Xin Lỗi Anh Sai Rồi!

Chương 21: Sự cố



Buổi tối nó đang mân mê cái ipad thì điện thoại của nó đổ chuông, nó thực sự rất mệt vì cả ngày phải vận động nhưng người gọi cho nó là anh nó và thường thì có chuyện quan trọng thì anh nó mới gọi cho nó 

- “…..”_nó bắt máy nhưng k nói gì, anh nó cũng biết điều mà tự lên tiếng trước 

- trong bang có chuyện cần e giải quyết 

- Sao _nó nghe xong khẽ nhíu mày nói 

- Trong bang có tay trong _ah nói 

-‘…”

- Có người đang phản bội lại chúng ta, e mau đến đi _anh

- Đc _nó nói rồi cúp máy 

Nó thật sự rất khó chịu nhưng cũng vì chuyện của cả bang nên cũng đành đi thay đồ mà xuống nhà. Nó vận một chiếc áo phông trắng khoác ngoài là chiếc áo da ngắn, quần bò bó hơi xước nơi gối và đùi, khuôn mặt trang điểm nhẹ để che đi vẻ mệt mỏi của nó và tóc đã đc nó búi cao lộ ra cái cổ trắng nõn của mình => trông nó rất đẹp và quyến rũ. Nó đi xuống, thấy thế nhỏ hỏi 

- Bà đi đâu thế? Ăn mặc rất có phong cách …. _nhỏ vừa nói vừa lấy tay xoa cằm trông rất là ….thi sĩ 

Nó thấy nhỏ làm vẻ mặt đấy thì khẽ mỉm cười nói:- Đến bang, đi k?

- Ukm thì hiện tại ……

Nó k nói gì cả, nó cũng thừa biết tính nhỏ “ đã k muốn thì k ai có thể nói đc nhỏ phải để nhỏ tự nguyện sẽ hay hơn “ nên nó đi ra gara lấy con xe mui trần của mk ra mà phóng vs tốc độ * bàn thờ * đến quán bar. Vừa bước vào trong thì 1 thằng đàn e tên là minh chạy lại ngay nói 

- Đại tỷ đã đến, phòng em đã chuẩn bị rồi 

Tiếng nhạc át hết tiếng nói của Minh làm nó cảm thấy khó chịu, nó cũng k nói gì đi thẳng đến phòng Minh đã chuẩn bị. Nó ngồi xuống ghế nói 

- Chuyện gì?

- Tỷ cứ từ từ, còn đợi người nữa đến thì cùng giải quyết cho nhanh _Minh nói 

- Ai?_nó khẽ nhíu mày 

- Thì bang chủ bang Devil ạ, mình cùng hợp tác vs họ mà _Mịnh nói 

- Chị uống đi _Minh vừa nói vừa đưa cho nó ly rượu trên tay, nó cũng k nói gì thêm cầm ly rượu lên nhấm nháp 

Tầm khoảng 5 phút sau cửa phòng bật mở, hắn bước vào. Thấy thế Minh cũng chạy ra đón khách, nó cũng ngừng uống mà nhìn hắn. nó phải công nhận rằng hắn hôm nay rất đẹp trai, trên người mặc chiếc áo sơ mi sắn tay vs chiếc quần jean đen xước gối trông rất phong cách. Hắn ngồi xuống đối diện vs nó, hắn giơ tay ra nó cũng giơ tay ra bắt tay vs hắn 

- Chào, rất vui đc gặp lại cô _Hắn nói

Nó khẽ gật đầu nói:- Tôi cũng vậy, chúng ta gặp nhau lần đầu

- Thật sao??_ hắn ngỡ ngàng trước câu nói của nó 

- Tôi nghĩ thế, anh nghĩ thế nào thì tùy _nó nói kèm theo một nụ cười 

Hắn nhìn nó cười mà đơ người trong mấy giây,hắn có cảm giác nụ cười này rất wen, Minh đi đến trên tay cũng kèm theo một ly rượu đưa ra mời hắn, hắn cũng quay lại cầm 

- Chuyện trong bang chắc anh cũng nghe Minh nói rồi phải k?_nó hỏi 

- Tôi nghe Minh nói qua rồi, tôi và cô đến đây cùng mục đích mà _ Hắn nói vs vẻ mặt rất nghiêm túc 

- Đúng, tôi cũng như anh muốn tìm ra kẻ phản bội trong bang _nó nói rồi nhìn sang Minh 

Minh không hẹn mà nói:

- Đại tỷ theo như em điều tra đc thì trong bang có một số người đã đem bán thông tin mật cho những bang khác _Minh cũng nghiêm túc nói 

- Đã tìm ra ai chưa?_Hắn hỏi 

- Vẫn chưa, nhưng bây giờ chúng ta cũng đang gặp rắc rối lớn ….._nói đến đây Minh k dám nói nữa vì sợ nó và hắn nổi giận 

- Sao?_nó cũng mất hết kiên nhẫn mà nghe Minh trình bày sự việc 

- Rắc rối gì? _hắn cũng giống như nó mất hết kiên nhẫn 

Đối diện 2 người đẹp toàn diện mà khuôn mặt *khủng bố * thì coi như mọi gánh nặng đè hết lên người Minh. Minh cố gắng lắm mới nói đc 

- Dạ…. các bang khác đang lăm le sang thâu tóm bang mk, em đã có chuẩn bị hết rồi nhưng mọi kế hoạch bọn họ đều biết hết ….. nên chúng ta đang bị dồn vào đường cùng _Minh hít một hơi rồi nói ra

Nghe xong hắn và nó đều rất tức giận, Minh biết nếu mk còn ở đây thì chắc chắn sẽ bị làm thịt bởi hai con người đang tức giận cực đỉnh nên cũng khôn khéo mà đưa ra một đống giấy tờ đặt lên trên bàn nói:

- Mọi chuyện em đã nói hết rồi, còn đây là những gì em đã điều tra đc. _nói xong Minh đi ra ngoài để lại nó và hắn 

Trong không gian yên tĩnh hai con người hai suy nghĩ, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của mk.

