Xấu Nhưng Kết Cấu Nó Đẹp, Vì Vậy Anh Vẫn Yêu Em - V.A

Chương 5: Buổi ngoại khóa



- a Lâm Phong, đây là thành ý của em, anh nhận nhé?_Thúy Nga e thẹn cúi gầm mặt k dám nhìn thẳng vào Lâm Phong, còn Lâm Phong, cậu ta chẳng hề dao động, nhưng Thúy Nga đây có vẻ rất xinh đẹp, lại k phấn son lòe loẹt, cũng đáng để cậu ta đón nhận

- Cảm ơn_Lâm Phong điềm đạm nói rồi nhận lấy hộp cơm bắt mắt. Khỏi nói cũng biết Thúy Nga mừng đến thế nào, cô nàng nhảy cẫng lên vui sướng

Lâm Phong khẽ mỉm cười, cô gái này thật đáng yêu

- Vậy....à.....ừm....._Bỗng Thúy Nga k biết nói gì

- Ngày mai anh có phúc phận được ăn cơm của em k?_Lâm Phong mở lời, Thúy Nga ngạc nhiên vô cùng. Một con người lãng tử như anh chấp nhận 1 cô gái quê mùa như cô sao, tuyệt quá!

- Đương nhiên là có, vậy anh ăn ngon miệng nhé....em về lớp đây._Thúy Nga rón rén nói rồi về lớp

Lâm Phong nhìn theo :" Cũng sẽ chẳng kéo dài bao lâu đâu cô bé" sau đó khẽ thở dài, k chút thương tiếc ném hộp cơm còn hơi ấm vào sọt rác.

______________________

Tôi ôm bụng về lớp, hôm nay có tiết ngoại hóa đi thăm quan thiên nhiên để tìm hiểu sâu xa hơn về môn Sinh. Cô giáo Hương, 1 người phụ nữ còn trẻ khá xinh đẹp, sở hữu giọng nói ngọt ngào. Nhiều học sinh cũng đã mạnh dạn hỏi sao cô k làm ngành âm nhạc, cô chỉ cười nhẹ nói :" Theo sở thích"

- Các em, hôm nay chúng ta có giờ ngoại khóa ngoài trời, các em đã mang đầy đủ dụng cụ thực hành chưa?_Cô Hương đứng trên bục lớp đan chéo tay, nở nụ cười ngọt ngào nhất nói với tất thảy hs trong lớp

- Rồi ạ_cả lớp đồng thanh

Địa điểm lần này là vườn hoa ở công viên Tuylip

Một khóm màu đỏ, 1 bên màu trắng, khóm kia tim tím, khóm này vàng nhẹ. Ong bay nhè nhẹ, bướm đậu làm duyên. Một cảnh tượng thiên nhiên khiến người ta phải ghi sâu trong tim. Không những thế, ở giữa vườn hoa còn có 1 đài phun nước theo nhạc nửa, rất bắt mắt người xem. Nước trong đây mát lạnh trong vắt chẳng khác nước suối. Sướng run người, tôi hít hà hương thơm của hoa Hồng, loài hoa có hương thơm dịu nhẹ k bao giờ ngán.

Cô giáo Hương đội 1 chiếc mũ vải to đại chướng, che đi cả thân hình mảnh khảnh đầy đặn, hôm nay trông cô rạng ngời hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu thuyết trình những công việc mà tụi tôi phải làm

- Các em sẽ chia nhóm, nhóm nữ riêng, nhóm nam riêng, công việc như sau : các em ghi chép lại những loài hoa mình có tầm hiểu biết sâu nhất rồi thuyết trình về loài hoa đó, lớp ta có 4 tổ, chia làm 8 nhóm, vậy chúng ta sẽ thi xem nhóm nào hay nhất và thưởng cho nhóm ấy mổi người 10 điểm, được k nào?

- Được ạ_cả lớp hào hứng đáp

Tôi cùng nhóm với Ánh Chi nên có phần hơi ức, thêm vào đó là lớp trưởng, Vy Oanh, Thiên Kỳ, Vĩnh Duy, A Liên

- Bọn mình thuyết trình về hoa gì bây giờ?_Lớp trưởng Hà Giang chống nạnh nói, cái miệng chu lên dễ thương phải biết

- Hoa cúc đi, rất hợp với màu hè tươi mát nè, mình cũng thích hoa này avf hiểu rõ về nó lắm_Vy Oanh cười nói lộ cái răng khểnh ngộ nghĩnh

- Eo, hoa này kị lắm, mình chọn hoa tuylip đi, lại trùng vs tên công viên nên sẽ chiếm ưu thế hơn đấy_A Liên nhanh nhảu nói, má lúm đồng tiền hiện lên rất tự nhiên. Thiên Kỳ thấy vậy lắc đầu :" Ở đây vốn k có hoa tuylip mà"

- Mà tại sao công viên này lại tên là tuylip chứ?_A Liên khó hiểu hỏi lại

- Đó là 1 câu chuyện của công tước Heron người Anh, con gái ông ấy vốn là 1 tiểu thư xinh đẹp, gương mặt thanh khiết như nước, nụ cười tươi tắn như hoa tuylip nên khi cô gái đó mất vì bệnh tại VN, ông ấy đã xây nên công viên này để tưởng niệm cô con gái cưng. Trong này mặc dù k có hoa tuylip nhưng có bóng dáng cô gái đó nên mới có tên gọi như vậy. Tớ k rõ lắm nhưng cô gái đó vốn k thích hoa tuylip nên ở đây còn có tên gọi " lá nằm trong lá" đó_Tôi niềm nở khởi xướng 1 câu chuyện

- Gớm, làm như mình cao siêu lắm ấy _ Ánh Chi bĩu môi chê mai nói móc tôi, tôi lườm cô nàng 1 cái, chu môi chê trọc :" Bạn Ánh Chi, tôi biết bạn giỏi nhưng chắc gì bạn đã nge qua câu chuyện này chứ?"

- Ai nói tôi k biết, đừng tưởng chỉ có 1 mình cậu biết nhá_Ánh Chi kiêu ngạo nói, tôi phì cười:" Thật sao, dám cá k?"

- Sao k, rõ ràng tôi cũng biết mà, cậu làm gì được tôi?_Ánh Chi nói

- Vậy tôi cũng thật thà nói cho cậu biết, cậu chuyện vừa rồi là do tôi tự nghĩ ra, thế nào, khâm phục tài chém giớ bẩm sinh của tôi k ha ha_Tôi cười sằng sặc, liền nhận được những ánh mắt k mất thiện cảm của đám bạn

- Nguyệt Nguyệt, bà dám chơi tụi tôi....

- Á á tha cho tôi...._Tôi chạy toán loạn

- Đứng lại

.....

Buổi ngoại khóa thật là vui đúng hơm

Cuối cùng loài hoa mà tụi tôi chọn lại là hoa hồng theo sở thích của tôi. Với lại tôi học văn khá giỏi nên họ đề nghị tôi quyết đinh là chắc ăn nhất.