Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Chương 9



Hôm nay là Chủ Nhật nên tất nhiên các nàng nhà ta đc một giấc ngủ ngon lành nhưng đâu có như mong muốn, đang say giấc ngủ thì...

Ting Toong......Ting Toong

Dĩ nhiên người mở cửa sẽ là Vi rồi vì là chủ nhật nên cho người làm nghỉ hết rồi còn đâu

- Ai vậy? - Vi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa

- Anh đây - Thiên

- Không quen thằng nào tên anh đây cả - Vi

- Anh nè - Thiên

- Cũng không quen thằng nào tên anh nè luôn - Vi nói rồi định đi vào nhà thì...

- Thằng chồng của em đây nè - Thiên bức xúc

- Tôi đã nói là tôi không...ủa chồng hả, chồng qua đây chi vậy? - Vi

- Hôm qua bọn cô nói đi ăn sáng mà - Hắn chen zô

- Uk, tí nữa thì quên, để gọi hai con heo kia dậy - Vi

Đối zới Trâm ko cần lên phòng chi cần ở dưới nhà gọi

- Phan Nguyễn Bảo Trâm mày xuống đây cho tao , mày nướng cháy khét lẹt rồi đó - Vi hét

- Mơ đi cưng hôm nay chủ nhật mà dậy chi cho sớm - Nó cũng không vừa hét lại

- Đi ăn không ngon lém á - Vi bắt đầu dở chiêu trò

- Không, è bây giờ mày thích dùng lời nói hay hành động - Nó đe doạ

- Lời .....lời nói - Vi

- Thế thì câm cho bà ngủ - Nó

- Nhưng hôm qua tụi mình đã hứa với mấy ông kia là đi ăn sáng cùng mà, chẳng lẽ giờ không đi. Mày là người luôn luôn giũ lời hứa mà - Vi

- Ừ thì đi, chờ tí, tao xuống liền - Nó nói rồi đi làm vscn

- Uk - Vi

Một lát sau nó xuống, hôm nay nó diện đò trông rất chi là cá tính:

- Đi ăn sáng thôi - Nó

- Từ từ chứ, tao còn đi thay đồ với lại mày kêu con Nhi dậy đi chứ? - Vi

- Vậy mày đi thay đồ đi - Nó

- Uk - Vi nói rồi bước lên phòng thay đồ

- Huy à, anh giúp tôi kêu Nhi dậy nha - Nó lại van xin

- Uk, cũng được - Huy nói rồi lên phòng tụi nó

Cạch...

- Con heo kia, cô có dậy đi ăn sáng không hả? - Huy

- Không, tôi muốn ngủ - Nhi

- Cô không dậy là tôi hôn cô đó nha - Huy nói, cong Nhi khi nghe câu đó thì hai má đỏ ửng, lật đật bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm làm vscn

“Đúng là dễ thương quá đi mà” Huy vừa nghĩ vừa cười một mình

- Xong rồi, đi ăn sáng thôi - Nhi từ trong phòng tắm chạy ra, hôm nay nhỏ diện đồ nhìn cực dễ thương và lại một lần nữa anh Huy nhà ta lại duy nghĩ vớ vẩn, đồ Nhi mặc giống trong hình nè:

- Thôi đi xuống rồi đi thôi - Nhi

- Uk, xuống thôi

Huy và Nhi xuống phòng khách

- Ê, Vi xuống chưa - Nhi

- Đang thay đồ, để tao kêu cho - Nó

- Vi ơi, nhanh nhanh lên nè - Nó

- Xuống rồi nè - Vi bước từng bước xuống cầu thang, hôm nay nhỏ diện đồ nhìn cũng rất xinh:

- Woa, vợ xinh thế - Thiên

- Giỡn woài - Vi

- Thôi đi nhanh chứ ở đó mà tềnh củm, tui còn FA à nha - Nó

- Uk đi - Hắn

Tụi nó ra ngoài lấy xe rồi phóng đi ăn sáng...

Tại quán ăn...

- Xin cho hỏi quý khách dùng gì ạ? - Anh phục vụ

- Cho em một tô phở bò đi ạ - Vi vừa nói vừa cười với anh phục vụ làm anh ta sướng rơn

- Em cũng vậy - Nhi

- Giống hai đứa nó luôn đi - Nó

- Còn các anh? - Anh phục vụ

- Giống Vi - Thiên nhăn mặt

- Vi là ai ạ? - Anh phục vụ

- Vi là ai mà cũng không biết, anh làm ăn kiểu gì vậy hả? - Thiên bực mình, tại chị Vi cười với anh phục vụ làm anh Thiên nhà ta ghen ý mà

- Ơ, cái anh này, đây là lần đầu chúng ta vào quán mà, sao anh ấy biết tên em được - Vi

