Xin Lỗi Anh Sai Rồi!

Chương 3: Đi học



Sáng sớm,nó có thói quen dậy sớm ik đạo và ngồi nhâm nhi ly cà phê.Khi đang uống cà phê thì nhỏ từ trên lầu ik xuống vs gương mặt nhí nhảnh như cá cảnh.

-good morning.+nhỏ

-차오 부아 상.chào buổi sáng.+nó

-nhìn m tỉnh nhỉ.+nhỏ.

-đương nhiên rồi.+nó

-thui ik học muộn rồi.+nhỏ.

-ukm+nó

Nó vs nhỏ lấy chiếc xe F1 và đi học.*miêu tả sơ về ngôi trường có 3 khối A,B,C.khối A dành cho các người có thế lực mạnh trên thế giới,khối B dành cho các đại thiếu gia,tiểu thư,khối C là dành cho các người có thế lực ít và 1 số người giỏi nhất nhì nước.Có 5 dãy phòng,1 dãy có 5 lầu.3 dãy dành cho lớp học,1 dãy dành cho caanteen,1 dãy dành cho thể thao.*

Cuối cùng tụi nó cũng đến trường 2 xe cùng vào chung 1 lúc làm cho cả trường loạn lên khi 2 xe là xe đôi.Nó bước ra khỏi xe vs chiếc mũ che đi nửa cái mặt còn nhỏ thì đeo kính bản to.

Oa, má ơi thiên thần_Người 1

-Xinh qua tụi mày ơi nhìn kìa thiên thần đấy_Người 2

-Đẹp nỗi gì xấu hơn tui thôi ông ơi_Người 3

-Chắc mấy con nhỏ đó phải dùng son phấn nên mới xinh như vậy thôi còn mặt mộc thì còn lâu mới đẹp bằng tui_Người 4

-.....

2 chàng trai bước từ xe xuống làm bọn con gái lôi nhôi lên.

-anh kan ơi nhìn em cái ik.+người 1

-anh ken em yêu anh.+người 2

-tụi anh đẹp trai quá.+người 3

-.....

Tụi nó không để ý đến mà ik thẳng về phòng hiểu trưởng.

-ak m phòng hiệu trưởng gần đến chưa.+nhỏ

-tao có biết phòng hiệu trưởng ở đâu.+nó

-m đùa ak tao nghĩ m phải bt chưa.+nhỏ

-tao đâu phải là người xây cái trường này.+nó

-m giỏi lắm hành hạ bà hả con.6++nhỏ ns nhào dô đánh nó như con nít.Theo phản xạ nó né sang 1 bên rồi chạy.

-không dễ z đâu.+nó vừa cười vừa ns.ĐUngs là 1 nụ cười như thiên thần.

15p sau....

-trời ơi cuối cùng cũng kiếm ra.+nhỏ than ngồi bệt xuống ghế lun.

-tao cũng như m thui.+nó cũng thở hộc lên.

-ai z sao vào k gõ cửa.+HT(hoàng nam,anh kết ngĩa của nó và nhỏ,giúp nó quản lí ngôi trường này.)

-ak anh nam.+nhỏ ns rồi bay ngay vào ôm anh nam(HT).

-làm như mấy ng nhớ tui lắm.+anh nam cười xo đầu nhỏ.

-đương nhiên r anh ak,có người nhớ anh lém nha.+nó

-cái con nhỏ kia.+nhỏ tức giận quay sang nó,ngay lúc gian nan này nó núp sau lưng Nam.

-tụi em còn con nít quá.THui về lớp ik.+ht

-vâng.+đồng thanh.

Đến lớp.các lớp như các chợ z,người thì chụp hình,người thì buôn lê.cô giáo bước ra.

-các em là học sinh ms.+cô giáo

-vâng.+nhỏ

-ak z chờ cô xíu.+cô giáo. ns rồi ik vào lớp.

-các em trật tự,hôm nay lớp ta sẽ tiếp đón 2 bn ms từ bê mĩ về,các em vào ik.+cô giáo.

-chào các bn,mk tên là thu tuyết,cứ gọi là mik cho thân mật.mong mn giúp đỡ.+nhỏ ns cúi đầu cười làm cho mấy bn nam trong lớp thiếu máu.

-yến nhi,fun.+nó ns

-ak các em tự kiếm chỗ ngồi nha.+cô giáo

2 đứa tiến thẳng xuống bàn cuối ngồi,làm cho cả lớp xôn xao.

-sao 2 đứa đó dám ngồi chỗ hotboy nhỉ.+người 1

-đừng rồi nhưng chắc hotboy cho ngồi đâu chờ mấy anh đó vào ik r bt.+người 2

Nó ms vào chỗ thì đã lăn đùng ra ngủ chăng bận tâm chiện đời,nhỏ thì môcs cái ipad ra chơi game.