Vương Phi Máu Lạnh Của Vương Gia

Chương 14: Thánh chỉ



”Tiểu thư lão gia cho gọi người tới phòng khách “ một nô tì chạy vào nói” Có chuyện gì “ Lãnh Băng hỏi

“ dạ tiểu thư có công công trong cung tới truyền chỉ ạ lão gia kêu người qua tiếp chỉ”nô tì kia nói

Ở thời đại này thật rắc rối không phải chỉ là một cái thánh chỉ thôi sao cũng phải bắt nàng tới tiếp

“ dc ta rồi ta sẽ tới” Nói xong hướng phòng khách bước đi

Xa xa nàng thấy mọi người đã tập chung chờ lãnh chỉ còn Lãnh Chí Viễn đang nói chuyện với vị công công kia nàng bước đến hành lễ

“ Băng nhi bái kiến phụ thân “ mà bên kia 2 muội muội thấy Lãnh Băng cũng cúi người hành lễ

“ Muội muội tham kiến tỷ tỷ” từ ngày Lãnh Nhu bị đánh Lãnh Chí Viễn nói gặp nàng phải hành lễ mặt dù các nàng cũng không muốn

“ dc rồi đứng dậy hết đi ... Băng nhi qua đây chào công công đi con “ Lãnh Chí Viễn nói

“ Băng nhi thỉnh an công công “ Lãnh Băng không mặn không nhạt nói

“ Đây là... “ Công công liếc mắt nhìn cô gái đeo mặt nạ tiểu cô nương này là ai sao ông chưa thấy qua nghe cách nói không phải người hay nịnh nọt

“ Công công đây là tiểu nữ lớn của ta Lãnh Băng” nghe công công hỏi Lãnh Chi Viễn trả lời

“ hả tiểu nữ lớn không phải đi du ngoạn rồi sao “ nếu hắn nhớ không lầmđại tiểu thư lãnh gia là một tiểu nữ ngu ngốc cầm kì thi họa cái gì cũng không bt mà cô nương trước mặt lại có lãnh khi cuồng giả như vậy ...xem ra lời đồn không đáng tinh

“ phải là nàng nhưng do cólẽ chơi chán nên về sớm hơn thôi ... mà thôi công công mọi người đã đầyđủ công công hạ chỉ đi không thì mất thời gian của ngài” Lãnh Chí Viễnnói

“ Ân dc ... thánh chỉ đến Lãnh gia quỳ xuống tiếp chỉ” công công hô

Lãnh gia từ trên xuống dưới ai cũng quỳ Lãnh Băng không ngoại lệ

“ Thượng thiên thừa dận hoàng đế chíu viết 15 tháng sau là sinh thần củahoàng thái hậu mời Lãnh gia cùng lãnh phu nhân và các tiểu thư vào cungyến tiệc khâm thử “

“ Lãnh gia tiếp chỉ hoàng thượng quạng tuế quạng quạng tuế” Lãnh gia nói

“ Dc rồi Lãnh tướng quân đứng lên đi ... nguời nhớ nhất định phải dắt các tiểu nữ đi đó ... không còn vc gì nữa ta hồi cung đây “

“Công Công để ta tiễn ngài “ Nói xong Lãnh Chí Viễn tiễn công công ra cửa mà Lãnh Băng đã vào phòng khách ngồi nàng liếc mắt thấy mẹ con đại phunhân cùng mẹ con tam phu nhân rất vui “ cũng đúng lâu lâu dc vô cungchẳng những vậy còn có thể thể diện tài năng trước mặt hoàng thượng btđâu người thích sẽ dc bang thưởng “ thấy mắt Lãnh Tuyết nhìn nàng như có phần lo lắng cùng ghen ghét Lãnh Băng thầm cười “ nàng ta sợ nàng đi sẽ cướp hết những ánh hào quang chứ gì vậy nàng càng phải đi “

Lãnh Chí Viễn hướng Lãnh Băng hỏi

“ Băng nhi con có muốn đi không “_

“ tất nhiên là đi rồi con là đích nữ sao không đi dc vã lại lâu rồi conchưa thăm thái hậu” Khi Lãnh Băng còn nhỏ rất dc thái hậu yêu thích đếnkhi lớn lên nàng vài bữa lại vào cung thăm thái hậu với lại lúc trướccòn có thái tử ở trong cung nên nàng cũng hay vào

“ dc rồi vậy đi các con cũng về phòng đi” Lãnh Chí Viễn nói

Khi Lãnh Tuyết nghe Lãnh Băng nói như vậy thì lòng lo lắng nếu như ngày ấynàng đi thì không phải thái hậu sẽ nhắc đến hôn sự của nàng cùng thái tử sao không dc nàng không cam tâm vị trí kia phải là của nàng

Lãnh Băng nhìn gương mặt của Lãnh Tuyết có thể bt rằng nàng đang nghĩ cái gì thầm nói “ yên tâm hôm ấy ta sẽ thành toàn cho nguyện vọng của ngươi “