Thông tin truyện

Vương Gia Phúc Hắc

Vương Gia Phúc Hắc
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nhan Sắc Sắc nàng kiếp trước vốn đã vận đen đeo bám, thầy bói nói nàng mệnh sát cô tinh. Vừa sinh ra đã khắc chết mẹ, tương lai e cũng sẽ khắc chết chồng con, đối mặt với vấn đề nan giải này nàng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng cũng không cần xui xẻo tới mức bị một đứa bé dọa ma mà chết chứ? Nàng vẫn còn trẻ a~

Tỉnh lại trong một căn phòng có kiến trúc cổ điển, nàng phát hiện mình đã xuyên không. Có điều đúng là vận xui đuổi mãi không đi mà, ở cổ đại gặp được hai mỹ nam thì một kẻ bỏ nàng đi lấy người khác, một kẻ lại đòi lấy muội muội cùng cha khác mẹ của nàng. Xem ra đúng là số mệnh, dù cho có tránh cũng không thoát. Cứ ngỡ mọi chuyện vậy là xong, nhưng nàng lại bị muội muội thiết kế ép gả cho tứ vương gia lăng nhăng, người mà tất cả các cô nương đều không muốn gả. Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng người mà nàng gả lại là tên mỹ nam vô sỉ nào đó.

Một đoạn tình duyên có buồn có vui, nàng và hắn cùng nhau trải qua biết bao sóng gió thậm chí có lúc tưởng như sinh ly tử biệt. Hắn vì nàng sẵn sàng từ bỏ giang sơn vạn dặm, sẵn sàng uống chén canh có độc dù cho hắn biết là chính tay nàng làm... Trong trời đông giá rét hai thân ảnh ôm nhau dưới gốc hàn mai, cùng nhau hứa hẹn một tương lai mới.


Danh sách chương

Bình luận truyện