- Sao mà không biết được, phục vụ thì phải biết tên khách chứ - Thiên

- Anh quá đáng rồi nha, vậy em hỏi anh cô kia tên gì? - Vi vừa nói vừa chỉ tay vào một cô gái đang nghe điện thoại ngồi cách tụi nó và tụi hắn hai bàn

- Sao anh biết được, anh có phải phục vụ đâu - Thiên

- Chứ anh là gì? - Vi

- Là người chứ là gì - Thiên

- Vậy phục vụ không phải người à, đâu nhất thiết phục vụ phải biết tên khách - Vi

- Ờ thì... - Thiên

- Thì thì cái gì, ăn gì gọi lẹ lên - Vi

- Rồi, cho tôi một tô phở bò - Thiên nói với anh phục vụ

- Cho tôi một tô mì hoành thánh đi - Hắn

- Còn tôi một tô hủ tiếu - Huy

- Quý khách đợi một lát ạ - Anh phục vụ nói rồi đi vào trong, một lát sau đi ra với một khay đồ ăn của tụi nó và tụi hắn...

- Chúc quý khách ngon miệng - Anh phục vụ nói rồi đi vào trong

- Chén thôi - Nhi nói rồi ăn tô phở nghi ngút khói của mình, đang ăn thì thấy ba ả kia (Trang, Như, Hạ), ba ả kia thấy tụi nó và tụi hắn ngồi ăn chung thì tức lắm và quyết định giả nai:

- Ủa, mấy bạn cũng ăn ở đây hả? - Ả Trang

- Uk, chúng tôi ăn ở đây đấy, thì sao? - Nó

- Không có gì, mình chỉ hỏi thôi? - Ả Trang

- Hỏi xong rồi thì biến đi cho trời nó xanh - Hắn

- Ủa, anh cũng ở đây hả? - Ả Trang

- Bằng tuổi mà anh anh em em, không thấy nhục à? -Hắn

- Em chỉ hỏi thăm thôi mà, sao anh quá đáng vậy - Ả Trang

- Quá đáng à, quá đáng bằng cô không, mà mắt cô bị đuôi hả hay sao mà không thấy tôi? - Hắn

- Ý anh là sao? - Ả Trang

- Đến giờ này mà còn giả nai nữa hả, nai bị đuôi? - Huy

- Tụi em thật sự không hiểu - Ả Hạ

- Uầy, không hiểu cơ đấy, không hiểu hay cố tình không hiểu? - Huy

- Em thật sự không hiểu mà - Ả Hạ

- Thì nhỏ bạn của cô đấy, cố tình làm đổ nước lên người của người ta mà còn giả nai này nọ nữa cơ chứ. Tạo ấn tượng với bọn tôi à, kiếp sau các cô cũng không có cái diễm phúc đó đâu - Huy nhếch mép cười khinh

- Huhu, các anh nói vậy là sao hả? - Ả Hạ cố nặng ra nước mắt

- Đúng đấy, sao các anh lại nói tụi em như vậy, tụi em có làm gì đâu? - Ả Như

- Ừ thì không làm gì, gần rồi đó - Vi

- Cả bạn nữa, sao cứ hùa nhau nói xấu tụi mình vậy? - Ả Như rơm rớm nước mắt

- Chồng ơi, có cá sấu kìa - Vi

- Đâu đâu? - Thiên

- Đó, em thấy nó khóc kìa - Vi chỉ tụi ả cho Thiên

- À, chồng thấy rồi - Thiên

- Tụi em có làm gì đâu mà lại nói tụi em như vậy chứ - Ả Như

- Thôi, xem cái này đi, tôi có đem theo nè - Hắn nói rồi lôi điện thoại ra mở cái video hôm bữa cho tụi ả xem, tụi ả tái mặt

- Thôi, dù gì thì các anh cũng biết rồi, vậy thì tụi em nói luôn: Tụi em mà không có được các anh thì ai cũng đừng hòng có được. Còn tụi mày *chỉ tụi nó*, chờ đó, tao sẽ cướp các anh ấy từ tay tụi mày, chờ đi hahaha - Ả Trang nói rồi cùng hai ả kia bỏ đi, trong lòng thì tức lắm vì kế hoạch bại lộ. Người xung quanh nãy giờ đứng xem thì cũng hiểu được phần nào đầu đuôi câu chuyện nên đều chỉ trích ba ả kia:

- Trời, đúng là hồ ly mà, phá vỡ hạnh phúc của người ta - Người 1

- Umh, ăn không được thì phá cho đổ rồi cướp đây mà - Người 2

- Nhìn là biết một lũ cave chẳng ra gì mà còn bày đặt nữa chứ - Người 3

- Eo, nếu không có cái video gì gì đó thì chẳng biết hồ ly còn giả nai tới bao giờ nhờ? - Người 4

- $%@#^*(!)~^%

- #$$^@^~!*&($()

- ......blah blah..............

Nói chung là có vô số lời chỉ trích giành cho tụi ả, tụi ả tức lắm đành bỏ đi chứ làm gì được nữa.