Xin Lỗi... Quá Muộn Rồi Anh À

Chương 32



Sau khi ăn no nê, chém gió từ trên trời xuống đất, không những thế còn chém xuyên lục địa thì cái nhóm tiểu quỷ mới chịu vác mặt về nhưng Tiên thì bị Nhật kéo đi đâu đó ( mình rình đi )

- Này, đau quá, bỏ ra - Tiên

- Em nhìn lên trên kia đi - Nhật

Bùm......bùm..........bùm ( mọi người có muốn biết đó là gì không nà, để tg bật mí nha, là pháo hoa nhưng đặc biệt đó là dòng chữ TIÊN À, ANH YÊU EM, mà công nhan thời gian ông đi ăn, đâu ra mà làm mấy cái trò này nhờ)

- Tôi cũng nói luôn, TÔI KHôNG THÍCH ANH, anh thử nghĩ xem với một người sở khanh, lăng nhăng như anh thì làm sao tôi biết anh yêu thật lòng - Tiên chạy đi bây giờ nhỏ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi Nhật nhưng hai dòng nước mắt đẫ rơi từ lúc nào

Nhật thì bước chân vô bar...

- Ơ, anh Nhật à, chọn phòng nào - Kyo

- Vip 1 - Nhật

Đến 1h sáng Nhật uống say mềm mà vẫn chưa chịu về, Kyo gọi mãi mà cũng không được nên đành gọi cho Huy

_________ Ở nhà ________________

Quay lại vào vài tiếng trước :

Tiên về nhà rồi lên giường ngủ luôn nên cả bọn không biết gì, vẫn ngồi chơi xơi nước mà. Đến 10h chưa thấy Nhật về mới bắt đầu thấy lo lắng mà cũng tại lão Huy đãng trí, đến tận 10h mới nhớ ra

- À đúng rồi, hình như thằng nhật nó Tỏ Tình với Tiên, chắc không đồng ý nên mới vậy - Huy

Bốp.....

- A sao vk đánh ck - Huy

- Tại ck chứ bộ sao không nói xớm chả lmaf được tích sự gì cả - nhi

- Không lam tích sự gì nhưng cũng có đứa thích đấy - Nó

- Thôi zô chuyện chính đi hay bọn mình đi tìm nó - Hắn

- Muộn rồi biết đâu mà tìm -Thiên

_____________ Quay lại vào hiện tại ____________

Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm

Bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo

Gạt giọt nước mắt thăng trầm

Niềm tin mãi luôn đong đầy

Bài ca hát trọn đêm nay dành tặng bạn tôi.

Luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau

Bên tôi mãi không rời mặc nắng gắt hay mưa ngâu

( Như ngày hôm qua - Sơn Tùng MTP )

-alo - Huy

- Ak huy ak anh nhật đang ở bar nè say qua - Kyo

- Oke anh đến liền - huy

- sao thế - đông thanh

- Hộ tống thằng quỷ đó về - Huy

-'Đợi đã để tôi gọi tiên - Vi

Cốc .......cốc

- Mày chưa ngủ ak - Vi

- Uk - Tiên

- Sao mày không đông ý Nhật - Vi

- Tao .......tao - Tiên

- Tao khuyên mày này có tình yêu mày phải biết nắm giữ tình yêu nó đến rất nhanh và nó đi cũng vậy tình yêu đến phải biết nắm giữ đừng để nó tuột mất ak mà nhật đang ở bar say mèm ak đi với tụi tao - Vi

- Uk - Tiên

BAr STAR

Rầm .........( công nhận nhóm này toàn thành phần phá hoại đi đâu cũng phá )

- Anh chị anh nhật ở phòng vip - Kyo

- Ờ - Nó

Vừa bước vào phòng víp đập vào mắt cả bọn là nhật đang có 2 em chăm sóc tận tình Tiên định chạy đi thì Vi giữ lại

- Mày còn giữ tao cái gì tao rất muốn đồng ý nhưng mày thấy đó tội trăng hoa của hắn không bao giờ sửa được, nếu tao đồng ý thì sau này sẽ thế nào? Chắc ngày nào cũng nhìn hắn tay trong tay với người con gái khác - Tiên vừa nói vừa khóc

Nhật thấy tieng nói quay ra thì thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé đó chạy vụt đi làm anh cũng phải chạy theo Tiên chạy ra ngoài cửa thì bị nhật giữ lại

- Em đi đâu đấy - Nhật

- Kệ tôi - Tiên

- Sao em không chấp nhận tình cảm của anh - Nhật

- Anh chứng minh đi - Tiên

- Được anh sẽ chứng minh cho em thấy - Nhật