Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Chương 34



..Hôm nay cả bọn cúp học, ở nhà làm bệnh nhân của trại thương điên, kiểu này dân số thế giới sẽ giảm đáng kể vì trình độ quậy siêu cấp của các bệnh nhân này đây, một quả bom là nguyên thành phố chết hết...Sau một hồi suy nghĩ lại thì cả bọn đã quyết định đi công viên giải trí...

_________________________________________________________________________________

_Công viên giải trí Sun Flower (SF)

...Tụi hắn đi cất xe rồi đi chơi với bọn nó, mấy chàng được dịp rớt con mắt, chảy nước dãi trước bộ dạng siêu trẻ con và đáng yêu của mấy nàng...

- Bây giờ tách ra đi riêng đi - Thiên khởi xướng

- Nhưng mà đi như thế nào? - Vi khó hiểu

- Thì em đi với anh, Huy đi với Nhi, Nhật đi với Tiên, còn em gái, em đi với Hoàng nha - Thiên phân công, tiện thể tạo cơ hội cho nó với hắn luôn, cả bọn cũng hiểu ý nên cũng hùa theo

- Oke - Đồng thanh trừ nó và hắn

- Ứ ừ, sao em lại đi với hắn ta chứ? - Nó chu môi, dậm chân tỏ vẻ không chịu nhưng vô cùng là trẻ con

- Đi mà em gái, em nỡ lòng nào chia cắt tình cảm của tụi anh với vợ chứ? - Thiên cố tìm cái lý do

- Được rồi, nể tình anh nên em mới đi với hắn đây, không thì còn lâu - Nó

- Làm như tôi muốn đi với cô lắm vậy - Hắn nói vậy thôi chứ trong lòng ra sao thì mọi người cũng biết ha...

- Ai thèm đi với anh cơ chứ? - Nó

- Thôi, tôi thua, cãi với cô chắc tôi chết vì gãy lưỡi mất - Hắn xuống nước xin thua và cũng đã phát minh ra căn bệnh mới,bệnh...gãy lưỡi

- Hứ - Nó với hắn nãy giờ lo cãi nhau mà không biết bọn kia đã đi từ lúc nào, thật ra thì bọn này chả có đi chơi gì đâu, về nhà ôm vợ ôm chồng ngủ hết rồi, tạo cơ hội cho nó và hắn thôi à

- Oaaa, chơi trò kia đi, trò kia nữa kìa, trò kia nữa,... - Nó chỉ trỏ tùm lum, hai mắt sáng rỡ lên như con nít làm hắn bật cười vì độ đáng yêu của nó

- Này, sao anh cười vậy? - Nó nhìn hắn khó hiểu, tay gãi gãi đầu, tự nhiên cười là sao chứ...Ôi chúa ơi, nó nào biết cái hành động lấy tay gãi gãi đầu lần này lại làm hắn bị lỗi nhịp rồi cơ chứ...

- Không...không có gì - Hắn ấp úng, mặt đỏ quá chừng

- Vậy thôi đi chơi đi, chơi trò tàu lượn siêu tốc trước nha - Nó hào hứng

- Eo ơi, con nít thế, lớn to đầu rồi mà còn chơi trò đó - Hắn trêu

- Kệ tôi, anh không chơi thì tôi chơi - Nó nói rồi dậm chân bỏ đi

- Ê, đợi tôi với chớ - Hắn nói rồi chạy theo, hắn chỉ trêu nó tí thôi mà...

...Thế là cả hai đi mua vé, mỗi đứa một vé...Hắn và nó lên tàu lượn ngồi, vòng tàu lượn này có hơi đặc biệt hơn các vòng khác một chút vì hành khách trên tàu hét to hơn những lần trước vì...20% là vì sợ, còn 80% còn lại là vì có trai xinh, gái đẹp trên tàu này đó...Sau khi chơi xong thì hắn và nó bước xuống, theo như các vị khách khác thì xuống là nôn mữa còn nó và hắn thì khỏe như trâu, không biết có phải người không nữa...

- Ey, bây giờ đi chơi phóng phi tiêu đi - Nó lại đề nghị ra trò chơi

- Sao cô lại muốn chơi trò đó? - Hắn khó hiểu, con gái con nứa như nó mà thích chơi ném phi tiêu sao, à mà quên...không phải nó là bang chủ Angle sao...coi bộ dạo này bang nó hoạt động tốt lắm đây, từ hồi về nước đến giờ nó có gì làm đâu, chỉ giúp tụi hắn mỗi cái vụ đấu với mấy bang khác thôi à...

- Anh không biết là phóng trúng mục tiêu là sẽ được con gấu bông 1m2 to bự luôn hả? - Nó có vẻ thích con gấu bông, nói mà mắt cứ sáng rỡ lên...

- Ồ, vậy lại chơi thôi - Hắn hồ hởi mà trong lòng thầm nghĩ “hehe...vậy là có dịp trổ tài lấy gấu bông tặng Trâm rồi...hehe”

- Ờ, đi mau - Nó nói rồi cầm tay hắn chạy đi về phía gian hàng trò chơi phóng phi tiêu, hành động này làm cho hắn thoáng chốc đỏ mặt nhưng cũng vui vui...

_Gian hàng phóng phi tiêu

- Cô muốn lấy con nào? - Hắn hỏi nó

- Con màu trắng có cái nơ hồng hồng kia kìa - Nó chỉ chỉ về phía con gấu bông màu trắng muốt, rất dễ thương...

- Tôi lấy cho cô nhá? - Hắn hơi đỏ mặt, ai lại đi hỏi nó vậy chứ, có chút hơi ngượng...mà không biết nguyên ngày nay hắn đỏ mặt bao nhiêu lần rồi nhỉ?

