Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!

Chương 40



Kể từ ngày gặp lại Lão Ba, cô cảm thấy rất hối hận. Hai lão bao giờ cũng nghĩ ra nhưng trò quậy để trêu mọi người.

*******Hồi tưởng********

- Con gái, Chồng của con muốn cưới thêm vợ. Lão Ba nói một cách âm hiểm

- Đúng đấy, Con hưu nó đi. Lão góp chuyện.

- Con đi giết hắn.

Đợi cô đi xa hai Lão cười sặc sụa chạy theo xem chuyện vui.

Lãnh Phủ.

- Hiên Viên Lãnh, chàng ra đây cho ta.

- Nương tử, ai chọc giận nàng vậy.

- Ta nghe nói hình như chàng muốn nạp thiếp ư.

- Ta đâu dám, mà ai nói vậy với nàng.

- Là 2 Lão ngoan đồng.

- @ LÃO KIA LẠI ĐÂY MAU!!!

- Ngon đuổi theo đi.

Vậy là hai người chơi trò mèo vờn chuột đến tận tối cũng chưa xong tội nghiệp 2 lão thật

**********Trò Đùa Hai*****************

- Minh Mai, Ảnh muốn tỏ tình với con. Lão ba nói

- Thật sao? * ngại ngùng *

- Thật thật giờ con đi ra chỗ thư phòng đi.

--- ------ ------ Ở một nơi khác --- ------ ---------

- Ảnh, Minh Mai muốn tỏ tình với con. Lão nói

- Muội ấy nói vậy ư? Ảnh nghi ngờ hỏi

- Con phải tin ta chứ. Lão vô tội nói

- Con tin lão lần này...

- Ngoan giờ con ra Ngự Hoa Viên đi

Vậy là 2 người họ chờ cả ngày mới biết là trò đừa của hai lão

-  MẤY NGƯỜI ĐƯỢC LẮM. 2 LÃO CỨ CHỜ ĐẤY. Cả hai cunhf hét lên

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

- Tiểu thư, em về lục bảo cung được không? 4 người Minh Mai nói

- Được rồi. Cô cũng bất đắt dĩ

- Vương gia, chúng thần cũng về Ma vực đây.

- ờ! Được.. Há

- Chúng thuộc hạ đi đây không đi là bị đùa đến thân bất do kỉ a.

- Dẫn Ngạo Nhi và Nhu nhi đi cũng đi.

- Dạ vâng