặn dò cô đi theo, cô hấp tấp theo sát ngay phíasau anh, mặc cho anh một mạch dẫn cô bay về phía Thệ Thụy.

Thànhthật mà nói thì cô cũng không thích bờ Thệ Thủy này lắm, bởi vì mỗi lầntới nơi này, chủ yếu đều là trước khi chia lìa, lời thề như nước, cuốicùng cũng không biết nó sẽ trôi tới chỗ nào.

Nhưng mà ngoài dựđoán, không ngờ đại thần lại dắt cô vòng qua Minh Nhai Thạch Khắc,chuyển hướng bay về phía Phiếu Miểu Phong, dọc đường đi càng bay càngcao, cuối cùng cũng dừng lại ở trên bậc thang giữa sườn núi Phiếu MiểuPhong.

Tô Tiểu Tục: o_0

Chích Thiên: ( Liếc mắt )

Thật ra thì phong cảnh ở Phiếu Miểu Phong cũng không thua kém gì so vớinhững chỗ khác, nơi này có thể sánh ngang với rừng hoa đào bên khe suốiĐào Khê, bươm bướm muôn màu ngàn tía bay lượn trong lầu các gác ngangtrên vách đá.

Đại thần lấy sợi tơ hồng cất trong ngực ra, saumột hồi ngượng ngùng đến bần thần, trái tim tình yêu lập tức lan ra giữa hai người. Đồng thời, thông báo của hệ thống cũng xuất hiện: ChíchThiên ném tơ hồng tràn ngập tình yêu về phía bạn.

Cô nàng Tô Tiểu Tục chần chừ.

Tô Tiểu Tục: Đã xác định chưa? Không thay đổi chứ?

Chích Thiên: . . . . . . =.=

Tô Tiểu Tục: ( Icon Thỏ hồng ) Em cho anh một cơ hội đổi ý, anh nghĩ kỹ chưa?

Chích Thiên: =.=

Chích Thiên: Mau ấn xuống nút ’’Xe tơ’’ đi.

Tô Tiểu Tục đấm đất.

Tô Tiểu Tục: Ồ, vậy giờ đến lượt em hỏi.

Chích Thiên: . . . . . . ? Hỏi cái gì?

Tô Tiểu Tục: 1, Anh quả thật đúng là người đàn ông chánh nhi bát kinh*, không phải là acc yêu nhân**?

*Chánh nhi bát kinh có nghĩa là: Thượng hạ hữu nghĩa, quý tiện hữu phân,trường ấu hữu đẳng, bần phú hữu độ. Phàm là người bát kinh, thì đều phải trải qua những lễ này. (TinhLinhTuyet: đại loại là người đàn ông đỉnhthiên lập địa đó ._.)

*Yêu nhân: Nữ chơi acc nam.

Tô Tiểu Tục: 2, Anh xác định khuynh hướng của mình là thích phụ nữ, chắc chắn nửa đường sẽ không đột nhiên phát hiện thật ra thì mình thích đàn ông?

Tô Tiểu Tục: 3, Anh xác định ở hiệnthực mình không có bạn gái, cho dù có thì cũng sẽ không vào trò chơi gây phiền phức?

. . . . . . Được rồi, chẳng qua cô chỉ đang càn quấy mà thôi.

Nhưng không ngờ đối phương lại trả lời câu hỏi của cô.

Chích Thiên: 1, Có cần video xác nhận giới tính của anh không?

Chích Thiên Chích Thiên: 2, Nếu như có khuynh hướng yêu thích đàn ông thì sao lại chơi acc nam.

Chích Thiên Chích Thiên: 3, Ở hiện thực đang độc thân.

Tô Tiểu Tục nhìn người nào đó trên màn hình trước mặt mình, vẫn là đôi tai hồ ly và Kiêm Gia giống như lần đầu gặp mặt.

Lúc ấy, anh đứng giữa cảnh sắc núi non sông nước ở Dịch Kiếm Thính Vũ Các,hôm nay lại đứng giữa khung cảnh bươm bướm muôn màu ngàn tía ở PhiếuMiểu Phong, chỉ riêng với nhân vật này mà nói, đều là không hề thua kémphong cảnh ở quanh thân.

Tô Tiểu Tục: ( Icon thỏ hồng ) Có thể chỉ yêu mà không cưới hay không? 0_0

Chích Thiên: ( Biến thành đầu heo )

Chích Thiên: Mau ấn Enter.

. . . . . . Không trả lời, coi như là cam chịu =-=.

Cô nàng Tô Tiểu Tục bay vòng quanh anh mấy vòng, anh cũng không hề thúcgiục. Cô yên lặng vươn tay ra ấn xuống lại nút xác nhận, trên màn hìnhbỗng xuất hiện một dòng chữ nho nhỏ màu xanh biếc.

Chích Thiên đã trở thành người hữu duyên của bạn.