- Chuyện này chúng ta cần phải giải quyết nhanh _hắn nói tay vẫn đang vân vê ly rượu trong tay

- ‘…..’ _nó k nói gì mà chỉ lặng lẽ cười, một nụ cười trông rất thâm hiểm đến hắn nhìn còn thấy sợ chút chút

Hắn và nó cùng nhau thảo luận một số vấn đề trong bang và cũng giải quyết một vài giấy tờ quan trọng.tối nay nó ở chung vs nhỏ càng hắn vs cậu ở chung. 

11h…. nó thực sự rất mệt mỏi. Nó mới bước vào nhà và đập ngay vào mắt nó là cái cảnh rất chi là bá đạo của nhỏ. Phải nói là nhỏ tạo cái dáng ngủ rất chi là bá đạo,phải miêu tả thế nào nhỉ: một chân trên ghế, chân còn lại gác rất thoải mái trên thành ghế … trông nhỉ rất trẻ con. Nó lấy điện thoại của nhỏ ra chụp vài tấm rồi hí hoái trên điện thoại của nhỏ một hồi rồi đi ra đỡ nhỏ về phòng rồi mới về phòng mình. 

Sáng 6h

- Aaaaaaaaaa………_tiếng hét trong một buổi sáng thanh bình 

Vâng chủ nhân của tiếng hét đó chính là nhỏ và nhỏ hét lên cũng có nguyên nhân cả. Thấy thế nó chạy sang phòng nhỏ thì thấy nhỏ cầm chiếc điện thoại, mắt nhìn nó như ăn tươi nuốt sống nó, nó cũng biết nguyên nhân nhưng lại vờ như k biết hỏi 

- Sao 

- Sao chăng gì giờ này nữa hả, bà có pải bà k?

- “….”

- Bà chơi ác nó vừa thôi, nhỡ ai thấy thì sao hả?_nhỏ tức giận hét lên rồi mở điện thoại lên đưa ra cho nó coi 

Nó cầm điện thoại của nhỏ lên mà bất giác cười, một nụ cười trông rất thân thiện nhưng đối vs nhỏ nụ cười đấy là nụ cười đểu nhất …. Màn hình điện thoại của nhỉ hiện lên cái dáng ngủ rất bá đạo của nhỏ tối qua và thủ phạm làm ra cái chuyện này là nó, nó đã chụp ảnh và cài ảnh đấy làm màn hình khóa cho cái điện thoại của nhỏ và khi cái điện thoại báo thức thì đập vào mắt nhỏ là cái hình 

- K sao?_nó thản nhiên nói 

- Bà …

- Để hình đấy cho cái điện thoại nó thêm cá tính hơn _nó nói đùa 

Nhỏ rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy nhỏ nói đùa mọi tức giận cũng theo đó mà bay đi, nhỏ nói 

- Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao ý _nhỏ lầm bầm nói 

- Chuẩn bị đi _nó nói

- Đi đâu?_nhỏ hỏi

- Đến trường, hôm nay phải đi sớm _nó cũng k nói nhiều đi luôn 

- Đến trường gì mà sớm thế …..ak _nói rồi nhỏ chạy vội vào phòng vệ sinh cá nhân rồi quay ra chuẩn bị vài bộ quần áo cho việc đi chơi cùng lớp 

Nó và nhỏ đi đến trường, cũng vừa lúc thầy giáo bảo ra đăng kí để đi. Nhỏ kéo nó đi nhưng nó nói

- Tôi k đi 

- Sao vậy?_nhỏ hỏi vì nếu nó k đi thì mất vui 

- Có việc _nó nói

- Việc gì?

- Trong bang đang xảy ra chuyện k hay, cần có người ở lại để giải quyết

- Có Minh rồi còn gì _nhỏ nói 

- Minh k đc _nó nói 

- Vậy tôi k đi nữa, chúng ta về _nhỏ kéo vội nó về 

Về đến nhà nhỏ bắt nó kể chuyện trong bang cho nhỏ nghe, nó cũng k nói nhiều những câu nói ngắn gọn nhưng súc tích làm nhỉ cũng hiểu đc phần nào vấn đề 

- Có trò vui mà k để cho người ta chơi cùng, bà keo kiệt vừa thôi _nhỏ nói

- Thích thì tham gia –nó nói

- Vậy khi nào mới đc “vận động “ vậy ngứa tay lắm rồi _nhỏ nói trên mặt nở nụ cười rất thâm độc và căn bản là nhỏ cũng rất thích oánh nhau nên cũng thấy vui vui 

- Ngày kia _nó nói rồi đi thẳng lên lầu 

Vì cả lớp nó đi chơi 1 tuần nên những người k đi sẽ đc nghỉ 1 tuần và nó vs nhỏ cũng có một tuần để nghỉ ngơi cũng như lo việc trong bang