- Nè, anh tặng tôi hay là dụ tôi rồi bán qua Singapore lấy nội tạng hả? - Nó dò xét với ánh mắt nghi ngờ...

- Cô bị gì vậy? Tôi là có ý tốt muốn tặng cho cô đó, không chịu thì thôi lại còn nói tôi dụ cô như con nít ý - Hắn hơi bực vì thái độ nghi ngờ của nó

- HẢ? Vậy thôi nha, đi mà Hoàng đẹp trai, dễ thương, cute, xinh nhất quả đất, xinh nhất vũ trụ,.................blah......................blah.................... - Nó vừa bẹo má hắn vừa làm cái điệu bộ dễ thương chết người mà năn nỉ khiến hắn một lần nữa không tự chủ mà bật cười...

- Nè, sao anh cười tôi miết vậy hả? - Nó hét toáng lên

- Thích thì cười thôi, cô cấm à? - Hắn cứ thích trêu nó vậy đấy

- Ừ, không cho anh cười tôi nữa nhé - Nó phụng phịu

- Không thì sao nào? - Hắn cười gian

- Yahhhh, tôi đánh chết anh - Nó đánh vào người hắn nhưng...

- Cô thử đánh coi, sẽ biết thế nào là hậu quả nhé - ...hắn đã kịp thời giữ lại, đã vậy còn nhìn nó bằng ánh mắt gian không chịu nổi

- Hứ, tôi cứ thích đánh đấy, coi thử anh làm gì được tôi - Nó lại giơ tay lên định đánh hắn nhưng hắn kịp thời giữ tay nó lại và...

- ...Chụt... - Hắn kiss nó đấy - Là cô tự nói nha - Hắn hôn nó xong rồi còn nhìn nó nham hiểm nữa cơ chứ

- ....AAAAAAAAA...lợi dụng...tôi cắn chết anh - Nó nói rồi định ngoạm cho hắn một phát nhưng hắn đã bẹo má nó làm nó cứ la oai oái...

- Này...làm người yêu anh nhé - Hắn bẹo má nó nhìn thẳng vào mắt nó mà nói...

- ...Gì...gì chứ?... - Nó hơi bị bất ngờ

- Anh nói là em làm người yêu anh - Hắn đang dùng hết sức kiên nhẫn để nói, cô bé này, là ngốc thật hay là giả ngốc đây...

- Không...trừ khi lấy cho em con gấu bông lúc nãy - Nó nói vậy là cũng có nghĩa đồng ý rồi đấy...nó thừa biết là phóng phi tiêu là khó ai qua được hắn mà, còn hắn thì đang giở khóc giở cười vì cái tính trẻ con của cô vợ nhỏ...

- Rồi, em hứa nhé - Hắn phải chắc chắn rằng nó không lừa hắn mới được...

- Hứa luôn, cần móc ngoéo không? - Nó

- Móc ngoéo - Hắn nói rồi móc ngoéo với nó, nhìn hai đứa cứ như con nít lên ba ý...hai người đâu biết rằng xung quanh là bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về phía họ, kể cả ông chủ gian hàng phi tiêu cũng phải bật cười vì tính trẻ con của đôi này...

- Chú ơi, cho con ba cái phi tiêu - Hắn quay sang nói với ông chủ đang cười cười

- À, của con đây, muốn con gấu bông kia chứ gì, cả ba phải vào hết đấy nhé - Ông chủ nói rồi đưa cho hắn ba cái phi tiêu...

- Vâng - Hắn nói rồi cầm phi tiêu lên định phóng...

...Phập...phập...phập...Ba cái trúng hồng tâm, hắn làm cho mọi người bên ngoài phải hò hét ngưỡng mộ, ông chủ cũng hơi bị bất ngờ, khó có ai mà ném trúng hồng tâm cả ba hết như vầy đấy...nghĩ vậy nhưng ông cũng lại lấy con gấu bông màu trắng đưa cho hắn...

- Nè, tặng em - Hắn đưa nó con gấu bông...

- Oa, dễ thương quá đi - Nó reo lên thích thú, một phần là vì nó rất thích gấu bông...còn phần nữa là vì...đây là quá hắn tặng nó mà, không vui sao được...

- Chịu làm người yêu anh? - Hắn

- Biết rồi còn hỏi - Nó ngượng ngùng

- Hahaha, coi vợ anh dễ thương chưa kìa - Hắn trêu nó

- Ai làm vợ anh hồi nào? - Nó

- Không bây giờ thì cũng sau này mà - Hắn

- Còn lâu nhá, em sẽ lấy một người đẹp trai, tài giỏi, thông minh, yêu em, thương em nữa - Nó kể lể

- Ý em là đang nói anh chứ gì - Hắn thừa biết là nó đang nói về hắn

- Không bao giờ, anh chỉ đẹp trai, thông minh, tài giỏi chứ làm gì yêu em với thương em - Nó phụng phịu

- Ai nói anh không yêu em, thương em chứ, anh thương em nhất quả đất luôn - Hắn vừa nói vừa dang tay làm thành hình tròn để thể hiện cái hình quả đất

- Hứa nhá - Nó nói rồi giơ ngón út ra ý bảo hắn móc ngoéo, từ bao giờ nó có tính trẻ con này nhỉ?

- Ừ, anh hứa - Hắn cũng móc ngoéo với nó, rồi cả hai cùng bật cười...

...Dưới ánh nắng sớm ban mai, hình ảnh đôi nam nữ xinh đẹp rạng ngời tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, họ cười với nhau...nụ cười của màu hồng hạnh phúc...