Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!

Chương 31



"Các ngươi, đi ra ngoài trước!" Hắn nhìn thoáng qua 8 người họ, lạnh lùng nói.

Sau khi Tình nhi rời khỏi phòng, đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại hắn  cùng cô thôi

"Hồ Thái Y chết tiệt, không phải Mị ngăn cản, ta đã sớm giết hắn."

"Lãnh, sao vậy? " 

"ta.....".

"Có phải là thân thể của ta lại có vấn đề gì hay không?" hỏi.

"Không có, nàng đừng có đoán mò!" 

"Vậy vì sao sắc mặt chàng lại kém như vậy?"

"Hắn nói nàng mang thai ba tháng đầu không thể cùng bổn vương cùng phòng. Chết tiệt, hỏi hắn có dược vật gì có thể giải quyết, hắn lại nói không có. Không có nàng bổn vương không thể đi vào giấc ngủ, nàng cũng biết mà."

Nhìn hắn lúc ôn nhu, lúc ủy khuất, cô thật muốn té xỉu, không phải ba tháng sao, có cần phải vậy không.

"Lãnh, đây là chàng không đúng, kỳ thật cũng không phải không thể cùng phòng, chính là không thể vận động kịch liệt mà thôi, nếu không sẽ làm tổn thương bảo bảo. Thái Y cũng là muốn tốt cho thiếp, muốn tốt cho bảo bảo của chúng ta mà thôi." 

"Đây còn không phải giống nhau sao, đúng rồi, làm sao nàng biết điều này?"

" Chàng quên mất ta là ai sao?"

" Đúng, nàng là nương tử của ta là người khiến ai ai cũng phải yêu quý"

" Xi! càng ngày ngươi càng dẻo miệng còn đâu dáng vẻ lạnh lùng nữa"

" Ta chỉ làm vậy trước mặt nàng mà thôi"

" Ta biết vậy"

Nói xong hai người nhìn nhau cười trừ.

--- ------ ------ ------ ------ -----

( Truyện sẽ có 5 chương ngoại truyện về các nhân vật phụ nha)